Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ tư, 30/4/2008, 12:05 GMT+7

Stamford Bridge luận anh hùng

Trận chung kết Champions League năm nay sẽ là vấn đề nội bộ của người Anh sau khi Man United đã đánh bại Barca đêm qua. Liệu Liverpool hay Chelsea, đội nào đủ tư cách góp mặt tại Moscow với MU để phân định ai là bá chủ châu Âu.
>> Chelsea nhận 'quà biếu' ở phút cuối

Drogba hay Torres sẽ phát hỏa đêm nay.

Drogba hay Torres sẽ phát hỏa đêm nay.

Bàn đốt lưới nhà oan nghiệt của Riise ở những phút đá bù giờ tại lượt đi đặt Liverpool vào thế khó trong trận đấu đêm nay. Trong hai lần đối đầu năm ngoái, đội bóng vùng Merseyside đều tạo được lợi thế nhất định ở lượt đi (hòa 0-0 năm 2005 và thua tối thiểu 0-1 năm 2007 trên sân khách) trước khi kết liễu đối thủ ở lượt về. Không lẽ, mùa bóng này, gió đã đổi chiều khi Liverpool phải chơi tại Anfield ở lượt đi.

Nhìn vào diễn biến ở Anfiled, ai cũng nghĩ Liverpool xứng đáng với một chiến thắng, thậm chí là một cách biệt lớn. Nếu Torres chính xác hơn trong 3 lần đối mặt với Petr Cech, nếu những cú sút xa của Gerrard hiểm hóc hơn một chút, nếu Aurellio không bị chấn thương phải ra sân và nếu Riise không quá luống cuống đánh đầu tung lưới nhà. Tuy nhiên, đó là thực tại và Benitez phải biết chấp nhận. Điều quan trọng mà HLV người Tây Ban Nha phải làm là siết chặt đội ngũ, chọn lựa chiến thuật hợp lý hơn là cứ phàn nàn tại sao trọng tài lại bù giờ đến 5 phút hay chế giễu Drogba chỉ biết chơi bẩn.

Trong cuộc hành quân đến Stamford đêm nay, Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ người Brazil Aurelio do chấn thương. Benitez chắc chắn không dám mạo hiểm đưa Riise vào sân ngay từ đầu bởi ông sợ cầu thủ người Na Uy bị tâm lý bởi suốt tuần qua, hậu vệ này gần như mất ăn mất ngủ với lỗi lầm của mình. Kinh nghiệm sẽ là yếu tố mà hàng thủ Liverpool cần phát huy nên chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ bố trí Hyppia - Carragher đá trung vệ, Finnan (phải) và Arbeloa (trái) ở hai biên để đánh chặn các đường tấn công cánh của The Blues.

Bộ đôi Mascherano - Alonso, những người đã chơi tuyệt hay ở lượt đi sẽ đảm nhậm nhiệm vụ hỗ trợ cho Gerrard ở tuyến giữa. Với phong độ khá tốt trong một số trận gần đây (ghi bàn liên tiếp trong hai trận đấu với Fullham và Birmingham), "Sếu vườn" Crouch sẽ sánh vai cùng Torres và Kuyt trên hàng công. Babel sẽ được Benitez sử dụng như một "con bài tẩy" như trong trận đấu với Arsenal tại tứ kết.

Sự trở lại của Lampard là cần thiết cho tuyến giữa của Chelsea.

Sự trở lại của Lampard củng cố sức mạnh cho tuyến giữa của Chelsea.

Chelsea đón chào sự trở lại của Lampard sau khi làm xong việc gia đình (chịu tang mẹ, bà Pat mới mất hôm 24/5). Tiền vệ này đã vắng mặt trong cuộc đối đầu đỉnh cao của đội nhà với MU hôm thứ bảy (thắng 2-1). Ở trận đấu đó, đội bóng thành London đã chiến đấu bằng tất cả nỗ lực tột cùng và họ được tưởng thưởng bằng một chiến thắng xứng đáng, qua đó san bằng cách biệt về điểm số với MU và đang thách thức ngôi vị số 1 Premier League với các nhà Đương kim vô địch.

Với kết quả tích cực đó, niềm tin đặt vào Avram Grant đã được cải thiện nơi người hâm mộ cũng như ông chủ Abramovich. HLV người Israel đang dần thoát khỏi cái bóng quá lớn của Mourinho và ông đang hướng đến trận chung kết Champions League trong năm đầu dẫn dắt Chelsea, điều mà người tiền nhiệm Mourinho mất tới 3 năm cũng không thể làm nổi. Tuy nhiên, để hoàn thành sứ mệnh đó, Grant vẫn cần phải thể hiện tài thao lược chứ không chỉ dựa mãi vào cái duyên và sự may mắn như ở lượt đi.

