Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Tiền thưởng kỷ lục của đội tuyển
Các bài liên quan
Như Thành lọt vào đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á
Sự cố máy bay qua lời kể HLV và tuyển thủ
Đêm tôn vinh tuyển Việt Nam
Tuyển VN bước vào cuộc đấu mới
Công Vinh trong sự hâm mộ của fan
Những nụ hôn đẹp trong năm
Năm xây tổ ấm của các sao
Khi các 'nửa kia' chuộng đồ da
Vợ cũ của Ronaldo ngày càng gợi cảm
Bạn gái Thanh Bình với phong cách quý tộc
Thứ năm, 22/5/2008, 07:43 GMT+7

Ferguson hả hê, Grant tiếc nuối

MU lên ngôi vô địch sau loạt đấu súng định mệnh. Sir Alex quá mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng bên kia chiến tuyến, người đồng nhiệm Avram Grant có lý do để tiếc nuối.
>> Man United đăng quang sau loạt 'đấu súng' định mệnh
>> Hình ảnh 'Quỷ đỏ' ăn mừng chiến thắng

Phát biểu trên kênh Sky Sport, Sir Alex cho rằng ông không hề ngại chuyện trời mưa ở Moscow và khẳng định "Quỷ đỏ" đã chuẩn bị trước cho buổi lễ đăng quang này. Khi được hỏi chức vô địch đêm nay đem lại cho ông cảm giác có giống với chiến công lịch sử năm 1999 hay không, HLV người Scotland nói: "Hai chiến thắng đó đều như nhau cả. Nhưng đây là lần đầu tiên MU của tôi giảnh thắng lợi ở loạt đá penalty trong những trận đấu lớn".

Ferguson rất mãn nguyện với thành công của đội nhà.

Ferguson rất mãn nguyện với thành công của đội nhà.

Chiến lược gia người Scotland tiếp tục: "Khi C. Ronaldo sút hỏng quả thứ ba, nhiều CĐV nhà đã cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào thắng lợi của đội nhà bởi các học trò của tôi luôn phát huy tối đa khả năng trong những trận cầu lớn. Trong hiệp 2, Chelsea ép sân hoàn toàn nhưng bước vào hiệp phụ, chúng tôi chơi tốt hơn họ. Một trận đấu tuyệt vời. Tôi đang có trong tay một thế hệ cầu thủ đồng đều nhất từ trước đến nay".

Bên phía Chelsea, HLV Grant không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi biết phải nói gì đâu, chúng tôi đã có hai cơ hội rõ rệt nhưng trong một buổi tối không may mắn, Chelsea đã thất bại trên chấm 11m. Chúng tôi không thể tin nổi mắt mình chuyện gì đang xảy ra, cơ hội đoạt Champions League trôi đi một cách quá đáng tiếc. Tuy thất bại nhưng tôi tự hào về các cầu thủ Chelsea. Họ đã chơi một trận chung kết để đời".

Khi được hỏi ông đánh giá thế nào về các học trò, HLV người Israel nói: "Tôi không trách Terry. Anh đã chơi tuyệt hay tại bán kết và cả trận chung kết này. Đáng tiêc là John đã không may mắn ở quả 11m đó. Còn Lampard, cậu ấy luôn chơi ổn định trong mọi trận đấu. Cả Drogba cũng có cơ hội cho riêng mình, tiếc là... Nhưng nên nhớ đây không phải là trận chung kết cuối cùng của Chelsea".

* Bạn muốn chia sẻ những cảm xúc của mình về trận chung kết Champions League với các fan khác, bạn có thể gửi về thethao@ngoisao.net.

Kim Anh

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Sylvie Van der Vaart gợi cảm trên tạp chí
10 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 12 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp