Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Tiền thưởng kỷ lục của đội tuyển
Các bài liên quan
Như Thành lọt vào đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á
Sự cố máy bay qua lời kể HLV và tuyển thủ
Đêm tôn vinh tuyển Việt Nam
Tuyển VN bước vào cuộc đấu mới
Công Vinh trong sự hâm mộ của fan
Những nụ hôn đẹp trong năm
Năm xây tổ ấm của các sao
Khi các 'nửa kia' chuộng đồ da
Vợ cũ của Ronaldo ngày càng gợi cảm
Bạn gái Thanh Bình với phong cách quý tộc
Thứ tư, 21/5/2008, 10:06 GMT+7

Ngày hội sương mù tại Moscow

Đêm huyền diệu tại Luzhniki sẽ là màn độc diễn của người Anh với hai đại diện tinh túy và xứng đáng nhất: Man United và Chelsea. Danh hiệu vô địch là điều cả hai cùng mơ ước nhưng vinh quang chỉ dành cho kẻ chiến thắng.
>> 'Bóng ma' của Chelsea cầm còi trận chung kết
>> Tevez tin cửa vô địch của MU 'sáng' hơn

Chung kết
Champions League 2007/2008

Lần đầu tiên trong lịch sử, có hai đội bóng Anh góp mặt trong trận đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu. Với MU, họ đã có hai chức vô địch Champions League còn chưa bao giờ, đội bóng thành London được tận hưởng quang cảnh nguy nga, tráng lệ trong đêm chung kết. Xuất phát điểm khác nhau nhưng họ có chung là khao khát chiến thắng, ước vọng cháy bỏng và niềm tự hào bước lên đỉnh cao nhất châu Âu. Sir Alex sẽ trở thành tượng đài lịch sử của sân Old Trafford nếu tiếp bước chiến công rực rỡ năm 1999. Trong khi đó, còn gì mỹ mãn hơn với Avram Grant nếu có được danh hiệu cao quý trong năm đầu dẫn dắt Chelsea với vai trò của kẻ thế vai Mourinho.

Grant hay Ferguson, chiến lược gia nào sẽ nở nụ cười đêm nay.

Grant hay Ferguson, chiến lược gia nào sẽ nở nụ cười đêm nay.

Hai lần giáp mặt với nhau tại năm nay, Grant và Ferguson đã “hòa nhau” 1-1 (MU thắng 2-0 tại Old Trafford còn Chelsea thắng lại 2-1 ở Stamford Bridge). Nhưng trong cuộc đua tại Premier League, HLV người Israel thất bại khi nhìn MU đăng quang lần thứ 10 trong lịch sử. Một loạt màn đấu khẩu mà Grant là người khơi mào với những phát biểu đầy châm chọc như “FA xếp lịch thi đấu thiên vị cho MU”, “HLV Curbishley cố ý buông xuôi cho MU dễ dàng đoạt 3 điểm” hay “trọng tài Bennett thổi ép Wigan và dâng chức vô địch cho MU”. Dẫu biết kết quả không thể thay đổi nhưng những “đòn gió” trên của Grant không nhằm mục đích nào khác là chơi đòn tâm lý lên đối thủ trước trận cầu đỉnh cao.

Sir Alex không hề cảm thấy lạ với những kiểu phát biểu gây ức chế như vậy bởi ông đã quá quen với điều đó. Với HLV người Scotland và các họ trò, sự kích động đó thậm chí còn khiến họ khao khát và quyết tâm hơn. Nội bộ của MU đang rất đoàn kết khi đón nhận tin vui: Vidic đã hồi phục hoàn toàn và có thể ra sân đêm nay với trạng thái thể lực tốt nhất. Vấn đề xung quanh C. Ronaldo đã được giải quyết một cách êm thấm khi ngôi sao này khẳng định cam kết tương lai ở sân Old Trafford. Một bầu không khí thoải mái và tự tin bao trùm trong các buổi tập.

Trong khi đó, Chelsea bước vào trận chiến sinh tử đêm nay với nhưng tin tốt lành: Terry, Drogba và Carvalho cũng đã trở lại sau ca chấn thương nhẹ ở trận gặp Bolton. Còn lại, gần như tất cả các cầu thủ còn lại đều tỏ ra hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu lớn nhất của sự nghiệp. Để khích lệ tinh thần của các cầu thủ, HLV Grant tự tin nói: “Chelsea nắm chắc tới 80% cơ may chiến thắng”. Điều duy nhất khiến các CĐV của "The Blues" lo lắng là chấn thương nhẹ của A. Cole trong buổi tập sau khi va chạm với Makelele.

Ballack và Drogba, nỗi khiếp đảm của mọi hàng thủ/

Drogba và Ballack, nỗi khiếp đảm của mọi hàng thủ.

Cuộc chiến hứa hẹn sẽ nóng bỏng trên từng khoảng trống nhỏ nhất của sân Luzhniki. Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, dù là mặt cỏ tự nhiên thay cho cỏ nhân tạo, chắc chắn nó sẽ tơi tả sau màn kịch chiến đêm nay. Nhưng hy vọng về một trận cầu mãn nhãn và đẹp mắt khó có khả năng tái diễn. Bởi với sự hiểu nhau quá rõ, cộng thêm tính chất quan trọng trong trận chung kết lớn như vậy, không ai muốn mạo hiểm đánh cược vận mệnh của mình.

Điểm nóng vẫn tiếp tục ở hàng tiền vệ, nơi tụ hội những tiền vệ bậc nhất thế giới hiện nay. Scholes sẽ được Ferguson ban ơn bởi anh đã chờ đội được ra sân ở trận đấu lịch sử đã 9 năm, kể từ lần lỗi hẹn hồi năm 1990 với Bayern Munich. Sự cơ động của Park Ji Sung và Hargreaves sẽ giúp Ferguson thi triển đội hình một cách linh hoạt và tăng tính đột biến. C. Ronaldo sẽ chơi cặp với Rooney trên hàng công ngay từ đầu còn Tevez sẽ được sử dụng như con bài tẩy và sẵn sàng xung trận khi thấy hàng thủ đối phương có dấu hiệu hụt hơi.

Phía Chelsea cũng sẽ đặt tầm quan trọng của tuyến giữa lên hàng đầu. Do cả Ferrreira lẫn Belletti đều chưa đạt phong độ cao, Essien bất đắc dĩ phải chơi hậu vệ phải, nhường vị trí dọn dẹp khu vực trung tuyến cho Makelele, nhằm phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm trên đấu trường Champions League của tiền vệ người Pháp. Ballack và Lampard chơi lệch sang hai bên đúng kiểu dưới thời Grant: Lampard đảm nhận vai trò kiến thiết, đú lùi hơn còn Ballack nhô cao hơn một chút như một tiền đạo ảo phía sau Drogba. Cách sắp xếp này tránh cho hai tiền vệ không bị dẫm chân nhau ở khu trung tuyến, tạo điều kiện để cho Ballack có nhiều cơ hội phát hỏa hơn.

Các cầu thủ MU hồi hộp trước trận đánh lớn.

Các cầu thủ MU hồi hộp trước trận đánh lớn.

Theo đánh giá của tờ Daily Mail, tuyến đóng vai trò tối thượng nhất sẽ là hàng thủ với các cặp trung vệ Ferdinand-Vidic và Carvalho-Terry. Nhiệm vụ của họ không chỉ che chắn khung thành mà với chiếc băng đội trưởng trên tay, Ferdinand và Terry phải phát huy quyền uy và là chỗ dựa tinh thần thúc giục các đồng đội tiến lên.

Thật khó có thể dự đoán kết cụ nào bởi thực lực của hai đội khá cân bằng. Nhưng MU vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm dày dạn trên đấu trường châu lục. Hơn nữa, con đường vào chung kết của "Quỷ đỏ" gian nan hơn khi họ bỏ lại sau lưng những đối thủ khá mạnh là Lyon, AS Roma, Barca trong khi ngoài Liverpool, địch thủ của Chelsea là Olympiakos, Fenerbahce chỉ thuộc hạng ruồi. Trong cuộc đấu mà chỉ cần một sai lầm nhỏ đồng nghĩa với tự sát, đội nào giữ được cái đầu lạng và tinh thần thép sẽ đăng quang tại Moscow.

Thông tin xung quanh 

Đội hình dự kiến

Kim Anh

Các bài liên quan
50.000 fan Anh 'đổ bộ' sang Nga
Chiếc túi độc đáo của đội trưởng Chelsea
Sir Alex muốn thắng vì những người đã khuất
Những màn 'đọ sức' nảy lửa tại Luzhniki
Hậu phương của MU và Chelsea
'Nửa kia' của sao MU đến Nga
Không khí trước chung kết Champions League
'Bóng ma' của Chelsea cầm còi trận chung kết
Sân cho ngày quyết đấu có chất lượng kém
Tevez tin cửa vô địch của MU 'sáng' hơn

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Sylvie Van der Vaart gợi cảm trên tạp chí
10 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 12 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp