Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Chủ nhật, 8/6/2008, 04:12 GMT+7

Bồ Đào Nha, lộ diện ứng viên vô địch

Thắng thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, đội bóng đến từ bán đảo Iberia không chỉ thể hiện lối chơi tấn công đa dạng với các tiền vệ cánh tài năng mà còn là sự thay đổi linh hoạt trong chiến thuật của HLV Scolari.
>> Clip diễn biến, bàn thắng

Pepe ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Reuters

Bố trí đội hình với chỉ một mũi nhọn phía trên là lão tướng Nuno Gomes nhưng các pha tổ chức tấn công của Bồ Đào Nha vẫn rất nguy hiểm với sự cơ động của các tiền vệ công thuộc hàng hay nhất thế giới như C. Ronaldo, Deco, Simao và Nani (vào sân hiệp hai). Ngòi nổ của những đợt lên bóng của Bồ Đào Nha trong trận này vẫn là ngôi sao của MU, Ronaldo. Anh không chỉ thu hút các hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ trong cả trận mà còn là người chuyền đường bóng để Moutinho xử lý kỹ thuật trước khi dọn cỗ cho Jose Meireles ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha. Tuy vậy, pha lập công của Pepe ở phút 61 mới là bàn thắng giải tỏa tâm lý cho các học trò của HLV Scolari.

Không chỉ giỏi tấn công, các cầu thủ Bồ Đào Nha còn phòng ngự rất tốt. Ngay sau khi có bàn mở tỷ số, họ chủ động lui về tổ chức đánh chặn từ xa. Các học trò của Scolari làm điều này tốt đến mức khiến đối thủ hoàn toàn bất lực trong các pha lên bóng. Rất ít tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành thủ môn Ricardo. Bồ Đào Nha hiện tại đang rất toàn diện, công thủ đều tốt.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ không chứng tỏ được gì nhiều ngoài lối chơi thô bạo và các pha vào bóng ác ý. Hàng loạt thẻ vàng được rút ra dành cho các cầu thủ Thổ và đỉnh điểm là pha Mehmet Aurelio xông phi vào ống đồng của Nani những phút cuối trận.

HLV Scolari đem lại sức mạnh toàn diện cho Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Trở lại diễn biến của trận đấu, ngay những phút đầu Bồ Đào Nha liên tiếp tổ chức các đợt tấn công và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Phút 16, trung vệ Pepe đánh đầu tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ít phút sau, Ronaldo có cú sút phạt ở góc hẹp bên cánh trái. Bóng đi rất hiểm hóc, đập đất và khuất phục thủ môn Demirel nhưng lại không thể thắng được cột dọc.

Kết thúc hiệp một, tỷ số là 0-0 và diễn biến của hiệp hai tương tự như 45 phút đầu. Bồ Đào Nha vẫn là đội nắm thế chủ động và tạo ra các tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở bàn thắng của Pepe ở phút 61. Trung vệ đang khoác áo Real có pha lên tham gia tấn công dũng mãnh. Anh bật tường nhanh với Nuno Gomes ngay trước vòng cấm địa Thổ Nhĩ Kỳ. Pha chuyền bóng của Gomes loạt toàn bộ hàng phòng ngự đối phương và cú dứt điểm của Pepe đập chân hậu vệ, đang lao về cản phá, vô tình trở thành quá khó với thủ môn Demirel. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. 

Chỉ 5 phút sau đó, tiền đạo Gomes nhận đường chuyền của C. Ronaldo đánh đầu kỹ thuật nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành. Sau khi có bàn thắng, Bồ Đào Nha chủ động chơi chậm và chờ thời cơ để phản công. Tuy vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu do các pha lên bóng thiếu sức sáng tạo và đối thủ rất chịu khó chơi áp sát.

Ronaldo tả xung hữu đột phá nát hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Tưởng chừng trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 thì pha đi bóng tốc độ cao của Ronaldo ở phút 93 đã tạo điều kiện cho đồng đội Jose Meireles ghi bàn thứ hai cho Bồ Đào Nha. Bóng được Ronaldo chọc khe cho Moutinho băng xuống, anh này vờn bóng bằng gót khéo léo để loại một hậu vệ và cả thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ rồi chuyền cho Jose Meireles bên cánh phải. Nhiệm vụ của cầu thủ vào sân thay Simao quá đơn giản là đá bóng vào khung thành trống, 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Thắng trận 2-0, thày trò Scolari tạm thời đứng đầu bảng A vì trước đó, CH Czech chỉ thắng chủ nhà Thụy Sỹ 1-0 trong trận đấu khai mạc giải.

Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ: 2-0

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Ricarrdo - Bosingwa, Pepe, Carvalho, Ferreira - Moutinho, Petit - Ronaldo, Deco (Meira, 90') Simao (Meireles, 82') - Nuno Gomez (Nani, 68')

Thổ Nhĩ Kỳ (4-3-2-1): Demirel - Altintop (Senturk, 76'), Cetin, Zan (Asik, 55'), Balta - Kazim, Emre, Aurelio - Melvut (Sanoglu, 46'), Tuncay - Nihat.

Thế Ngọc

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp