Thứ bảy, 26/7/2008, 00:53 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
>> Cả chục nghìn người đội mưa mua vé 
>> Hình ảnh các fan mỏi mòn xếp hàng mua vé
>> Hình ảnh hạnh phúc của fan khi mua được vé
>> Clip Mỹ Đình náo động vì vé
Ngày 1/8, Olympic Brazil giao hữu với Việt Nam 
'Hoa hậu sát cầu thủ' có bồ mới 
Bí quyết giảm cân của cựu hoa hậu Anh
Cầu thủ ăn mặc yểu điệu 
Bồ cũ C. Ronaldo lại 'khoe hàng' 
5 clip xem nhiều nhất tháng 6
 
Thứ sáu, 16/5/2008, 16:08 GMT+7

Kẻ thách thức tiềm tàng

Thành công rực rỡ tại vòng loại, đoàn quân của HLV Bilic hứa hẹn sẽ là chú ngựa ô tiềm năng nhất Euro năm nay. Với một dàn cầu thủ khá đồng đều, đội bóng Đông Âu có thừa niềm tin để kỳ vọng vào cơ hội của mình.
>> Đợi chờ vẻ đẹp 'pha lê' mang tên Czech

Croatia đã góp mặt ở 2 kỳ Euro (1996 và 2004). Năm 1996, họ tiến xa nhất dù đó là lần đầu tiên tham dự với tư cách một đội tuyển độc lập. Với sự hiện diện của thế hệ vàng như Suker, Boban, Asanovic, Prosoneski, Croatia đã chơi cực hay và chỉ dừng bước trước người Đức tại tứ kết với tỷ số 1-2 (Suker ghi bàn), đội sau đó lên ngôi vô địch. Đỉnh cao nhất của bóng đá Croatia là vị trí thứ 3 tại World Cup 2006 sau khi đánh bại Hà Lan 3-0 tại trận tranh HC đồng. Năm đó, Suker giành ngôi Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Croatia đánh bật người Anh ra khỏi ngày hội Euro 2008.

Nếu so với thế hệ xuất chúng đó, dàn cầu thủ trẻ của HLV Bilic không thể sánh bằng. Nhưng không vì thế mà các đối thủ dám xem thường đội bóng thuộc Nam Tư cũ. Vượt mặt Anh và Nga để chễm chệ ở ngôi đầu bảng tại vòng loại, trong đó có hai chiến thắng đáng nhớ (2-0 và 3-2) trước “Tam sư” khiến cả thế giới phải nhìn đội tuyển “sọc ca rô” bằng con mắt thán phục.

Đến với Euro lần này, Croatia hứa hẹn sẽ trình làng một thế hệ tài năng và đầy khát vọng. Cầu thủ nổi bật nhất của Croatia chính là Luka Modric, người được Tottenham mua về với giá 15 triệu euro, được ví như là “Boban đệ nhị” của bóng đá nước này. Ngoài ra, trung vệ trẻ Corluka hứa hẹn kết hợp với cựu binh Simic, R.Kovac tạo nên một hàng thủ vững chắc. Cuối cùng, chân sút lừng danh Klasnic của Bremen cũng rất được HLV Bilic đặt rất nhiều kỳ vọng. Klasnic là một sự kết tinh giữa kỹ thuật hoàn hảo của Suker cùng sức mạnh của Boksic.

Tổn thất lớn nhất của Croatia là chân sút Eduardo (Arsenal) bất đắc dĩ phải làm khán giả do chấn thương. Nhiều khả năng, Olic (Hamburg) hoặc Petric sẽ được Bilic chọn đá cặp với Klasnic trên hàng công. Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 truyền thống vẫn được vị HLV này trưng dụng và có thể chuyển hóa thành 4-4-2 nhờ sự cơ động của Srna và Corluka.

Croatia sẽ là đối thủ rất khó đánh bại tại Euro lần này.

Croatia sẽ là đối thủ rất khó đánh bại tại Euro lần này.

Croatia nằm ở bảng B với Áo, Ba Lan và Đức. Ngoại trừ Đức vượt trội hơn hẳn, cả Áo lẫn Ba Lan đều "đồng cân đồng lạng" với Croatia. HLV Bilic đặt mục tiêu phải vào đến tứ kết nhưng với thực lực của mình, Croatia có thừa cơ hội tiến xa hơn. Ở vòng loại, Croatia xếp trên Anh và Nga với 29 điểm (thắng 9, hòa 2, thua 1), ghi được 28 bàn, để thủng lưới 8 bàn.

Dự kiến đội hình: 3-5-2
Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Croatia

Kim Anh

Ý kiến của bạn

 
Bóng hồng thể thao 
Cuộc sống của Srichaphan và hoa hậu 
'Hoa hậu sát cầu thủ' ngực trần tắm nắng 
C. Ronaldo lại 'săn' bồ già 

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp