|
Chia sẻ của fan sau trận chung kết Champions League
26. Mọi thứ đều có sai số
Người gửi: Trịnh Thế Anh
Ai nói là trong bóng đá không có sự may mắn, nói rộng ra là mọi thứ đều có sai số mà chúng ta không thể tránh khỏi. Khi chúng ta ở giới hạn chính xác cuối cùng hay trong bóng đá là những trận chung kết quyết định thì đôi khi, thực tế là khá nhiều, sự may mắn hay sai số quyết định thành bại mà ta cũng không thể tránh khỏi hay trách móc. Bản thân sự may mắn là không thể trách móc được.
Tôi đồng ý MU có may mắn thực sự nhưng điều đó có khi càng làm cho chiến thắng của họ kỳ diệu hơn. Bạn không khâm phục ư? Vậy thì tại sao MU lại có mặt trong trận chung kết? Bạn có khâm phục không? Tôi cũng đồng ý rằng may mắn thường thuộc về kẻ mạnh hơn. Bạn hãy so sánh những gì MU có được trong cúp C1 với những gì của Chelsea thì bạn hãy “thông cảm” cho sự may mắn cho MU nhé.
MU hơn hẳn Chelsea về kinh nghiệm và chiến tích ở đấu trường Cup châu Âu. MU từng bị thất bại đầy oan uổng ở bán kết cúp C1 trước Porto của Mourinho. MU cũng không đáng bị loại trước Leverkusen…. Tôi nghĩ rằng nếu MU may mắn hơn thì họ đã có nhiều chức vô địch Cup C1 hơn. MU hoàn toàn xứng đáng. Chelsea hãy cống hiến nhiều hơn nữa rồi hãy “đòi hỏi”, Chelsea sẽ xứng đáng hơn.
27. Vâng, chúng tôi đã thua
Người gửi: Nguyễn Xuân Huy
Vâng , chúng tôi đã thua, đó là sự thật không thể chối cãi. MU đã vô địch. Có lẽ tất cả các cầu thủ và fan Chealsea đều có cảm giác chán nản tiếc nuối, buồn bã. Đã hơn 2 ngày từ sau trận đấu đầy nghiệt ngã ấy, tôi cũng như các CF khác đều rất buồn. Nhưng từ sau thất bại này tôi đã hiểu tại sao tôi yêu Chelsea. Nhiều người chỉ biết đến Chelsea từ mấy năm trở lại đây.
So với các ông lớn khác như MU hay Real, Chelsea không có bề dày thành tích như họ. Nhưng không phải tôi yêu Chelsea vì những chiến thắng họ có được, những chiếc Cup họ đoạt được, mà tôi yêu Chelsea vì khát khao chiến thắng và sự nỗ lực không ngừng của từng cầu thủ của đội.
Ở Chelsea, không ai có vẻ hào nhoáng, có những đường đi bóng lắt léo, đầy vẻ hoa mỹ như R7 của MU. Không ai là hoàng tử như Raul của Real, mà ở Chelsea chỉ có những cầu thủ trầm lặng nhưng luôn nỗ lực cống hiến hết khả năng để đem lại hạnh phúc cho những người yêu mến họ.
Nếu như các cầu thủ của các CLB khác như những ngôi sao khiến người hâm mộ ngưỡng mộ nhưng luôn có vẻ xa vời thì các cầu thủ Chelsea khiến cho chúng ta thấy họ gần gũi như những người chiến hữu, anh em của chúng ta. Họ cống hiến vì fan, chiến đấu vì fan. Chelsea có Essien, trung vệ mẫu mực nhất trong những trung vệ mẫu mực thầm lặng mà đấy hiệu quả, Lampard cần mẫn kiến thiết mà đầy uy lực với những cú sút xa, Terry, linh hồn của những linh hồn. Tất cả họ đã khiến cho ta thấy được tinh thần cống hiến của đội. Với tôi, hình ảnh đẹp nhất của Chelsea không phải là khi họ đoạt được Cup, không phải là khi họ chiến thắng mà hình ảnh đẹp nhất của đội là lúc Ballack ghi bàn vào lưới MU ở giải Ngoại hạng các cầu thủ giơ cao chiếc áo của Lampard với lời chúc yên nghỉ cho mẹ anh.
Hình ảnh đó khiến tôi thực sự xúc động, họ đã chứng tỏ họ không chỉ là đồng nghiệp, chơi bóng cho cùng 1 đội, mà họ thật sự là đồng đội, anh em của nhau. Dù có buồn thì sự thật vẫn là sự thật, MU đã vô địch, mọi chiến thắng đều xứng đáng được tôn vinh, chúc mừng MU, chúc mừng các fan của MU. Nỗi đau sẽ qua đi, thất bại sẽ khiến cho ta lớn mạnh thêm, thua không đồng nghĩa là mất. Tôi vẫn mãi mãi yêu Chelsea.
28. Xin chia buồn với những người yêu Chelsea
Người gửi: Kidduy
Tôi là một fan trung thành của MU chục năm nay, vì vậy, tôi hiểu cảm giác của những người chiến bại hay chính xác là những người nhìn thấy đội bóng mình yêu quý chiến bại.
Nhưng các bạn nói MU quá may mắn ư, tôi không nghĩ vậy, may mắn chỉ đến với những người xứng đáng, đấy không phải là một câu nói rỗng tuếch mà là một chân lý
Tôi đã theo dõi tường tận những gì Chelsea đã làm để vào đến chung kết Champions League, thật sự tôi đã rất cảm phục họ, chiến thắng trước vua cup Liverpool, hay giai đoạn cuối mùa giải ngoại hạng.
Nhưng nếu các bạn nói MU may mắn, quá may mắn, không không muốn nói rằng họ vô địch là nhờ may mắn, các bạn hãy nhìn lại những gì MU thân yêu của tôi đã làm. Trước những khoảnh khắc khó khăn, MU luôn biết cách vượt lên, chiến thắng những khó khăn đó. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, nếu Chelsea không may mắn, tỉ số những phút cuối hiệp 1 đã không là 1-0 để rồi Chelsea có một bàn thắng trên trời rơi xuống
Tôi tôn trọng những quy luật trong bóng đá, vì vậy, tôi nghĩ việc bị gỡ hòa là xứng đáng với MU khi họ không tận dụng hết các cơ hội rõ ràng.
Trong hiệp 2, trước một Chelsea áp đảo, MU vẫn chơi kiên cường, vô hiệu hóa hầu hết những đợt tấn công của Chelsea và một phần may mắn đã đứng về phía họ, hay Chelsea chưa đủ bản lĩnh của một nhà vô địch?
Nếu các bạn muốn so sánh thì những tình huống ăn chắc trong hiệp 1 của MU bị bỏ sót thì sao?
Hãy xem những điều mà các cầu thủ tôi yêu quý thể hiện trong hiệp phụ và xin nói là, Chelsea quá may mắn mới có thể đi đến loạt đá luân lưu.
Chelsea cũng lại là những kẻ nhận được may mắn trước khi Ronie sút hỏng quả penalty thứ 3, các bạn có quá nhiều may mắn để tự quyết định số phận của mình nhưng các bạn đã không làm được như vậy.
Nếu Drogba không bị đuổi, ai dám chắc Chelsea đã không phải nhà vô địch, hãy nhìn cách một cầu thủ chuyên nghiệp ứng xử, bản thân tôi, trong tình huống đó đã không thể kiềm chế mà chửi Drogba ngay trước mặc các fan Chelsea đằng sau.
MU thì sao, họ đã bất lợi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Và vinh quang đã về với họ như một món quà xứng đáng. Tất nhiên, yếu tố may mắn là không thể thiếu nhưng "may mắn chỉ thuộc về những người xứng đáng" nếu Terry không sút hỏng, ai dám nói là Chelsea không may mắn....
Hãy nhìn lại chặng đường MU vào chung kết, đầy cam go, thử thách mà chỉ một sai lầm có thể phải trả một cái giá rất đắt, còn Chelsea thì sao, họ chỉ mỗi một chướng ngại là Liverpool đang trong giai đoạn chuyển giao.
Vậy Chelsea và MU, ai may mắn hơn?
Mong gặp lại các cầu thủ và fan Chelsea trong mùa tới và: MU lại là người chiến thắng, đấy là tình cảm của cá nhân tôi.
Chúc Chelsea sẽ gặt hái những thành công họ có thể đạt được.
29. Hình ảnh anh John Terry khóc trên sân nó cứ ám ảnh tôi
Người gửi: mai hoang
Tôi là một fan nữ của Chelsea. Vì thế tôi sẽ luôn đứng về Chelsea. Gia đình tôi có 3 anh em, nhưng thật tình cờ tôi và anh trai lại cùng là fan của Chelsea trong đó em tôi lại là fan của MU. Sau khi MU vô địch, em tôi luôn ca bài: MU number one làm tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi chỉ còn biết chia sẻ với anh tôi. Trận chung kết đã qua được mấy ngày nhưng hình ảnh anh John Terry khóc trên sân nó cứ ám ảnh tôi. Tôi thấy thật bất công với Chelsea của tôi. Sau trận đấu tôi đã khóc, khóc cho Chelsea. Tôi thấy sao mà MU có thể may mắn đến thế. Và MU vô địch là không thuyết phục. Bây giờ, tôi chỉ có ước mong các giải đấu bóng đá được bắt đầu để Chelsea có thể đòi được các món nợ với MU. Chelsea, hãy cố lên. Tôi yêu The Blues.
30. Người hùng trong lòng tôi
Người gửi: Ha Boi
Ngày 22/5, Chel và MU đọ sức trong trận trung kết Champions League. Một cô bé không ngủ, thức từ tối đến tận 1h45. Cô bé mở tivi ra xem với một niềm hy vọng lớn lao. Hiệp 1 qua đi, lòng cô bé trở nên xuyến xao và tràn đầy niềm vui vì bàn thắng gỡ hòa của Lampard.
Đến hiệp 2 và 30 phút hiệp phụ, sự tiếc nuối và tức tối trào lên trong lòng cô bé. Trọng tài đã xử ép Chelsea, những giọt nước mắt kìm nén trong khóe sâu đôi mắt và cô bé đã khóc khi Drogba bị đuổi ra khỏi sân. Giờ phút ấy, cô bé bắt đầu nhận ra mình đã yêu Chelsea mất rồi, một tình yêu mà cô bé chưa từng có với bất kỳ một đội bóng nào từ khi cô bé bắt đầu yêu bóng đá.
Bưước vào cuộc cân não 11 m đầy may rủi. Cô bé hồi hộp lo lắng và thực sự không dám nhìn vào ngưười hùng trong lòng mình đá những quả penalty. Rồi khi nghe những tiếng hò reo của cổ động viên MU khi anh Terry đá hỏng, cô bé đã khóc và rồi càng khóc to hơn khi Anelka thất bại. Nước mắt vẫn còn, sự bồn chồn và nỗi buồn vẫn bao trùm lên cảm xúc của cô bé. Cô bé không muốn xem tin thể thao về chiến thắng của MU và cũng không muốn xem lại trận chung kết. Giờ đây, cô bé đã tìm đưược tình yêu đích thực của mình là Chelsea.
Chelsea ơi cố lên nhé. Em tin vào các anh và em gửi trọn trái tim mình cho các anh. Một cơ hội mất đi nhưng không có nghĩa chúng ta không còn cơ hội. Dù sao các anh vẫn là những người chiến thắng và thật sự các anh mới là ông vua của bóng đá Châu Âu.
31. Bóng đá là vậy
Người gửi: vinhlai
Chelsea đã cống hiến một trận cầu thật đẹp mắt khiến cho bất cứ ai yêu mến họ phải tự hào. Mọi bình luận liên quan đến trận đấu các bạn cũng đã nói hết rồi. Thần may mắn đã không mỉm cười với họ ở mùa bóng này. Bóng đá là vậy, chơi hay đôi khi lại không chiến thắng. Tôi hy vọng và chắc chắn rằng mùa sau Chelsea sẽ vô địch. MU hãy chờ cuộc gặp gỡ lần sau nhé!
>>> Tiếp theo
|