Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Tiền thưởng kỷ lục của đội tuyển
Các bài liên quan
Như Thành lọt vào đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á
Sự cố máy bay qua lời kể HLV và tuyển thủ
Đêm tôn vinh tuyển Việt Nam
Tuyển VN bước vào cuộc đấu mới
Công Vinh trong sự hâm mộ của fan
Những nụ hôn đẹp trong năm
Năm xây tổ ấm của các sao
Khi các 'nửa kia' chuộng đồ da
Vợ cũ của Ronaldo ngày càng gợi cảm
Bạn gái Thanh Bình với phong cách quý tộc
Thứ tư, 28/5/2008, 10:58 GMT+7

Grant chê bai Mourinho

Sau khi bị sa thải, HLV người Israel đã có những lời lẽ nhằm vào người tiền nhiệm Mourinho khi tuyên bố xanh rờn rằng nếu Mourinho không sớm bị sa thải, không bao giờ có chuyện Chelsea tiến xa tại Champions League năm nay đến vậy.
>> Grant chê tiền của Abramovich

Grant thay thế “Ngài đặc biệt” 6 tuần sau khi mùa giải 2007-2008 bắt đầu. Khi đó “The Blues” đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Đó là cơ sở để Grant lên tiếng: “Nếu Chelsea cứ thi đấu như cái cách họ trình diễn đầu mùa giải thì đừng có mơ đến chuyện cạnh tranh với MU tại giải Ngoại hạng cũng như việc chơi hay tại Champions League”.

Grant cho rằng thành tích của Mourinho thua xa ông.

Grant cho rằng thành tích của Mourinho thua xa ông.

Chiến lược gia người Do Thái vừa bị Chủ tịch Abramovich sa thải thứ bảy tuần trước (24/5) đã góp công rất lớn khi đưa Chelsea có mặt trong trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Ông bổ sung: “Từ khi tôi đảm nhận cương vị HLV, bầu không khí ở Chelsea không còn tẻ nhạt như trước nữa. Chả ai nghĩ Chelsea có thể thành công đến như vậy bởi khi tôi bắt đầu dẫn dắt đội, Chelsea đang xếp thứ 5 tại trong nước còn tinh thần toàn đội đang rất xuống khi vừa hòa Rosenborg”.

Cuối cùng, Grant ám chỉ có nằm mơ cũng không ai nghĩ rằng Chelsea kết thúc mùa giải với vị trí á quân tại Premier Leagiue và được chơi trận chung kết tại Moscow, nếu người dẫn dắt là Mourinho. Ông cũng khảng khái từ bỏ 4 triệu bảng cùng lời mời làm Giám đốc thể thao của Chủ tịch Abramovich và luôn coi tỷ phú Nga là một người bạn tốt.

Tuy nhiên, Grant quyết đòi lại bằng được khoản bồi thường hợp đồng 5,2 triệu bảng bằng cách thuê Anthony Julius, luật sư hàng đầu ở nước Anh hiện nay. Mục đích của HLV người Israel rất rõ ràng, ông muốn nhằm vào Giám đốc điều hành Peter Kenyon, người đề ra “ý tưởng” tống cố ông khỏi sân Stamford Bridge.

Anh Tuấn

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Sylvie Van der Vaart gợi cảm trên tạp chí
10 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 12 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp