|
'Cơn lốc' Hà Lan cuốn phăng Italy
Hà Lan mở màn Euro 2008 không thể tốt hơn bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước ứng viên vô địch. Thày trò Van Basten coi như đã đặt một chân vào tứ kết sau kết quả thuận lợi này. >> Clip bàn thắng, diễn biến >> Pháp hòa thất vọng trước Romania >> 'Hoa hậu' của Hà Lan chơi bóng
 |
| Hai người hùng Nistelrooy và Sneijder của Hà Lan. Ảnh: Reuters |
Đội bóng áo da cam đã thay đổi được lịch sử 30 năm liền chỉ biết hòa và thua trước Italy. Còn thày trò HLV Donadoni mang danh đội ĐKVĐ thế giới, nhưng lại thể hiện một hình ảnh quá nhạt nhòa so với hai năm trước, tại World Cup 2006: một hàng thủ mong manh, lỏng lẻo và mắc quá nhiều sai lầm, hai tuyến còn lại thì bế tắc, vô hồn, nhợt nhạt và kém bản lĩnh.
Ra quân với đội hình mạnh nhất, Italy tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thuỵ Điển. Tình huống nguy hiếm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội quân của HLV Donadoni từ pha đánh đầu của Luca Toni sau đường chuyền rất tốt ở bên phía cánh phải của Pirlo.
Sau những phút đầu tiên bị lép vế trước đối phương, các cầu thủ trẻ của HLV Van Basten dần dần lấy lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công sang phần sân của đội bóng áo thiên thanh với sự cơ động của bộ tứ De Jong, Engelaar, Van der Vaart, Sneijder ở hàng tiền vệ. Trong tình huống lộn xộn ở phút 26, Sneijder sút bóng căng bằng chân trái. Hàng phòng ngự khét tiếng của Italy đã mắc sai lầm khi bắt việt vị hỏng để Nistelrooy lẻn xuống đệm bóng cận thành tung lưới Buffon, 1-0 cho Italy. Ngay sau đó, đội bóng áo thiên thanh có câu trả lời bằng pha sút bóng của Pirlo. Thủ môn Van Der Sar đã bất lực nhưng Van Bronckhorst kịp thời cứu thua, phá bóng ngay trên vạch vôi.
Mải mê lên tấn công tìm bàn gỡ, Italy nhận nhát dao chí mạng của Hà Lan. Một pha phản công rất nhanh với độ chuẩn xác cao được thực hiện, Van Bronckhorst đón đường chọc khe từ cánh trái với tốc độ cao. Anh này tạt bóng nhằm đầu của đồng đội Kuyt. Tiếp đó là pha nhả bóng nhạy cảm của tiền đạo Liverpool để Sneijder vôlê đẹp mắt đánh bại Buffon, hoàn tất pha dàn xếp phản công kinh điển. Tỷ số là 2-0 cho Hà Lan.
 |
| Van Basten tỏ ra cao tay hơn người bạn Donadoni. Ảnh: AP |
Sang hiệp hai, Italy có được thế trận tốt hơn so với hiệp một và sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành Van Der Sar nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Cơ hội đầu tiên mà Italy có được trong hiệp hai là pha xử lý kỹ thuật của Zambrotta. Sau khi vượt qua Kuyt bằng những động tác khéo léo, cựu cầu thủ của Barca thực hiện cú sút rất căng nhưng bóng đi cắt ngang khung thành. Toni cũng có cơ hội nhưng lại dứt điểm quá hiền. Hay cú sút phạt tuyệt đẹp của Pirlo lại thiếu một chút may mắn để thành bàn.
Những thay đổi của HLV Donadoni khi đưa Grosso và Del Piero vào sân đã mang đến sự khởi sắc. Sau đó, đến lượt Cassano được tung vào sân nhằm tìm kiếm sự khác biệt. Nếu như Del Piero để lại dấu ấn bằng cú sút kỹ thuật bị Van Der Sar từ chối, thì Cassano có một đường chuyền như đặt để Toni đối mặt thủ thành Hà Lan ở phút 76. Nhưng, từ khoảng cách chỉ 7m, vua phá lưới Bundesliga lại dứt điểm quá tệ hại khi đưa bóng đi vọt xà sau pha xử lý rất nghiệp dư. Hai phút sau, cơ hội lại đến với Italy khi Grosso có pha thoát xuống rất nhanh bên cánh trái và tiến sát vào khung thành đối phương. Anh này tung ngay một cú sút căng bằng chân trái nhưng người chiến thắng lại là Van Der Sar.
Không thể ghi bàn, Italy nhận đòn hồi mã thượng ở phút 79. Kuyt đối mặt với Buffon và tung cú sút căng. "Người nhện" có pha cản phá xuất thần nhưng bóng lại lăn về chân Kuyt. Tiền đạo của Liverpool nhanh nhẹn tạt bóng vào trong để Van Bronckhorst thoải mái đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Hà Lan.
 |
| Sự thất vọng của các cầu thủ Italy. Ảnh: AFP |
Đây là sự khởi đầu không thể tốt hơn với thày trò Van Basten trong hành trình chinh phục đỉnh cao của bóng đá Châu Âu. Với 3 điểm có được trong trận đấu quan trọng này, Hà Lan tạm xếp thứ nhất bảng C, tiếp sau đó là Pháp và Romania cùng được một điểm và Italy tạm thời xếp cuối bảng.
Đội hình ra sân:
Hà Lan: Van der Sar, Ooijer, Boulahrouz (Heitinga 77), Mathijsen, Van Bronckhorst, Kuyt (Afellay 81), De Jong, Van der Vaart, Engelaar, Sneijder, van Nistelrooy (Van Persie 70). Dự bị không sử dụng: Timmer, Stekelenburg, De Zeeuw, Robben, Melchiot, Bouma, De Cler, Huntelaar, Vennegoor of Hesselink.
Bàn thắng: Van Nistelrooy 26, Sneijder 31, Van Bronckhorst 80.
Italy: Buffon, Panucci, Barzagli, Materazzi (Grosso 55), Zambrotta, Ambrosini, Pirlo, Gattuso, Camoranesi (Cassano 75), Toni, Di Natale (Del Piero 64).
Dự bị không sử dụng: Amelia, De Sanctis, Chiellini, Gamberini, De Rossi, Borriello, Quagliarella, Perrotta, Aquilani.
Thế Ngọc
Chia sẻ của fan
1. Italy, đội bóng tôi yêu
Người gửi: tuyet maitran
Tôi là fan của Italy, tôi thích đội Italy không phải bởi vẻ ngoài đẹp trai của các chàng tuyển thủ áo thiên thanh mà sự nghiêm túc trong thi đấu đã chinh phục tôi hoàn toàn. Mỗi trận đấu của Italy luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tôi dù thắng hay thua. Với tôi, bóng đá là môn thể thao đẹp và đòi hỏi tinh thần đồng đội phải cao - đôi khi cần thêm chút may mắn để đem lại thành công.
Bóng đá luôn đem lại sự bất ngờ cho người xem, Italy đã thua trước Hà Lan trong trận đầu tiên ra quân là điều đã xảy ra.Thật khó mà nghĩ là đương kim vô địch thế giới lại thua với tỷ số khá đậm 0-3 và tôi phải thừa nhận "Cơn lốc màu da" Hà Lan vẫn luôn là mối nguy hiểm cho bất kỳ cuộc "đụng độ" nào.
Trong suốt trận đấu, Italy đã tạo vài pha nguy hiểm về phía khung thành đội Hà Lan nhưng tiếc là bàn thắng đã không đến với họ. Hà Lan với lối chơi tấn công đã khiến thủ môn Italy phải ba lần vào lưới nhặt bóng. Đây sẽ là bài học lớn đối với các cầu thủ và huấn luyện viên của Italy, tôi tin rằng Italy sẽ đột phá hơn trong những trận đấu sắp tới. Tôi vẫn ủng hộ Italy và tôi mong được gặp lại họ trong tin thần thể thao mạnh mẽ hơn và tận dụng thời cơ để ghi bàn.
2. Tôi rất thất vọng
Người gửi: Trantrangmaiday
Tôi rất thất vọng khi thấy Italy bị thua ba bàn không gỡ. Hy vọng, hai trận sau, Italy thắng để lọt vào vòng sau. Bởi đội Pháp năm nay không mạnh.
3. Đã đến lúc Hà Lan vô địch
Người gửi: Triệu Quang Huy
Trận đấu kết thúc, quả là một cú sốc đối với fan của Italy, nhưng với tôi là fan của cả hai, tôi vẫn mong rằng Euro này nên là của người Hà Lan. Để thành công ở một giải đấu như Euro hay World Cup, trình độ chuyên môn hay may mắn thôi chưa đủ, mà phải hội tụ được cả định mệnh. Và Hà Lan đã phải chịu quá nhiều định mệnh cay đắng, nên lần này họ sẽ có một định mệnh ngọt ngào. Họ sẽ vô địch giải với sự tâm phục khẩu phục của thế giới. Tôi có niềm tin vào định mệnh và mong rằng niềm tin của tôi là đúng. Đã đến lúc Hà Lan phải vô địch.
* Bạn là fan của Italy hay Hà Lan, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình về trận đấu đêm qua với các fan khác bằng cách gửi mail về thethao@ngoisao.net.
|