|
Đánh bại Rangers, Zenit lên ngôi
Hai lần xuyên thủng bức tường thép kiên cố mà Rangers dựng ra, Zenit đoạt chức vô địch Cup UEFA một cách xứng đáng. >> Khi vinh quang đã gần kề
Thắng lợi của Zenit không làm nhiều người ngạc nhiên. Trước đó, họ đã 9 lần chọc thủng lưới Bayern và Leverkusen để hiên ngang góp mặt tại chung kết. Trước một hàng thủ mới để lọt lưới 2 bàn trong số 8 trận kể từ vòng knock-out của Rangers, Zenit vẫn tấn công không mệt mỏi. Và họ đã nhận phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực đó với hai bàn thắng của Denisov (72'), Zyryanov (90'). Đội bóng thuộc thủ phủ St Petersburg đã ghi tên mình vào bản danh sách vàng những nhà vô địch UEFA Cup.

|
| Zenit, nhà vô địch UEFA Cup 2008. |
| Chung kết Cup UEFA mùa 2007/2008 |
1h45 ngày 15/5 tại Manchester Zenit - Rangers 2-0 (Denisov 72, Zyryanov 90) |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Zenit chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Với ba mũi nhọn Fayzulin - Tekke - Arshavin luôn án ngữ trên tuyến đấu, đội bóng nước Nga có đầy đủ những nhân tố để tạo nên sự lấn lướt. Phút thứ 5 của trận đấu, Tymoschuk tung một đường xỉa bóng cực kỳ khôn ngoan, Andrei Arshavin thoát xuống bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc. Đáng tiếc pha dứt điểm căng và sệt của “số 10” sạt cột dọc trong gang tấc.
HLV Advocaat đã lường trước được việc Rangers chơi phòng ngự phản công tiêu cực, lối đá đã giúp knock-out rất nhiều đội bóng lớn ở các vòng đấu trước. Hàng phòng ngự thép đó đã tạo nền tảng giúp đại diện đến từ xứ sở “đàn ông mặc váy” hóa giải dễ dàng những đường bóng tấn công dồn dập của đối thủ. Ngoài ra, những đòn “hồi mã thương” của Rangers không ít lần khiến HLV Zenit phải rợn tóc gáy. Chẳng hạn như pha đi bóng quấy đảo hàng thủ của tiền đạo Darcheville trước khi căng ngang nguy hiểm vào trong cho Ferguson. Nếu không có nỗ lực phá bóng của của một hậu vệ Zenit, Rangers đã ghi điểm trước.
Sự chắn chắn thái quá của Rangers đã khiến cho trận đấu thiếu đi được sức tẻ nhạt khi chỉ có mình Zenit miệt mài tấn công trong khi các học trò của HLV Walter Smith chơi chủ động phòng ngự nhiều lớp. Zenit sử dụng những mọi miếng đánh từ tạt cánh đánh đầu cho đến những pha đánh trung lộ với miếng bật tường nhỏ hay những cú sút xa đều bất thành. Đáng lý ra, nếu trọng tài tinh ý hơn, Zenit đã được hưởng quả 11m do lỗi để bóng chạm của trung vệ Broadfoot từ đường chuyển bóng vào trong của Arshavin.

|
| Đội bóng đến từ nước Nga giành thắng lợi một cách xứng đáng. |
Bước vào hiệp hai, Rangers chủ động hơn trong các đường bóng tấn công, không để cho Zenit lấn lướt như ở hiệp một. Họ cũng tạo ra được một số tình huống nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Malafeev. Điển hình là cú dứt điểm nhanh của Darcheville khiến cho hàng thủ của Zenit bất ngờ. Ngay sau đó ở phút 64, Whittaker tung cú sút ngay trước vòng 16m50 nhưng bóng lại chạm chân một hậu vệ Zenit.
Tư tưởng mạo hiểm của đội bóng Scotland khiến phòng ngự của họ không còn vững chãi và bắt đầu có những cơ hội rõ rệt mở ra cho Zenit. Phút 65, từ một pha tấn công nhanh, Arshavin đi bóng qua hàng loạt hậu vệ Rangers lẫn thủ thành Alexander. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại quá hiền, để hậu vệ Papac cản phá dễ dàng.
Nhưng các CĐV Zenit lặn lội từ nước Nga xa xôi đến thành Manchester không phải chờ đợi lâu. Phút thứ 72, sau những pha đan lát đẹp mắt, lại là Arshavin chọc khe thông minh để Denisov thoát xuống đối mặt với Alexander. Và tiền vệ này đã không mắc một sai lầm nào khi hạ gục thủ thành của Rangers, khai thông thế bế tắc, mở tỷ số trận đấu.
Sau bàn thua, tư tưởng chơi phòng ngự của Rangers đã bị phá sản, họ buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Về phía Zenit, họ không lùi về để giữ vững thành quả mà vẫn quyết định chơi đôi công. Ở thế cùng đường, Walter Smith tung hết những chân sút ông có trong tay ra sân, quyết định chơi canh bạc "được ăn cả ngã về không". Đáng tiếc mọi nỗ lực đó dừng lại ở mức cơ hội khi đội bóng nước Nga chơi cực kỳ chặt chẽ và bảo toàn được tỷ số 1-0 mong manh.

|
| Nỗi buồn thất trận của Ferguson và đồng đội. |
Cuối cùng, Zenit cũng kết liễu đối thủ khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Tiền đạo Tekke thoát xuống bên cánh trái và căng bóng thuận lợi vào trong cho Zyrianov. Nhiệm vụ của cầu thủ này không thể đơn giản hơn khi dễ dàng đệm bóng tung lưới Alexander. Thắng thuyết phục Rangers 2-0, Zenit chính thức lên ngôi ở UEFA Cup năm nay.
Đội bóng thành Petersburg xứng đáng với những lời ngợi ca. Thứ bóng đá mà thày trò HLV Advoocat mang đến đấu trường châu lục đậm chất truyền thống của Hà Lan. Với triết lý “tôi tấn công, tôi tồn tại’, đại diện của bóng đá Nga đã đăng quang trong một đêm đáng nhớ ở thành Manchester. Chiến thắng của Zenit tô điểm cho chân lý: bóng đá đẹp luôn tồn tại và không hề bị bóp nghẹt bởi lối chơi thực dụng. Và cái đẹp càng có ý nghĩa hơn hơn với những đội bóng nào dám theo đuổi và biết trân trọng nó.
Đội hình thi đấu: Zenit St Petersburg: Malafeev, Aniukov, Krizanac, Shirokov, Sirl, Tymoschuk, Zyryanov, Denisov, Faitzulin (Kim 90), Tekke, Arshavin. Bàn thắng: Denisov 72, Zyryanov 90. Rangers: Alexander, Broadfoot, Weir, Cuellar, Papac (Novo 77), Hemdani (McCulloch 80), Whittaker (Boyd 86), Ferguson, Thomson, Davis, Darcheville. Trọng tài: Peter Frojdfeldt (Sweden)
Kim Anh
|