|
Có lẽ em đã hiểu sao anh lại yêu Chelsea
Con đường Chelsea đi là một trang bi hùng trong thế giới bóng đá. Họ luôn tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vươn lên đỉnh cao thế giới (Hung Viet).

|
| Niềm vui của C. Ronaldo và nước mắt của Terry. |
Chelsea luôn chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng và không ai có thể dồn ép hay bắt nạt nổi họ. Đó là chất hùng trong trái tim quả cảm cua họ.
Nhưng nếu như chỉ có vậy mà họ đã đạt ngay được vinh quang thì chưa chắc Chelsea đã thu phục được trọn vẹn tình yêu của anh. Cái bi luôn đeo bám theo họ bao năm nay rồi. Họ chưa một lần được hưởng hạnh phúc của vinh quang. Chelsea luôn chỉ còn cách thắng lợi cuối cùng một giây phút vô cùng nhỏ bé nhưng lại xa đến vời vợi. Họ khiến bao con tim phải nhỏ lệ cảm thông.
Sự bi hùng đó đã giành được trọn vẹn tình yêu của anh và hàng triệu fan khác nữa trên trái đất này. Giờ phút đau đớn này, anh vẫn dành trọn vẹn tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào ngày vinh quang sẽ tới. Nước mắt đã rơi, sự không cam chịu vẫn còn đó, nhưng hãy đứng vững Chelsea nhé! Anh vẫn luôn mãi bên Chelsea dù lúc vinh quang hay lúc thất bại. Cám ơn Chelsea đã cho anh những giây phút thăng hoa và tự hào vô cùng!
2. MU quá may mắn
Người gửi: ChungBD
Đúng là một trận đấu rất nhiều cảm xúc nhưng đội bóng chơi hay hơn và xứng đáng hơn đã không thắng. MU quá may mắn không chỉ bởi xà ngang và cột dọc mà còn bởi trọng tài. Trọng tài quá thiên vị cho MU. Tôi nghĩ sau trận đấu này nên treo còi trọng tài chính đã điều khiển trận đấu ngày hôm nay vì ông ta mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng và không làm gì được trước những pha tiểu xảo của MU. Một trận chung kết buồn cho những ai yêu mến Chelsea. Người ta thường nói “hên” hơn “hay” nhưng nếu quá “hên” thì MU sẽ không bao giờ là chính họ. Vô địch kiểu này chán lắm!
Chelsea sẽ đòi lại được và giành được tất cả những gì mà họ mong muốn trong mùa bóng sắp tới. Cả thế giới sẽ phải cúi chào trước Chelsea. Năm 2009, Chelsea sẽ giành cú ăn tư cho MU thấy được sự thật rằng họ chẳng qua chỉ là đội may mắn hơn mà thôi.
3. Chúc mừng MU có thêm nhiều vinh quang
Người gửi: Pham Anh Duc
Tôi cũng là một fan của MU nhưng có lúc tôi đã tin vào một thất bại không đáng có cho các chú Quỷ đỏ thành Manchester. MU luôn đi cùng với may mắn, các anh thật bản lĩnh xứng đáng đứng trên bục cao nhất. C. Ronaldo sẽ thực sự lớn lên rất nhiều ở giải đấu này, nếu là HLV tôi đã không chọn anh để sút penalty. Tổ trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ không như mọi người nghĩ theo nhìn nhận của tôi. Một lần nữa xin chúc mừng đội MU có thêm nhiều vinh quang nữa trong các năm tiếp theo.
4. Chia buồn cùng Chelsea
Người gửi: Trần Đức Quý
MU giành chiến thắng trong trận chung kết C1 hôm qua phần nhiều do may mắn. Một lần nữa, người ta lại được thấy trọng tài Lubos Michel chính là bóng ma với Chelsea. Trong tình huống Malouda rồi Jo Cole bị Rio Ferdinad phạm lỗi mười mươi trong khu phạt 16m50 lẽ ra phải thổi phạt penaty nhưng không hề có tiếng còi nào cất lên. Rồi rất nhiều tình huống bắt biên và không cho Chelsea hưởng phạt góc, pha đánh nguội của Tevez với Makelele trong khu phạt xứng đáng thẻ đỏ cũng không có quyết định nào từ phía trọng tài.Có thể nói Chelsea hôm qua bị xử ép bởi trọng tài.
Trận chung kết có lẽ đã thành công hơn nếu không có ông trọng tài đó.
5. MU vô địch
Người gửi: Trang _LHC
Tôi yêu MU, họ vô địch là điều không phải bàn. Họ xứng đáng được như vậy. Chúc mừng MU.
6. Một trận cầu đỉnh cao
Người gửi: 1509 lulu_baby
MU thật xứng đáng với ngôi vô địch. Cả thế giới hôm qua đã được chứng kiến một trận cầu đỉnh cao. Chelsea cũng đã chơi rất hay nhưng có lẽ họ đã thiếu đi một chút may mắn. Dù sao thì MU đã thể hiện được bản lĩnh của mình.
7. Chúc mừng MU dù chiến thắng không thuyết phục
Người gửi: nguyen ngoc chau
MU chiến thắng phần nhiều do sự may mắn và ưu ái của trọng tài. Nếu trọng tài công minh trong tình huống phạm lỗi of Ferdinand, và đặc biệt trong tình huống phạt thẻ đỏ Drogba thì Chealsea đã thắng. Như huấn luyện viên Wenger đã nói trước trận đấu: "Đội nào vô địch còn phụ thuộc vào trọng tài". Thật đáng tiếc cho Chealsea. Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng MU dù chiến thắng này không hoàn toàn thuyết phục được nhiều người.
8. Một trận đấu đầy kịch tính
Người gửi: nhat linh
Đã 9 năm nay, mình mới xem một trận đấu đầy kịch tính như vậy. Thật sự, trong suốt hơn 120 phút chứng kiến trận đấu, tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng cú dứt điểm trước vạch cầu môn đã khiến MU phải chịu thêm sức ép nhưng may thay vị thần may mắn đã mỉm cười với MU. Đã chứng kiến rất nhiều trận đấu mà hầu hết MU đều không may mắn trong việc sút luân lưu nhưng lần này, họ đã làm tôi thay đổi cái nhìn và MU dành chiến thắng trong gang tấc. Thật vậy, Van der Sar đã cứu C. Ronaldo khỏi một bàn thua trông thấy. Nhưng dù sao, trận đấu cũng đã kết thúc với Cup vô địch dành cho MU. Họ xứng đáng có được danh hiệu đó. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, điều ước đó cũng đã thành hiện thực. Chúc MU sẽ thành công hơn nữa.
9. Đội bóng chơi hay hơn đã không chiến thắng
Người gửi: Pham Xuan Viet
Tôi là fan ruột của MU, nhưng trận thắng hôm nay của MU kém thuyết phục quá! Trọng tài thì ưu ái MU thấy rõ, nhìn những giọt nước mắt của Terry cuối trận tôi thấy thật tội nghiệp làm sao ấy nhưng bóng đá là vậy, đội bóng chơi hay hơn đã không chiến thắng. Hãy cố lên Chelsea nhé, Champions League mùa sau là của bạn đấy!
10. MU - Trái tim tôi ở đó
Người gửi: hoang dat binh
Trong trận đấu hôm qua chắc hẳn ai xem cũng thấy rằng hiệp 1 là của MU còn hiệp 2 là của Chelsea. Xong rõ ràng là Chelsa đã có phần chơi hay hơn trong cả 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ. Tuy nhiên, vị thần may mắn đã chọn MU là đội xứng đáng hơn để giành chiếc Cup danh giá. Đối với Chelsea thì cũng chẳng có gì là hối tiếc vì việc họ lọt được vào đến trận chung kết đã là cả một chuỗi thời gian mà thần may mắn đi theo họ quá lâu. Nếu không có may mắn thì họ đã bị loại từ trận bán kết với Livepool.
Còn đối với MU thì những thành quả họ đạt được từ chính lối đá cống hiến và hiệu quả của mình. Do vậy , thật là bất công nếu như đội thi đấu có phần thực dụng và quá nhiều lần gặp may mắn lại chiến thắng một đội có lối đá cống hiến, quyến rũ và hiệu quả. Không thể phủ nhận là MU đã quá may mắn trong ngày hôm qua nhưng đó lá một sự công bằng của vị thần có tên "may mắn". Khắp châu Âu bây giờ đang được bao trùm bởi một màu đỏ và trái tim tôi cũng có một màu đỏ, đó là tình yêu đối với MU.
11. Chúc mừng MU vô địch
Người gửi: phan phu Thu
Một lần nữa xin chúc mừng MU, tôi cũng là một fan cuồng nhiệt của MU nhưng không phài vì thế mà tôi bênh vực cho MU. Họ vô địch là xứng đáng chứ không chỉ có may mắn. Tôi thấy đội nào vô địch cũng xứng đáng cả. Hiệp một là của MU còn hiệp hai là của Chelsea. Nếu nói như bạn ChungBD, thì chỉ có mình MU may mắn thôi sao? Nếu như Chelsea không may mắn thì có được bàn cân bằng tỉ số hay không? Nếu Chelsea không may mắn thì hiệp một màn lưới của họ đã rung lên không dưới 3 lần rồi!
Tôi thấy trọng tài cũng hơi nghiêng về MU nhưng trong những trận đánh lớn như thế thì đội nào bản lỉnh hơn và may mắn hơn thì sẽ là đội chiến thắng!
Xin chúc mừng MU một lần nữa!
12. Cả hai đội đều có may mắn
Người gửi: pham thao
MU chiến thắng là xứng đáng. Ai bảo rằng chiến thắng không đi kèm với may mắn. Trận đấu này cả hai đội đều có may mắn của mình. Nếu như ai đó bảo MU chiến thắng là may mắn thì tôi không phản đối, còn nói Chelsea không may mắn thì không đúng. Chỉ có đỉều đội nào có bản lĩnh hơn đội đó sẽ chiến thắng. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Nếu Chelsea không may mắn thì họ không thể ghi được bàn thắng gỡ hòa và cũng sẽ không có cơ hội trên chấm 11m.
MU may mắn hơn ư? Nếu may mắn hơn thì họ không phải thi đấu đến tận hơn 120 phút. Họ có thể kết thúc trận đấu trong 90 phút nếu hiệp 1, Tevez và cả Carrick dứt điểm tốt hơn thì Chelsea không có bàn gỡ hòa đầy may mắn đó. Có lẽ ông trời đã đùa giỡn MU hơi lâu khi đẩy trận đấu vào những phút kịch tính sau đó. Còn chiếc thẻ đỏ của Drogba là xứng đáng. Lý do ư? Trong thể thao không thể có hành động phi thể thao như thế được. Mọi người hãy tìm và xem lại các tinh huống bị thẻ đỏ mà xem. Các hành động như thế không cần phải chần chừ các trọng tài sẽ rút thẻ đỏ. Còn về phía vị trọng tài trận đấu đêm nay thì cũng phải nói ông bắt khá công bằng. Dù sao trọng tài cũng là người không thể tránh khỏi thiếu xót. MU chiến thắng là rất xứng đáng.
13. May mắn là một phần của thể thao
Người gửi: bui ha
Tôi là một fan của MU và tất nhiên tôi vô cùng sung sướng khi MU đứng trên bục vinh quang. Chỉ có điều tôi thấy không công bằng chút nào cho MU khi họ bị chỉ trích chỉ vì họ may mắn. May mắn là một phần của thể thao. Và nếu Chelsea đã không tận dụng được những lợi thế của chính mình thì cũng đừng đổ lỗi cho sự may mắn của MU. Tôi muốn nhắn tới tất cả fan của Chelsea rằng: Hãy chứng minh sức mạnh của mình bằng kết quả cuối cùng. MU sẽ luôn đón chờ Chelsea trong những cuộc đối đầu tiếp theo.
14. MU may mắn nhưng xứng đáng
Người gửi: Đ. Đ. Tho
Dù nói rằng MU đã may mắn với cột dọc xà ngang, hay với sự thiên vị của trọng tài thì tôi vẫn cho rằng MU xứng đáng với chức vô địch C1 năm nay.Nhìn lại toàn bộ chặng đường xem. Họ là CLB bách chiến bách thắng trên đấu trường Champions League năm nay. Trong trận đêm qua ư? Đừng nói chỉ có MU quá may mắn. Khách quan mà nói nếu Chelsea không may mắn thì kết quả hiệp 1 đâu phải là 1-1. Trọng tài ư? Bản thân tôi cũng thấy ông có phần thiên vị. Nhưng chừng đó chưa đủ để làm nên kết quả trận đấu. Hai đội đã ngang ngửa nhau nhưng đội có những cầu thủ bản lĩnh hơn đã chiến thắng. Tôi nghĩ MU xứng đáng với ngôi vô địch.
15. Trái tim tôi đã chia đôi
Người gửi: cao khiem
Tôi yêu MU, và tôi thích sự mạnh mẽ của Chelsea. Ngày hôm qua, khi chứng kiến một trận đấu xứng tầm với một trận chung kết, trái tim đã chia đôi.
MU tôi yêu đã chiến thắng, một chiến thắng không thể nói rằng không xứng đáng, nhưng thực sự có lẽ thần may mắn đã yêu màu đỏ hơn màu xanh. MU cũng sẽ trưởng thành hơn nhiều, Ronaldo cũng sẽ lớn hơn nhiều, và tình yêu trong tôi dành cho MU cũng lớn mạnh hơn, xin chúc mừng!
Chelsea đã thua, nhưng thực sự cái họ nhận được cũng không kém một chức vô địch, họ đã in đậm vào tình yêu của những người hâm mộ, của những người thích cá tính và lối đá họ đã cống hiến như tôi. Hãy đừng buồn nhiều, bản lĩnh của Chelsea trên đấu trường châu Âu đang lớn mạnh, cái gì đến sẽ phải đến, một ngày không xa, họ sẽ nhận được một điều xứng đáng, tôi tin điều đó.
16. Chelsea có may không
Người gửi: Nguyen Phuc Bao Trac
Ai đó nói đến sự may mắn thì hiển nhiên. Chelsea may không? Vòng 1/8 gặp Olympiakos, 1/4 gặp Fernebahce, hai đối thủ mà ai cũng muốn gặp (dù là cũng chẳng dễ dàng nhưng nếu hỏi người ta Lyon mạnh hơn Olympiakos hay Roma chơi tốt hơn Fernebahce, không ai theo dõi bóng đá không đồng ý). Chelsea may không? Trên sân Anfield, họ chịu trận trước hàng loạt đợt bắn phá của The Kops và có một bàn thắng gỡ hòa vào phút... 95 từ một tình huống được liệt vào hàng ngũ những sai lầm ngớ ngẩn nhất. Chelsea may không? Cú đánh đầu của Tevez ngay người Cech, pha đệm lòng trong thế vô cùng thoáng của Carrick lại đi ngay người Cech lúc anh này đã đổ người. Pha ập vào giật mình của Tevez thì thiếu nửa bước chân. Nếu một trong ba cơ hội đó thành bàn thì là 2-0. Ai am hiểu bóng đá nghĩ rằng Chelsea có thể lật ngược trong tình huống đó. Chelsea may không khi cú sút xa của Essien không hiểm nhưng lại đập vào Vidic, văng ra ngay tầm chạy Lampard? Người ta thì nghĩ sao nhưng theo tôi đó đã là may.
Còn việc ông Lubos Michel đuổi Drogba quá rõ, anh ta đã động thủ... nguyên tắc tranh chấp trong bóng đó là động khẩu, động thủ là... out (ngay cả động vào không khí như Rooney vỗ tay trước Nielsen 3 năm về trước).
Nhìn chung, gà nhà ai người đó bênh, tuy nhiên, quả phạt đền quyết định thắng lợi mà đá hỏng thì rõ ràng... cơ hội đến mà không nắm bắt được thì thất bại là không gì phải trách... thần may mắn. Terry tự tin, cầu toàn nhắm vào góc xa nhưng... cũng như Raul tại Euro 2000 hay Ronaldo trong trận bán kết lượt đi với Barca, nhắm kỹ quá... hóa trượt. Vậy đấy!
Chiến thắng thì may hay không may cũng xứng đáng vì công sức đã đổ ra, gần 3 tiếng chứ không phải 1, 2 phút mà nói là quá may mắn... Thất bại chỉ làm cho bản lĩnh thêm tôi luyện. Nếu thực sự là Chelsea không cần nhờ nhiều vào may mắn .. họ hãy làm lại trận CK vào năm sau, vậy là tuyệt.
17. Chiến thắng dành cho những người bản lĩnh
Người gửi: Hai Hoan Mai
Mọi người đã nói quá nhiều đến sự may mắn của MU. Thế nhưng ở hiệp 1, sao các bạn không nghĩ xem, nếu như Tevez và Carick không bỏ lỡ hai pha ngon ăn thì trận đấu đã kết thúc một cách chóng vánh rồi, không còn những pha đá đập vào cột dọc hay xà ngang của "Voi Rừng" cũng như Lampard nữa đâu.
Trong thể thao, cần phải có sự may mắn và ở hiệp 1, Chelsea cũng cực kỳ may mắn nếu không tỉ số đã là 3-1 dành cho MU rồi. Cả hiệp 1, Chelsea chả có một cơ hội nào, đến cuối trận Lampard ăn được 1 quả cũng quá là may mắn đó. Ở hiệp 2, Chelsea chơi cũng quá hay thế nhưng cũng không không thể nào ghi được thêm bàn thắng nào nữa đơn giản vì MU quá bản lĩnh. Và cuối cùng, bản lĩnh của MU đã đem lại chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Tôi yêu MU và tôi thấy chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng. Cả MU và Chelsea đều có cơ hội và đều may mắn tương đương nhau nhưng người bản lĩnh hơn đã dành được chiến thắng. MU chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.
18. Tôi đã rơi nước mắt khi Terry sút hỏng quả penalty
Người gửi: Khoa Dang
Tôi đã rơi nước mắt khi Terry sút hỏng quả penalty và có màn ăn mừng như một cầu thủ vừa ghi bàn. Đơn gì vì tôi là fan của MU. Tôi theo dõi MU từng ngày, từng giờ cùng bao lần nuối tiếc ở các mùa giải trước. Nhưng năm nay đã khác, MU không còn Becks, nhưng đã có C. Ronaldo, không có Smeichel nhưng Van der Sar xuất sắc chẳng kém. Có thể nói MU xứng đáng vô địch Champions League mùa giải năm nay vì những cống hiến suốt mùa giải. Và chúc mừng C. Ronaldo có 1 mùa giải trong mơ (vua phá lưới Premier League, C1, Giày vàng... và hai danh hiệu vàng cuối năm 2008). Chúc mừng MU.
19. Tôi không đồng ý lắm về quan điểm may mắn của bạn Thao
Người gửi: hoanganhtuan
Tuy tôi là CĐV của Chelsea thật nhưng công tâm mà nói thì MU may mắn thật. Nếu bạn bảo Chelsea may mắn khi có được bàn gỡ hòa và may mắn không bị thủng lưới thêm, tôi nghĩ đó không là may mắn. Măy mắn là khi bạn sút bóng vào cầu môn mà thủ môn chỉ còn biết đứng nhìn và rồi bóng dội xà, chạm cột. Còn trong trường hợp này, Cech đã xuất thần và Terry đã có mặt đúng lúc để cản phá cú dứt điểm của Tevez và Carrick.
Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng MU. Một nhà vô địch luôn có sự ủng hộ của thần may mắn. Như Chelsea vô địch Primier League 2, 3 năm trước. Tuy thua nhưng tôi luôn tự hào vì các cầu thủ Chelsea. Họ đã cho chúng ta rất nhiều bài học không chỉ trong sân cỏ mà còn trong cuộc sống này nữa. Tuy rất khó, nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận sự thật MU đã đăng quang. Nhưng năm sau Chelsea sẽ quay trở lại...
20. Chelsea ơi, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi
Người gửi: tu anh
Tại sao Chelsea thua lại phải đổ cho thần may mắn không đứng về phía họ. May mắn luôn đi liền với bóng đá và không phải tự nhiên mà đội bóng của ngài Alex Ferguson lại có may mắn. May mắn đó nó đến như một sự đền đáp xứng đáng cho những gì mà các học trò và Sir Alex đã chăm chỉ tập luyện, đưa ra những giáo huấn thích hợp cũng như chiều sâu trong lối chơi của họ.
May mắn ư! Tại sao may mắn lại không đứng về phía Chelsea? Thử hỏi Chelsea! Đồng tiền có thể làm được nhiều thứ nhưng nó không phải là tất cả để tạo nên một sự thành công. Một sự so sánh nho nhỏ: Trong khi ngài Alex không bỏ những khoản tiền quá khổng lồ để đưa về những cầu thủ trẻ để rèn giũa cho họ thành những nhân tài thì Chelsea với núi tiền của Abramovich đã bỏ ra những khoản tiền rất lớn để đưa về những cầu thủ đã trở thành siêu sao. Nếu họ đá không hay thì bán ngay nếu có thể, thử hỏi lối chơi của Chelsea làm sao vững chắc và hiệu quả khi người đến kẻ đi cứ nườm nượp như trẩy hội.
Sự nhuần nhuyễn trong lối chơi không chỉ xây dựng trong một chốc một lát, một ngày hai ngày mà người ta cần một sự trung thành và ổn định, đội hình có ổn định thì lối chơi mới dần đi vào ổn định. Nếu đánh giá một cách kỹ càng thì Chelsea không có một bản sắc trong lối chơi của mình mà chủ yếu dựa vào sức mạnh của thể lực, người ta không thể đặt cho Chelsea hai chữ “truyền thống” và “đẹp mắt” trong lối chơi mà MU phải mất một rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết mới có thể xây dựng lên được.
May mắn ư! Hãy xem cái cách mà Chelsea vượt qua các đối thủ của giải Ngoại hạng, chỉ bằng những chiến thắng tối thiểu thì trong khi đó MU luôn giành những chiến thắng đậm đà khó quên. Lối chơi Chelsea cứng nhắc và không hiệu quả đến đâu thì lối chơi của MU lại uyển chuyển và nhẹ nhàng đến đấy: minh chứng rõ ràng nhất là hiệu số bàn thắng thua của MU là (+58) trong khi của Chelsea là (+39), một sự chênh lệch quá lớn. Như thế đã đủ hiểu cho sự hiệu quả trong lối chơi của MU. May mắn đã đến với những người cống hiến hơn là lối chơi quá thực dụng như kiểu Mourinho và bây giờ là Avram Grant.
Chelsea ơi! Không phải cứ có tiền là mình có thể làm tất cả những gì mình thích đâu. Để có được thành công như ngày hôm nay MU đã phải mất một thế kỷ để xây dựng “truyền thống” và "đẳng cấp” của mình đấy. Thế cho nên Chelsea muốn thành công trước hết hãy xây dựng cho mình cái gọi là “truyền thống” đi đã.
Con người cũng phải biết bò rồi mới biết đi và biết nói, lớn lên rồi trưởng thành và thành công chứ chẳng có ai vừa lọt lòng mẹ đã thành công luôn được đâu.
Chúc Chelsea sớm xây dựng được cho mình một truyền thống và lối chơi bản sắc riêng của mình. Lúc đó rồi hãy tính tiếp.
21. Cách MU vô địch có vẻ bất công với Chelsea
Người gửi: tuongcfc tuongcfc
MU và Chelsea đều có những may mắn riêng trong trận đấu nhưng MU còn một may mắn mà Chelsea không có được, đó là những quyết định của trọng tài chính. Cả MU và Chelsea đều xứng đáng vô địch nhưng cách MU vô địch có vẻ bất công với Chelsea. Nhưng những gì Chelsea thể hiện trong mùa giải này cho thấy Chelsea sẽ vô địch trong mùa giải gần nhất. Hy vọng Chelsea sẽ may mắn hơn và hy vọng sẽ không còn những trọng tài như Lubos Michel nữa , như thế mới công bằng.
22. Lubos Michel là trọng tài hay nhất châu Âu
Người gửi: buiphamtuan
Tôi đã đọc các ý kiến của các bạn, các bạn có thể cho rằng thần may mắn quay lưng lại Chelsea, mỉm cười với MU, đỗ lỗi cho trọng tài chính. Fan MU thì rất vui, fan Chelsea thì buồn và đỗ lỗi cho trọng tài. Nhưng các bạn nên nhớ rằng ông ta là trọng tài hay nhất châu Âu hiện nay. Một trận đấu diễn biến quá nhanh, làm sao có thể quan sát hết được một sân bóng với 22 cầu thủ cơ chứ (chỉ nhờ các pha quay chậm, mới xác định lại người nào có lỗi). Một lần nữa, chúc mừng MU đã trở thành CLB vô địch Châu Âu, hy vọng Chelsea sẽ lặp lại thành tích như năm này.
23. Một trận đấu đỉnh cao
Người gửi: Hoàng Thành (FHL HN) [ThanhH@fpt.com.vn)
MU đã đá một trận tuyệt vời, tôi là một fan của bóng đá đẹp. Tuy có người nói MU may mắn trong trận này nhưng theo tôi kết quả đó là hợp lý và không quá bất ngờ họ đã đá một trận đỉnh cao và hãy xem trong suốt mùa giải mà họ làm được họ thật xứng đáng(mặc dù chelsea chơi cũng rất hay). Chúc mừng MU thật tuyệt vời khi được xem một trận đấu đỉnh cao tới vậy.
24. Thử đặt địa vị vào vai trọng tài
Người gửi: hanoi vatoi
Chào các fan MU và Chelsea, chào các độc giả của Ngoisao.net,
Có thể tôi sẽ là người thứ 25 chia sẻ cùng các bạn về trận chung kết Champions League. Giờ đây khi trận đấu đã qua đi nhưng trong tôi vẫn còn âm ỉ cảm giác diễn biến của trận chung kết. Vui có, buồn có, thở dài có, cảm giác thật đan xen. Tôi đã nhẩy cẫng lên vì vui sướng mà không dám hô vì mọi người trong nhà đang ngủ. Và buổi sáng nay, tôi lại có những cảm giác đó khi tôi đọc các cảm nhận của các bạn về trận chung kết, mỗi ý kiến mỗi phân tích đều đúng. Nhưng đó mới chỉ là cảm nhận của các bạn khi các bạn được xem trên màn hình... nơi mà mọi thứ quá rõ ràng.
Các bạn có thể là một huấn luyện viên cừ khôi khi đứng trước chiếc ti vi, các bạn có thể chỉ cho từng cầu thủ vị trí chạy chỗ, vị trí chuyền bóng và vị trí sút bóng, tại sao lại không chuyền sang bên này bên kia... Nhưng các bạn hãy đặt địa vị mình vào vai các cầu thủ và trọng tài xem các tình huống và cách xử lý có được như vậy không? Đừng đổ lỗi cho may mắn đừng đỏ lỗi cho trọng tài.
Bóng đá vẫn là bóng đá, kết quả trận đấu mới là quan trọng khi mà một trận đấu còn phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố chứ không đơn giản chỉ là may mắn hay trọng tài. Cái chính là 22 cầu thủ trên sân. Họ đã chiến đấu hết mình và chiến thắng giành cho những người xứng đáng. Xin chúc mừng MU nơi mà ở đó có 1 HLV 20 năm dẫn dắt CLB, nơi mà có cầu thủ đã 759 lần khoác áo cho CLB đó là một chiến thắng vĩ đại cho một truyền thống vĩ đại. Xin chúc mừng MU.
25. Tôi yêu Chelsea vì cách họ chiến đấu
Người gửi: Duy Nghia
Tôi là một cổ động viên cuồng nhiệt của Chelsea, tôi yêu đội bóng vì cách họ chiến đấu. Có thể mùa giải vừa qua, ở giải Ngoại hạng, Chelsea thi đấu không hay bằng MU nhưng ở đấu trường Champions League thì khác. Ở giai đoạn đầu, Chelsea chỉ gặp phải những đội bóng tầm trung và những chiến thắng đó của họ không được đánh giá cao, nhưng tôi thì lại nghĩ khác, Và điều tôi nghĩ đã đúng khi Chelsea đánh bại Liverpool ở bán kết.
Ở trận chung kết, Chelsea đã thi đấu hiệp 1 không được tốt khi để MU dồn ép và ghi bàn ở phút 26. Tuy nhiên, bàn thua đó cũng chỉ là một sai lầm của hàng phòng ngự, bước ngoặt của trận đấu là ở thời điểm Lampard ghi bàn quân bình tỷ số cho Chelsea ở phút cuối của hiệp 1. Kể từ đó, Chelsea đã chơi lấn lướt MU cho đến hết hai hiệp phụ, điều mà tôi chưa từng chứng kiến đội bóng nào làm được ở Champions League đối với MU.
Tuy nhiên, thần may mắn và trọng tài đã cướp mất chiến thắng của Chelsea. Riêng tôi thì cảm nhận Chelsea xứng đáng vô địch hơn MU. Nhưng dù sao thì trận đấu cũng đã kết thúc và MU cũng đã vô địch.
Điều mà tôi mong muốn là chúng ta hãy ủng hộ Chelsea vì cách họ chiến đấu và mong là may mắn sẽ mỉm cười với họ vào mùa sau.
Không có Chelsea thì Premier League chẳng phải là Premier League.
>> Xem tiếp
* Bạn muốn chia sẻ những cảm xúc của mình về trận chung kết Champions League với các fan khác, bạn có thể gửi về thethao@ngoisao.net.
|