Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ năm, 22/5/2008, 06:18 GMT+7

MU đăng quang sau loạt 'đấu súng' định mệnh

Những giọt nước mặt hạnh phúc của người chiến thắng. Nỗi buồn khôn tả và khuôn mặt đẫm lệ tuôn ra từ những kẻ thất trận Chelsea. Hơn 120 phút chứa chan cảm xúc và nghẹt thở đã kết thúc với thắng lợi trên loạt penalty cân não của đội quân HLV Alex Ferguson.
>> Clip loạt penalty 'kết liễu' Chelsea
>> Hình ảnh 'Quỷ đỏ' ăn mừng chiến thắng
>> Ferguson hả hê, Grant tiếc nuối

Một trận đấu hồi hộp chứa đầy mọi cung bậc cảm xúc. Trái ngược với những trận chung kết nội bộ khác, cả MU và Chelsea đã cống hiến cho người xem một màn trình diễn hoàn hảo. "Quỷ đỏ" là đội chiếm được lợi thế trong hiệp 1 và họ đã chuyển hóa thành bàn thắng ở phút thứ 25 do công của C. Ronaldo. Nếu hai cơ hội ngon ăn liên tiếp sau đó được Tevez dứt điểm chính xác, có lẽ thế trận đã an bài từ rất sớm.

Niềm vui chiến thắng của các chàng trai áo đỏ.

Niềm vui chiến thắng của các chàng trai áo đỏ.
Chung kết
Champions League 2007/2008
1h45 ngày 22/5 tại sân Luzhniki, Moscow
Man United - Chelsea 1-1 (6-5)
(C. Ronaldo 26' - Lampard 45',
MU thắng 6-5 ở loạt đá 11m)

Nhưng chỉ trong một khoảng khắc lơ là, Lampard đã trừng phạt MU bằng cú đệm bóng lạnh lùng, san bằng cách biệt cho Chelsea. Khoảng thời gian còn lại, người ta đã được chứng kiến một Chelsea chơi tấn công máu lửa và nếu hai cú dứt điểm của Drogba và Lampard không tìm đến cột dọc, "The Blues" đã là đội bóng đăng quang tại Moscow.

C. Ronaldo và Terry đã trải qua khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu Terry không bị trượt chân và đệm bóng ra ngoài ở cú sút quyết định, vận mệnh của hai đội đã thay đổi. Dưới cơn mưa trên bầu trời Moscow, cả hai đã khóc và đổ gục xuống sân khi trận đấu kết thúc. Nếu như với C. Ronaldo là giọt nước mắt sung sướng khôn xiết thì còn với Terry, đó là hàng lệ uất hận và cay đắng khi thất bại ở thời khắc mà ngưỡng cửa vinh quang đã rộng mở phía trước. Màn trình diễn xứng tầm của một trận chung kết trong mơ mà MU, với bản lĩnh và sự may mắn đã chiến thắng.

Grant đã không thể lập nên kỳ tích trong năm đầu tiên dẫn dắt "The Blues". Nhưng thành công của Chelsea đã khiến người ta phải nhìn vị chiến lược gia người Israel bằng con mắt khác. Hình ảnh Grant với chiếc áo đẫm nước đứng ngoài đường biên chỉ đạo học trò cho thấy sự tận tâm và khát vọng của HLV người Do Thái đến mức nào. Dù thua, nhưng những nỗ lực của ông và các học trò vẫn xứng đáng được trọng nể.

Pha đánh đầu mở mở tỷ số của C. Ronaldo.

Pha đánh đầu mở tỷ số của C. Ronaldo.

Cả hai đội vào cuộc cực kỳ thận trọng, MU là đội chiếm được thế chủ động hơn nhờ sự năng nổ của bộ ba Ronaldo - Tevez - Rooney trên tuyến đầu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hôm nay được HLV Ferguson bố trí chơi bên cánh trái nhằm khoét sâu vào vị trí của Essien. Trong 15 phút đầu, liên tục những miếng đánh ở biên trái được MU sử dụng nhờ khả năng phối hợp ăn ý của C. Ronaldo và Evra. Những pha tranh chấp khu vực giữa sân trở nên rất căng thẳng, điển hình là pha va chạm giữa Makelele và Scholes, trong đó Scholes đã bị chảy máu mũi sau nỗ lực cản phá đường lên bóng của tiền vệ ngưới Pháp. Sự chặt chẽ quá mức khiến cả hai đội đều chơi khá bế tắc.

Nhưng bất thình lình ở phút thứ 26, xuất phát từ pha phối hợp bên cánh phải của Brown với Scholes, bất ngờ Brown tạt bóng bằng chân trái rất đúng tầm đến vị trí tiền vệ mang áo số 7. C. Ronaldo đã rất thoải mái đánh đầu vào góc gần khi không gặp bất kỳ sự truy cản nào, mở tỷ số cho "Quỷ đỏ" trước sự bất lực của thủ môn Petr Cech. Trong tình huống này, Essien là người mắc lỗi khi đứng sai vị trí.

Bị dẫn trước, Chelsea ào lên tấn công nhưng suýt nữa họ phải trả giá khi Rooney phát động một đường phản công nhanh cho C. Ronaldo. Một cú đi bóng lắt léo và tạt bóng bằng chân trái tìm đúng đầu của Tevez nhưng Cech đã phản xạ tuyệt vời trước pha đội đầu của tiền đạo người Argentina và cả cú sút sấm sét của Carrick từ ngoài vòng cấm ở tình huống tiếp theo.

Những phút cuối cùng của hiệp 1, Chelsea cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng họ bất lực trước sự chặt chẽ của hàng thủ MU. MU không phòng ngự bị động mà luôn có những đòn "hồi mã thương" cực kỳ sắc lẹm. Phút 41, cũng xuất phát từ cánh phải, Rooney căng bóng tầm thấp rất khó chịu cho Tevez nhưng cầu thủ người Argentina lại bị hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội thứ hai của riêng mình.

Nhưng Lampard đã cân bằng tỷ số ở cuối hiệp một.

Nhưng Lampard đã cân bằng tỷ số ở cuối hiệp một.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với lợi thế một bàn của MU thì Chelsea chứng tỏ họ vẫn là một đội bóng cực kỳ bản lĩnh. Từ cú sút xa của Essien từ khoảng 20m, bóng đập đúng người Vidic rồi tìm đến vị trí của Lampard. Và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời đó đệm bóng gỡ hòa cho Chelsea, bất chấp nỗ lực truy cản của Van der Sar lẫn Ferdinand, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Hiệp 2 diễn ra với tốc độ rất cao bởi quyết tâm rất lớn của cả hai bên nhưng ưu thế có phần thiên về Chelsea. Phút 57, từ một đường bóng tấn công nhanh, Essien đã có pha đi bóng rồi ngoặt bóng khéo léo qua Evra nhưng cú sút kỹ thuật bằng chân trái của anh lại đi vọt xà ngang, dù Van der Sar đã bị chôn chân. Sau đó, đội quân HLV Grant liên tục có được những cơ hội thuận lợi với các đường tấn công đều đặn bên cánh trái.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ Chelsea thể hiện ưu thế vượt trội nhờ khả năng cầm bóng và phát động tấn công hiệu quả từ hàng tiên vệ. Trong khi đó, cả Carrick lẫn Scholes đều lùi về rất sâu tham gia phòng ngự và gần như nhường toàn bộ tuyến giữa cho đối thủ. Thậm chí, sức ép của Chelsea quá lớn khiến đội trưởng Ferdinand có phần "ngợp" và bị chuột rút.

Các cuộc đối đầu trên sân vô cùng nóng bỏng và khốc liệt. Liên tiếp những đợt tấn công ăn miếng trả miếng cộng thêm các pha tranh chấp không khoan nhượng giữa cầu thủ hai đội. Drogba, người chơi mờ nhạt trong suốt trận đấu bất thần tung ra một cú sút cực kỳ hiểm hóc nhưng đáng tiếc bóng lại đập cột dọc trong sự tiếc nuối của hàng nghìn CĐV của Chelsea trên sân Luzhniki. May mắn đã không đứng về phia đội bóng áo xanh ở tình huống này. Ở những phút cuối cùng, dù tốc độ trận đấu không hề suy giảm nhưng hai bên chủ động chơi an toàn và đã không có thêm tình huống đáng kể nào được tạo ra. Hai hiệp chính kết thúc với tỷ số 1-1.

Cú đẩy bóng quyết định đưa MU lên ngôi vô địch.

Cú đẩy bóng quyết định đưa MU lên ngôi vô địch.

Bước vào hiệp phụ, Chelsea vẫn làm chủ trận đấu nhờ nền tảng thể lực vượt trội. Trong một tình huống tấn công xuất phát từ biên trái, Lampard có cơ hội nhưng cú xoay bóng và dứt điểm hoàn hảo của anh một lần nữa tìm đến cột dọc một cách đáng tiếc. MU cũng có lời đáp trả khi 10 phút sau, pha dốc bóng đầy dũng mãnh của Evra qua hai hậu vệ Chelsea rồi chuyền vào rất đẹp cho Giggs (thay Scholes ở trận đấu thứ 759 của anh cho MU) nhưng cú đệm bóng của "số 11" bị Terry xuất thần dùng đầu cản phá. Rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong một trận đấu nghẹt thở và kịch tính.

Những phút cuối cùng của trận đấu, cả hai bên không giữ được bình tĩnh lao vào xô xát. Drogba trong tình huống đó không giữ được bình tĩnh đã bị trọng tài Michel truất quyền thi đấu do hành động thiếu kiềm chế với trung vệ Vidic. Trên khán đài, ông chủ người Nga Abramovich không giấu nổi vẻ ngao ngán và lo lắng. Dù với lợi thế hơn người, nhưng MU cũng không tạo thêm cơ hội nào và hai đội phải bước vào màn "đấu súng" định mệnh.

Tevez và Ballack bước lên thực hiện quả sút đầu tiên cho đội nhà và đều thành công. Ở các loạt sút tiếp theo, nếu như Belletti, Lampard, A. Cole (Chelsea) và Carrick, Hargreaves đều thực hiện chuẩn xác thì C. Ronaldo bị thủ thành Cech cản phá ở loạt sút thứ 3. Terry đã có thể đem lại chức vô địch cho Chelsea ở quả sút quyết định nhưng do sân quá trơn đã khiến chàng thủ quân này trượt chân và đệm bóng ra ngoài. Terry đã rất ngậm ngùi bởi sau đó, nếu MU không mắc thêm một sai lầm nào nữa thì Anelka lại thất bại trước Van der Sar ở loạt sút thứ 8. Pha bay người đẩy bóng của thủ thành người Hà Lan đã đưa MU lên ngôi vô địch Champions League 2008 trong một trận đấu kịch tính đến nghẹt thở.

Nhưng giọt nước mắt đắng cay của đội trưởng Terry.

Nỗi buồn và giọt nước mắt đắng cay của đội trưởng Terry.

Sir Alex và các cầu thủ MU vỡ òa trong sự sung sướng. C. Ronaldo đã không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc bởi suýt nữa anh đã trở thành tội đồ. Lần thứ ba trong lịch sử, "Quỷ đỏ" leo lên đỉnh cao nhất của châu Âu, chỉ còn kém mỗi Liverpool có hai lần. Riêng bản thân HLV Ferguson, ông đã có hai chức vô địch Champions League với đội chủ sân Old Trafford. Các cầu thủ Chelsea đổ gục trên sân và không tin nổi mắt mình khi họ để tuột mất vinh quang tưởng như đã cận kề trước mắt. Chủ tịch Abramovich, người đã không dám nhìn loạt đá penalty đã không thể cùng CLB thân yêu của mình đăng quang trên chính quê hương ông.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: Van der Sar, Brown (Anderson 120'), Ferdinand, Vidic, Evra, Hargreaves, Scholes (Giggs 87'), Carrick, Ronaldo, Tevez, Rooney (Nani 101').
Thẻ vàng: Scholes, Ferdinand, Vidic, Tevez
Bàn thắng: Ronaldo 26'.

Chelsea: Cech, Essien, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Makelele (Belletti 120), Lampard, Joe Cole (Anelka 99), Drogba, Malouda (Kalou 92).
Thẻ đỏ: Drogba (116).
Thẻ vàng: Makelele, Carvalho, Ballack, Essien.
Bàn thắng: Lampard 45'.

Man Utd thắng 6-5 ở loạt đá 11m
MU:
Tevez, Carrick, Hargreaves, Nani, Andersson, Giggs (thành công), C. Ronaldo (hỏng).
Chelsea: Ballack, Belletti, Lampard, A. Cole, Kalou (thành công), Terry, Anelka (hỏng).
Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia)

* Bạn muốn chia sẻ những cảm xúc của mình về trận chung kết Champions League với các fan khác, bạn có thể gửi về thethao@ngoisao.net.

Anh Tuấn

Chia sẻ của fan:

1. Chia buồn cùng Chelsea

Người gửi: Trần Đức Quý (QuyTD@fpt.com.vn)

MU giành chiến thắng trong trận chung kết C1 hôm qua phần nhiều do may mắn. Một lần nữa người ta lại được thấy trọng tài Lubos Michel chính là bóng ma với Chelsea. Trong tình huống Malouda rồi Jo Cole bị Rio Ferdinad phạm lỗi mười mươi trong khu phạt 16m50 lẽ ra phải thổi phạt penaty nhưng không hề có tiếng còi nào cất lên. Rồi rất nhiều tình huống bắt biên và không cho Chelsea hưởng phạt góc thật ngớ ngẩn, pha đánh nguội của Tevez với Makelele trong khu phạt xứng đáng thẻ đỏ cũng không có quyết định nào từ phía trọng tài.Có thể nói Chelsea hôm qua bị xử ép bởi trọng tài.

Trận chung kết có lẽ đã thành công hơn nếu không có ông trọng tài đó. Không rõ có sự chỉ đạo nào từ liên đoàn bóng đá Anh hay không nhưng MU luôn được thiên vị trong suốt mùa giải năm nay.

2. MU vô địch

Người gửi: Trang _LHC (longhachin@lhc.vn)

Tôi yêu MU, họ vô địch là điều không phải bàn. Họ xứng đáng được như vậy. Chúc mừng MU.

3. Giờ có lẽ em đã hiểu tại sao anh lại yêu Chelsea đến vậy!

(Người gửi: Hung Viet, hungviet65@yahoo.com)

Con đường họ đi là một trang bi hùng trong thế giới bóng đá. Họ luôn tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vươn lên đỉnh cao thế giới.

Chelsea luôn chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng và không ai có thể dồn ép hay bắt nạt nổi họ. Đó là chất hùng trong trái tim quả cảm cua họ.

Nhưng nếu như chỉ có vậy mà họ đã đạt ngay được vinh quang thì chưa chắc Chelsea đã thu phục được tron vẹn tình yêu của anh. Cái bi luôn đeo bám theo họ bao năm nay rồi. Họ chưa một lần được hưởng hạnh phúc của vinh quang. Chelsea luôn chỉ còn cách thắng lợi cuối cùng một giây phút vô cùng nhỏ bé nhưng lại xa đến vời vợi. Họ khiến bao con tim phải nhỏ lệ cảm thông.

Sự bi hùng đó đã giành được trọn vẹn tình yêu của anh và hàng triệu fan khác nữa trên trái đất này. Giờ phút đau đớn này, anh vẫn giành trọn vẹn tình yên và niềm tin mãnh liệt vào ngày vinh quang sẽ tới.
 
Nước mắt đã rơi, sự không cam chịu vẫn còn đó, nhưng hãy đứng vững Chelsea nhé!
Anh vẫn luôn mãi bên Chelsea dù lúc vinh quang hay lúc thất bại.
 
Cám ơn Chelsea đã cho anh những giây phút thăng hoa và tự hào vô cùng!

Xem tiếp các chia sẻ khác tại đây.

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp