Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ sáu, 23/5/2008, 13:01 GMT+7

Tây Ban Nha, 44 năm cho một giấc mơ

Được đánh giá là một đội tuyển hàng đầu châu Âu, luôn thể hiện sức mạnh vượt trội tại vòng loại nhưng đã lâu lắm rồi người Tây Ban Nha chưa một lần lên đỉnh cao nhất kể từ Euro 1964. Sau 44 năm, "La Roja" đang mong mỏi lặp lại kỳ tích đã lẩn tránh họ quá lâu.
>> Kẻ thách thức tiềm tàng

Torres, niềm hy vọng lớn nhất của Tây Ban Nha tại Euro lần này.

Torres, niềm hy vọng lớn nhất của Tây Ban Nha tại Euro lần này.

Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chơi trận đấu chính thức đầu tiên vào năm 1920. Nhưng trong 6 kỳ Euro mà họ từng tham dự, "Bò tót" mới chỉ một lần lên ngôi vô địch tại Euro 1964 khi thắng Liên Xô 2-1 trong trận chung kết. Trong 3 kỳ Euro gần đây nhất, người Tây Ban Nha chưa bao giờ vào tới ngưỡng cửa bán kết, thậm chí tại VCK Euro 2004, dưới thời HLV Inaki Saez, họ còn bị loại ngay từ vòng bảng.

Đến với Áo và Thụy Sỹ lần này, xuất phát điểm của Tây Ban Nha không khác các kỳ trước là mấy. Tại vòng loại, tuy khởi đầu lẹt đẹt với 3 điểm sau 3 trận đầu tiên nhưng chuỗi chiến thắng liên tiếp trong năm 2007 đưa đội quân HLV Aragones trở lại với đúng vị thế "Vua vòng loại" của mình: đứng đầu bảng F với 28 điểm, thắng 9, hòa 1 ,thua 2. Ngoài ra, trong những trận giao hữu gần đây, họ đều đánh bại rất nhiều đối thủ sừng sỏ như Argentina, Anh, Pháp và Italy một cách thuyết phục.

HLV Aragones đang có trong tay một dàn cầu thủ đồng đều trải khắp các tuyến. Họ có thủ thành Casillas, một trong những "Người gác đền" hàng đầu thế giới hiện nay. Hàng thủ có sự góp mặt của Ramos, Puyol, những chốt chặn đáng tin cậy. Tuyến giữa là nơi tụ hội nhiều tiền vệ sáng tạo như Xavi, Iniesta và Fabregas. Trong 4 tiền đạo mà "Hiền triết xứ Hortaleza" mang sang Áo và Thụy Sỹ lần này, ba cái tên Torres, Villa, Guiza thuộc mẫu chân sút mà mọi đại gia hàng đầu châu Âu đều thèm muốn. Hai người đầu tiên là cây săn bàn số một của Liverpool và Chelsea mùa bóng này trong khi Guiza là "Pichichi" Liga 2008.

'La Roja' đang có trong tay một đội hình rất đồng đều.

"La Roja" đang có một đội hình rất đồng đều.

Nhìn vào bản danh sách 23 tuyển thủ Aragones gửi gắm niềm tin, có thể thấy HLV 69 tuổi chủ yếu dựa trên phong độ hiện tại ở CLB. De La Red, cầu thủ bị Real thải cho Getafe, đã chơi chói sáng và là "số 10" đích thực của Getafe. Dù Zaragoza xuống hạng, nhưng Aragones vẫn mê mệt lối đi bóng lắt léo đầy kỹ thuật của Sergio Garcia. Phong độ cao trong màu áo Villarreal giúp bộ đôi Cazorla - Senna thuyết phục được Aragones. Cuối cùng, phong cách táo bạo bên cánh trái của F.Navarro trong màu áo Mallorca khiến Aragones chọn anh thay vì hai cầu thủ sa sút thê thảm tại Atletico: Pernia và A. Lopez.

Nhưng sự vắng mặt của một số gương mặt chủ chốt cũng khiến nhiều CĐV xứ sở bò tót phần nào cảm thấy hụt hẫng. Bất chấp phong độ tuyệt vời (ghi 18 bàn tại Liga) cùng Real Madrid nhưng Raul vẫn bị Aragones bỏ rơi, thậm chí còn bị ông bình phẩm rất khó nghe: "Trong tay tôi không thiếu những tiền đạo tốt, hơn nữa thử hỏi Raul đã đem lại được thành tích gì cho đội tuyển". Máy quét Albelda, nhân tố rất quan trọng trong lối chơi của "Seleccion" tại vòng loại cũng bị loại bởi Aragones không dám mạo hiểm đưa một cầu thủ không có thực tiễn thi đấu suốt 5 tháng đến sân chơi khốc liệt như Euro. Một số nhân tố trụ cột như Joaquin, Luis Garcia, Tamudo cũng bị "ra rìa" bởi một lý do khá đơn giản: sa sút phong độ.

Nhưng với những con bài trong tay, lực lượng của Tây Ban Nha chả thua kém bất kỳ một đối thủ nào tại vòng loại. Thủ thành Casillas luôn được đảm bảo một chỗ trong khung gỗ và tiếp tục mang băng đội trưởng trên tay. Bốn suất hàng thủ vẫn sẽ là cái tên quen thuộc: Ramos, Puyol, Marchena, Capdevilla. Ở hàng tiền vệ, Villa và Iniesta chơi dạt sang hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất F. Torres còn Xavi và Fabregas sẽ đảm nhậm vai trò dẫn dắt lối chơi.

Điều khiến Aragones băng khoăn nhất là tìm phương án thay thế Albelda.

Điều khiến Aragones băn khoăn nhất là tìm phương án hữu hiệu để thay thế Albelda.

Điều khiến Aragones băn khoăn nhất là ai sẽ chơi ở vị trí "lá phổi" trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 thế chỗ cho Albelda. Xabi Alonso là phương án đầu tiên được nhắc đến, nhưng cầu thủ của Liverpool có xu thế phát động tấn công hơn là chỉ tập trung cho nhiệm vụ thu hồi bóng. De La Red, Cazorla cũng thuộc mẫu tiền vệ như vậy. Senna là phương án phù hợp nhất nhờ nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi không ngại va chạm và biết "quát tháo" khi cần thiết. Giải quyết ổn thỏa bài toán này, coi như quá trình chuẩn bị chinh phục Euro 2008 của Tây Ban Nha đã hoàn tất.

Dự kiến đội hình: 4-1-4-1
Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Tây Ban Nha

Kim Anh

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp