|
50.000 fan Anh 'đổ bộ' sang Nga
Để cổ vũ cho hai đội bóng yêu quý của mình đêm nay, các CĐV xứ sở sương mù đã kéo sang thủ đô Matxcơva với một lực lượng đông đảo khiến các nhân viên hải quan nước chủ nhà phải làm việc rất vất vả.
 |
| Các CĐV cuồng nhiệt của nước Anh đã có mặt tại Nga để cồ vũ cho đội bóng thân yêu. |
Theo Telegraph, chính vì số lượng đông như vậy nên không phải fan nào cũng có chỗ trú ngụ trước khi trận chung kết diễn ra. Có khoảng 3.000 CĐV xứ sở sương mù đã có một đêm lang thang ngoài đường vì các khách sạn ở thủ đô Matxcơva có giá "cắt cổ". Một số khác phải chờ đợi khá lâu để làm thủ tục hải quan, kiểm tra an ninh và nhận phòng khách sạn.
Các con đường dẫn tới thành phố nơi diễn ra trận thư hùng toàn Anh đêm nay cũng thường xuyên trong tình trạng tắc nghẽn bởi lượng người đổ về đây quá đông. Tom Shutlar, một fan Chelsea cho biết: "Tôi đã theo đội bóng đi khắp châu Âu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đi cổ vũ như vậy".
Không chỉ các CĐV gặp khó khăn mà ngay cả "nửa kia" của các cầu thủ cũng bị phiền phức. Ngay sau khi tới sân bay Matxcơva, Coleen đã bị thất lạc hành lý và phải mất thời gian khai báo với hải quan.
Khoảng 700 chiếc xe bus sơn hai màu xanh đỏ truyền thống của hai đội bóng được chở đến Nga bằng hai chiếc chuyên cơ riêng. Cảnh sát tại thủ đô Matxcơva được tăng cường nhằm đảm bào trận đấu đêm nay sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra.
Những chiếc vé VIP cho trận chung kết bán ngoài chợ đen với giá 4.000 bảng, hơn 5.000 tấm vẻ giả cũng được rao bán trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định mọi sự gian lận vé sẽ không qua khỏi chiếc máy kiểm tra an ninh tại SVĐ Luzhniki.
Hoàng Trang
|