Sự trở lại của Essien sau khi mãn hạn treo giò khiến hàng tiền vệ của Chelsea có đẩy đủ các anh tài. Do hai vị trí của Lampard và Ballack là không thể đụng đến, Essien và Makelele sẽ cạnh tranh một suất đá quét phía sau. Trên hàng công, Malouda sẽ bị ra rìa và thay thế anh sẽ là Anelka để hợp cùng Joe Cole và Drogba tạo thành "cây đinh ba" lợi hại ở tuyến đầu.

Những nhân vật vốn được đặt rất nhiều kỳ vọng đã chưa thể hiện được gì ở Anfield tuần trước. Bên phía Liverpool, Torres tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương còn Gerrard hầu như không có đất diễn trước sự đeo bám quá chặt của Makelele. Trong khi đó, cả Lampard lẫn Ballack đều chưa thể hiện được gì bởi Mascherano và Alonso chơi quá chặt chẽ. Drogba gần như mất hút trên sân do anh không được cung cấp nhiều bóng.

HLV Benitez và các học trò sẽ đối mặt với thử thách vô cùng khắc ghiệt đêm nay

HLV Benitez và các học trò sẽ đối mặt với thử thách vô cùng khắc nghiệt đêm nay.

Nhưng khi chỉ còn 90 phút để quyết định vận mệnh của mình, hai đội đã tung hết sức ngay từ đầu, nhất là Liverpool sau khi đã để Chelsea có vốn là bàn thắng trên sân khách. Cả Benitez và Torres đều tuyên bố mục tiêu tối thượng là phải ghi được bàn thắng. Niềm tin của đội khác là hoàn toàn có cơ sở bởi Terry và Carvalho đang chơi cực kỳ thiếu ăn ý thời gian gần đây (Carvalho mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng ...cho Rooney ghi bàn ở trận gặp MU). Mà trong những cuộc chiến sống còn ở Champions League, những sai sót nhỏ sẽ đồng nghĩa với thảm họa.

Với kinh nghiệm dày dặn cùng cái duyên đá Cup, chắc chắn Benitez biết phải làm gì để "điều trị" Chelsea, dẫu biết "The Kop" của ông sẽ phải đối mặt rất nhiều với thử thách tại Stamford Bridge. Một cuộc đua tài không chỉ căng thẳng trên sân cỏ mà hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng trên băng ghế huấn luyện giữa hai nhà cầm quân để lựa chọn đội bóng nào xứng đáng được hội ngộ với MU trong đêm "chung kết nước Anh" tại Moscow.

Thông tin xung quanh 

- Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 151 lần trong lịch sử: Liverpool thắng 58, hòa 29 còn Chelsea thắng 44. Từ khi Benitez dẫn dắt Liverpool, hai đội đã đụng nhau cả thảy 19 trận, "Quỷ đỏ" thắng 5, hòa 6 và thua 8.

- Hai cuộc đối đầu giữa hai đội tại Giải Ngoại hạng năm nay đều kết thúc với tỷ số hòa (1-1 và 0-0). Còn tại tứ kết Carling Cup, Chelsea thắng 2-0 với các bàn thắng của Lampard và Shevchenko.

- Đây là lần thứ 4 Liverpool và Chelsea gặp nhau tại vòng đấu loại trực tiếp ở Champions League và là lần thứ 3 giáp mặt tại bán kết. Có 5 bàn thắng được ghi trong 7 lần đối đầu trước. Tỷ số 1-0 được lặp lại 3 lần (Liverpool thắng 2 còn Chelsea 1). Liverpool đã 2 lần loại Chelsea trước thềm chung kết (2005, 2007). Dưới thời Benitez, đội bóng vùng Merseyside chưa từng ghi nổi một bàn thắng nào trong 8 lần hành quân đến sân Stamford của đối thủ.

- Chelsea đã có 2 Cup C2 (1971, 1998), 1 Siêu Cup Châu Âu (1998) và 4 lần góp mặt tại bán kết Champions League (2004, 2005, 2007 và 2008). Liverpool đã đoạt 5 chiếc Cup C1 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005), 3 Cup UEFA (1973, 1976, 2001). Liverpool cũng có 15 lần có mặt tại bán kết Champions League (thắng 11 và thua 4).

- Chelsea đã có 11 trận bất bại trên sân nhà tại Champions League năm nay (kể từ trận thua Barca 1-2 hồi 2/2006). Liverpool cũng đã có 8 trận không thua (kể từ lần bị Besiktas đả bại 2-1 hồi 10/2007).

- John Terry (Chelsea) và Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fabio Aurelio (Liverpool) sẽ vắng mặt ở trận chung kết nếu nhận thêm một thẻ vàng ở trận đấu này.

Đội hình dự kiến:
Chelsea (4-3-3): Cech - Ferreira, Carvalho, Terry, Ashley Cole - Lampard, Essien, Ballack - Joe Cole, Drogba, Anelka.
Liverpool (4-3-3): Reina, - Finnan, Carragher, Hyppia, Arbeloa - Alonso, Mascherano, Gerrard - Crouch, Kuyt, Torres.

Kim Anh

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp