|
'Cỗ xe tăng' vượt chướng ngại vật
Nụ cười của Podolski và của cả những người Đức vẫn đang vang lên tại Euro. Sẽ là một bất ngờ rất lớn nếu như họ không thể giành vé đi tiếp sau lượt trận đêm nay, dù đối thủ của họ là Croatia. >> Sao trẻ của Croatia khỏa thân trên ban công
Đức - Croatia, 23h ngày 12/6
 |
| Các cầu thủ Đức miệt mài luyện tập để giành vé tứ kết sớm. Ảnh: AP |
Cả hai cùng có 3 điểm trong lượt đầu tiên, điều đó khiến cục diện của cuộc đối đầu này giống hệt như trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CH Czech đêm qua. Điều đó đồng nghĩa với việc đội nào giành chiến thắng sẽ chính thức đút túi chiếc vé đầu tiên của bảng B, và thuận lợi hơn trong việc toan tính cho chặng đường tiếp theo.
Lúc này, Đức vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Trận thắng 2-0 trước Ba Lan mấy ngày trước có thể chưa phô diễn hết sức mạnh của Xe tăng, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để người ta nhìn Đức với một ánh mắt nể phục. HLV Joachim Loew đang có trong tay một đội hình đồng đều, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Cùng một lối chơi gắn kết mang chất thép không lẫn với đội bóng nào khác, Đức đang tiến những bước đi đầu rất vững vàng.
Trong khi đó, 3 điểm mà người Croatia có được trước Áo không thể làm người ta thán phục. Đâu một một đội bóng từng làm mưa làm gió ở vòng loại và buộc Anh phải chầu rìa? Câu hỏi ấy vẫn cứ luẩn quẩn quanh những ai yêu thích đội bóng này, mà chưa thể tìm ra lời giải đáp. Trên thực tế, Áo là đội bóng được đánh giá yếu nhất tại Euro này, và có thể người Croatia đã "ém quân" trước trận đánh lớn với người Đức. Nhưng xét toàn diện, Đức vẫn đang vượt trội so với Croatia cả về lực lượng lẫn tâm lý.
Hôm qua, các bác sỹ của đội tuyển Croatia thông báo chấn thương mắt cá chân của tiền vệ chủ chốt Luka Modric đã bình phục. Nhưng người ta vẫn thấy những bước chạy của anh trên sân tập không được thoải mái và dứt khoát cho lắm. Lúc này, Modric chính là linh hồn trong lối chơi mà HLV Slaven Bilic áp dụng cho đội tuyển của ông. Modric làm người ta liên tưởng tới một Boban đầy nghệ sỹ ở tuyến giữa của Croatia ngày nào. Tuy nhiên, sự "mong manh" của Modric có thể chính là điểm mấu chốt để quyết định trận đấu này.
Thật khó để Modric có thể tung hoành trước một hàng tiền vệ đầy sức mạnh của người Đức, mà đầu tầu là Michael Ballack. Sau thất bại ở Champions League cùng Chelsea, tiền vệ số 13 này đang dồn tất cả những gì anh có cho kỳ Euro có thể là lần cuối cùng anh góp mặt cùng đội tuyển này. Ballack tỏ ra rất tự tin khi phát biểu trước trận đấu: "Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn hơn so với trận ra quân đối với chúng tôi. Nhưng toàn đội đang rất đồng lòng để đánh bại Croatia và đoạt vé đi tiếp. Croatia từng hai lần đánh bại Anh, nhưng điều đó chẳng hề làm chúng tôi nao núng".
 |
| Ngôi sao Ballack sẽ tỏa sáng trong trận gặp Croatia? Ảnh: AFP |
Khi người Đức đã "đồng lòng", khi "Cỗ xe tăng" ấy đã được siết chặt mọi vị trí để tiến lên phía trước, thì khó có gì có thể cản họ. Hai ngày qua, HLV Loew đã rút ngắn thời lượng các buổi tập để các học trò có thể tích luỹ thể lực nhiều hơn cho trận này. Thế nên, dù Croatia rất mạnh, và họ không phải là Ba Lan, thì hãy tin rằng "Cỗ xe tăng" Đức sẽ có 3 điểm trọn vẹn để chính thức giành vé vào tứ kết.
Dự đoán: Đức thắng 2-1
Áo - Ba Lan, 1h45 ngày 13/6
Trong lịch sử 44 năm tồn tại của Euro, mới chỉ có một đội chủ nhà duy nhất bị loại ngay từ vòng bảng, đó là trường hợp của Bỉ khi quốc gia này đồng đăng cai với Hà Lan Euro 2000 và mới hôm qua, Thụy Sỹ là đội thứ hai. Đêm nay, rất có thể Áo sẽ viết tiếp lịch sử buồn ấy nếu họ tiếp tục trắng tay trước Ba Lan.
 |
| Thày trò Josef Hickersberger đang chịu rất nhiều áp lực. Ảnh: Reuters |
Những ngày qua, các buổi tập của Áo ở Stegersbach vẫn được cách ly hoàn toàn với bên ngoài. HLV Josef Hickersberger đang ngày ngày kêu gọi các học trò của ông bỏ qua những nỗi buồn trong trận ra quân (thua Croatia) để dồn sức cho trận đấu này. Công bằng mà nói, Áo đã chơi tốt trong khoảng thời gian cuối hiệp hai, những họ vẫn đành phải chấp nhận trắng tay vì không ghi được bàn thắng.
Để nuôi hy vọng đi tiếp, Áo phải thắng Ba Lan và chờ đợi Croatia thất thủ trước Đức. Nhưng xem ra hai khả năng này khó có thể xảy ra cùng lúc, nhất là với trường hợp của đội chủ nhà. Lối chơi của Áo quá đơn giản và dường như bất lực trước việc tìm đến lưới đối phương. Trong khi đó, dù Ba Lan không phải thuộc hàng đại gia của châu Âu, nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn với những cầu thủ có chất lượng tốt, nhất là chân sút từng ghi 9 bàn ở vòng loại - Ebi Smolarek.
Ba Lan bây giờ cũng cần phải thắng bởi họ đã bị dồn đến đường cùng. Và trong một trận đấu của hai kẻ cùng đường như thế, thì những phút loé sáng của các cá nhân luôn đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng. Mà xét trên phương diện ấy, thì Ba Lan đang nhỉnh hơn nhiều.
Sân Ernst Happel hôm nay sẽ lại chật cứng CĐV Áo, nhưng rất có thể, họ sẽ phải chứng kiến một trận thua nữa của đội nhà. Một thất bại sẽ chính thức tiễn Áo khỏi Euro năm nay, và "giúp" họ trở thành đội bóng chủ nhà thứ ba trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng.
Dự đoán: Ba Lan thắng 1-0
Thế Ngọc
|