Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Ba nhóc nhà Beckham náo loạn trận bóng rổ
Các bài liên quan
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Thứ tư, 11/6/2008, 15:01 GMT+7

C. Ronaldo: Nước mắt của một thiên tài (1)

Không ai ghi nhiều bàn thắng hơn, không ai chơi hay hơn Cristiano Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể sẽ trở thành ngôi sao của Euro - nếu không có những phút điên rồ.

Ronaldo từng ném ghế vào mặt thầy giáo. Ảnh: Spiegel

Cristiano Ronaldo nằm dài giữa sân, mặt úp xuống cỏ, trông như thể cầu thủ này đang khóc. Những cầu thủ khác của MU đã sẵn sàng cùng với thủ môn và các fan để lên bục chiến thắng. Thật thú vị nếu biết được tại sao Ronaldo lại thổn thức như vậy. Cầu thủ này quá phấn khích với chiến thắng của đồng đội trong một trận cầu cuối cùng cũng đã kết thúc sau 3 tiếng giao tranh? Hay xấu hổ vì đá trượt penalty? Ronaldo nằm đó khoảng 2 phút, và chẳng ai quan tâm gì tới ngôi sao này.

Trong trận chung kết Champions League đối đầu với Chelsea, Ronaldo đã ghi bàn thắng duy nhất cho MU. Tiền vệ này đã thống trị trận đấu với những đường bóng tốc độ và có thể sẽ là người hùng của buổi tối hôm đó. Nhưng rồi, khoảnh khắc sút penalty đã tới. Ronaldo hôn trái bóng, cố lừa thủ môn, sút bóng - và... sút trúng tay thủ môn. Một quả đá phạt tồi, đáng xấu hổ và đầy ngạo mạn.

Khi Ronaldo trở lại chỗ đồng đội, không có sự an ủi hay thông cảm nào. Tiền vệ này đứng ở đó trong giây lát, nhìn xung quanh như thể mình không thuộc về nơi đó, đá những chai nước dưới chân. Khi Chelsea hỏng pha sút phạt thứ hai, Ronaldo rũ xuống cỏ. Tiền vệ số 7 có thể là cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng điều đó không đồng nghĩa các fan sẽ thần tượng anh ta.  

Các fan yêu những cầu thủ như John Terry, người khóc trên vai của đồng đội, người chỉ đứng cách Ronaldo có vài mét. Terry cũng sút trượt penalty nhưng đó là sự sơ sẩy. Chỉ vài phút sau sai lầm đó, đội trưởng Chelsea như già đi hàng chục tuổi, khuôn mặt suy sụp của anh đã khiến các fan cảm thấy đá trượt quả penalty đã khiến trái tim Terry đau đớn tới thế nào. Terry là một trong những hậu vệ xuất sắc ở Premier League và là một cầu thủ không dễ tha thứ cho bất cứ ai, dù là đối thủ hay chính bản thân anh. Vị thủ quân này là một chiến binh bóng đá, một cầu thủ cho lối chơi đồng đội, người luôn thể hiện được sự cao thượng, lớn lao ngay cả khi là người chiến bại. John Terry là tất cả những điều mà Cristiano Ronaldo chưa bao giờ có thể làm được.

Năm nay, MU đã giành cú đúp, vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Ronaldo ghi được 31 bàn trong 34 trận đấu ở mùa giải này, phá vỡ kỹ lục tồn tại 40 năm của huyền thoại MU George Best. Tiền vệ này cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League. Ở đội tuyển, Ronaldo cũng là gương mặt nổi bật nhất. Và tất nhiên, tiền vệ này sẽ cố gắng để thực hiện được giấc mơ mà huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Luís Figo chưa bao giờ làm được: Vô địch Euro.

Ronaldo được trời cho những điều mà không ai có thể làm được. Không ai có tốc độ nhanh hơn, không ai sáng tạo và mưu mẹo hơn. Nhưng Ronaldo chơi cho bản thân mình, sẵn sàng để tỏa sáng và đánh lừa đối thủ. Tiền vệ này cố để chứng tỏ mình là cầu thủ hay nhất, mục tiêu đã được thấy rõ trong trận chung kết Champions League ở Moscow. Ronaldo là tài năng bóng đá khi mới 23 tuổi, nhưng cũng có thể là một thảm họa. Câu hỏi là liệu mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp nếu không có những phút điên rồ của Ronaldo.

Tới Manchester vào năm 2003, hiện nay, theo Spiegel, Ronaldo kiếm được 242.000 USD mỗi tuần. Tiền vệ này chỉ rời ngôi nhà có bể bơi và rạp chiếu phim khi đi đá bóng và chụp hình. Một cầu thủ chuyện nghiệp ở Anh sống trong thế giới biệt lập.

Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Thế giới đó thậm chí biệt lập với chính mẹ của Ronaldo, bà Maria Dolores dos Santos Aveiro, người đang sống ở Madeira, một hòn đảo ngoài Đại Tây Dương. Bà thường ngồi trong phòng khách của gia đình, nơi tràn ngập những chiếc Cup của cậu con trai. Những tờ báo lá cải của Anh có rất nhiều trong nhà, người mẹ ấy không biết tiếng Anh: "Tôi xem tất cả những gì viết về Cristiano. Nó khiến tôi cảm thấy gần gũi với con hơn".

Ronaldo mua cho mẹ một căn nhà nhìn ra biển, mua vé máy bay cho mẹ tới Moscow xem trận chung kết Champions League. Nhưng tiền vệ này chưa về thăm mẹ ở đảo Madeira trong hai năm qua.

Cậu bé Ronaldo sinh vào ngày 5/2/1985 Santo Antónia, một vùng quê nghèo nằm trên những ngọn đồi phủ đầy mây. Căn nhà cũ của gia đình giờ chỉ còn là đống đổ nát. Ông bố José Dinis quyết định đặt tên con theo diễn viên yêu thích của mình, Ronald Reagan, người lúc đó là tổng thống Mỹ. Cristiano có hai chị gái và một anh trai. Bố mẹ anh đã chia tay, ông bố mất vào tháng 9/2005 do một căn bệnh liên quan tới rượu.

Khi còn thơ ấu, tiền vệ tài năng là một cậu bé khó tính. Nếu cảm thấy bị đối xử bất công, Ronaldo sẵn sàng cho những đứa trẻ khác biết tay. Cậu từng ném một chiếc ghế vào mặt thầy giáo. Khi 12 tuổi, Ronaldo rời Madeira tới học ở trường do CLB Sporting Lisbon điều hành. Khi 17 tuổi, tiền vệ này được ra sân với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, trong trận đấu thứ hai, Ronaldo đã ghi được 2 bàn thắng. Sau một trận đấu giữa Sporting Lisbon và Manchester United, chính các cầu thủ MU đã thuyết phục ông thầy Alex Ferguson ký hợp đồng với tài năng trẻ tuổi. Lúc đó, Ronaldo 18 tuổi được chuyển nhượng sang Old Trafford với giá 28 triệu USD. Chiếc áo số 7 từng thuộc về Beckham được Sir Fergie trao cho Ronaldo với kỳ vọng, nhân vật mới này sẽ thay thế các thần tượng cũ. George Best, Eric Cantona, những thần tượng với tính cách nổi loạn trong lịch sử MU, cũng đã mặc áo số 7.

Lúc đầu, mọi người gọi Ronaldo là chú ngựa trong rạp xiếc: quá lòe loẹt và không có tính bền bỉ. Tóc vuốt keo bọt, đeo khuyên tai kim cương, những vũ điệu với trái bóng, nụ cười ngạo mạn, xử sự của Ronaldo không giống bất cứ ai lấy được thiện cảm của mọi người.

>> C. Ronaldo: Nước mắt của một thiên tài (2)

Ban Mai

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp