|
Những lời biện hộ nực cười nhất
Các ngôi sao sân cỏ luôn tìm được lý do cho sự đến muộn hay bỏ tập tuy nhiên nhiều lời thanh minh rất vô lý. Tờ Mirror đã thống kê một số lời giải thích khó chấp nhận của các cầu thủ Anh.
 |
| Kieran Richardson, cầu thủ của Sunderland. |
Cuối tuần trước, Kieran Richardson, cựu cầu thủ của MU, biện hộ cho việc đến trễ trong một buổi tập của đội bóng là do chuyến tàu của anh bị chậm. Mặc dù vậy, cầu thủ 24 tuổi này vẫn không được ra sân trong trận đấu cuối cùng của Sunderland trong mùa giải. So với năm "vị tiền bối" sau, kỹ năng biện hộ của Richardson còn thua xa.
1. Stephen Ireland
Tiền vệ đang khoác áo Man City đã bỏ về nhà trước trận đấu quan trọng của Cộng hòa Ireland trong vòng sơ loại UERO 2008 tháng 9/2007 với lý do bà ngoại mất đột ngột. Khi báo chí phát hiện ra anh chàng này nói dối thì Steven lại khẳng định anh bị nhầm vì bà nội anh qua đời chứ không phải bà ngoại. Mặc dù vậy, cuối cùng cầu thủ 22 tuổi cũng thú nhận, anh muốn về nhà là do... nhớ bạn gái.
2. Anton Ferdinand
Để tránh án kỷ luật của CLB Westham do vắng mặt tại đội bóng hơn một tuần vào năm 2007, cậu em trai của trung vệ nổi tiếng Rio Ferdinand lấy lý do đi thăm bà ở Isle Of Wight, một hòn đảo thuộc Anh cách đó rất xa. Nhưng lý do chính là cầu thủ này đã đi Mỹ để tổ chức sinh nhật lần thứ 22 của mình.
3. Rio Ferdinand
Không chỉ cậu em Anton mà ngay cả Rio cũng có lời giải thích rất kỳ lạ cho sự vắng mặt tại buổi kiểm tra doping định kỳ của MU năm 2003. Thay vì có mặt để tiến hành các xét nghiệm cần thiết, trung vệ này lại đi mua sắm. Khi được hỏi lý do vắng mặt, Rio viện cớ... bận chuyển nhà. Với sự thiếu trung thực này, ngôi sao trên hàng thủ của Quỷ đỏ đã bị treo giò 8 tháng.
4. Bob Malcolm
Trong thời gian thi đấu tại CLB Queens Park Rangers theo một hợp đồng cho mượn, cầu thủ của Derby bị phát hiện đang ngủ mê mệt trong chiếc Range Rover giữa một con đường cao tốc hồi tháng 12 năm ngoái. Mặc dù bị buộc tội lái xe trong tình trạng nồng nặc hơi men nhưng Malcolm lại khăng khăng đổ lỗi này cho... trọng tài. Anh cho rằng, vì quá uất ức với những quyết định không đúng của người "cầm cân nảy mực" trong trận đấu với Plymouth ngày hôm trước mà anh mới có hành động như vậy.
5. Chris Coleman
Nhà cầm quân đang dẫn dắt Coventry đã đến trễ gần 90 phút trong một cuộc họp báo hàng tuần khi ông còn là HLV của Real Sociedad. Để biện hộ cho sự đến muộn, ông Coleman lấy lý do chiếc máy giặt bị hỏng và làm ngập cả căn hộ khiến ông không thể đi họp báo đúng giờ. Mọi sự chỉ sáng tỏ khi giới truyền thông phát hiện, nhà cầm quân này đã thác loạn tại hộp đêm vào tối hôm đó.
Hoàng Trang
|