Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Becks bị lừa 
Cựu Hoa hậu Anh nóng bỏng trong ảnh lịch
Vic đi tất và găng tay khi ngủ
Sharapova hẹn hò với con trai trùm truyền thông
Abramovich sắp có siêu du thuyền mới
Bồ cũ Inzaghi khỏa thân khoe bụng bầu
Máy bay riêng của bầu Đức cất cánh
Thứ tư, 30/4/2008, 01:10 GMT+7

Tâm sự của cầu thủ từng một thời lầm lỡ

Sau phiên tòa trở về, được hưởng khoan hồng án treo Hải Lâm rất mừng. Khi nghe nói về việc trong thời gian chịu án mà sống tốt thì sẽ được giảm án, anh lại hy vọng một ngày được trở lại sân cỏ.

Hải Lâm trong trận đấu trên sân Lạch Tray.
Sau lần vấp ngã, Hải Lâm đã về lại Bắc Ninh ghi danh học khóa lái xe tải, tính chuyện chạy đường dài. Ngồi sau vô-lăng, Lâm đã nhiều lần nghĩ cơ hội trở lại sân cỏ hết rồi, phải có cái nghề để sống…

Thấy Lâm học lái xe, bạn bè có người khi ấy trêu Lâm: “Cầu thủ đá bóng có bao giờ ngồi yên một chỗ, giờ theo cái nghề mỏng da tay, dày da đít liệu có ổn không Lâm?”. Nghe nói thế, Lâm buồn lắm và cứ nghĩ liệu có cái ngày để ra sân không khi mà thời gian cứ qua đi và còn phải chờ ra tòa nữa.

Lâm từng tâm sự rằng anh là một cầu thủ may mắn khi từ một thằng đá phủi ở tỉnh lẻ Bắc Ninh thế mà có lần xách giày ra sân xem đội Công an Hà Nội, rồi tự tập bên rìa sân thế mà Lâm được chấm, rồi được các chú, các bác rủ rê lên Hà Thành với đôi giày móng. Sống ở Hàng không Việt Nam không lâu thì Lâm được bầu Đức nhận về khoác áo HA Gia Lai và lên tuyển luôn...

Rồi cái may, cái tài đi cùng cái tai. Lâm lên tuyển nghe đàn anh và nghe bạn bè năn nỉ thế là gật đầu mà chẳng suy nghĩ nhiều. Lần ấy, nghe đàn anh ở đội nói “Phải giúp anh làm cú này. Mình không bán thua mà chỉ thắng một quả thôi. Giúp anh lần này đi, nếu không về Việt Nam giang hồ xử anh chết!”. Thế là người này gật, rồi Lâm cũng gật và tổng cộng là sáu cái đầu cùng gật...

Chiều chủ nhật vừa qua (27/4), Lâm được HLV Huỳnh Đức cho ra sân ở hiệp hai và anh choáng ngợp với không khí ở Lạch Tray, với tiếng reo hò của người hâm mộ. Lâm lại nhắc đến may mắn của mình mà trong đó có nhiều người anh mang ơn nhất là lãnh đạo đội Đà Nẵng.

Khác với Quốc Anh và Phước Vĩnh vốn là người Đà Nẵng, Lâm mang phận cầu thủ tỉnh vừa về Đà Nẵng, chưa cống hiến gì đã dính tội nên anh rất mặc cảm. “Giá mà Sở TDTT và CLB Đà Nẵng cứ đuổi thẳng tay thì tôi đỡ áy náy hơn. Chính sự cưu mang khi tôi là một thằng cầu thủ tội lỗi, cùng việc tạo điều kiện cho tôi tiếp tục sinh hoạt, thi đấu với đội bóng khiến tôi thấy mình là gánh nặng và mắc nợ với nhiều người”.

Đã có lúc Lâm tính bỏ ngang về lại Bắc Ninh lái xe tải nhưng rồi lại gặp lời khuyên của các cô, các chú ở Đà Nẵng và lời hứa với bố ở nhà: “Con sẽ không bỏ dở giữa chừng, sẽ tự lo cuộc sống để không làm bố mẹ buồn nữa”. Lâm nhớ mãi hình ảnh người cha theo nghiệp quân ngũ đã về hưu dặn dò khi anh vác túi vào Đà Nẵng: “Lớn rồi, quan trọng là phần đời còn lại của con như thế nào. Hãy sống thẳng thắn và đứng bằng đôi chân để quyết định cuộc đời mình con nhé!”.  

Bây giờ Lâm vẫn nhắc đến món nợ mà mình áy náy: “Hàng tháng, ký vào bảng lương, tôi ngượng quá! Mình chịu ơn Đà Nẵng nhiều, được tập nhờ, ở đậu đã là tốt rồi thế mà hàng tháng vẫn còn được lĩnh lương... Đã mấy lần xin các chú cho cắt lương rồi nhưng cứ ấp úng, chưa mở miệng ra đã bị mắng...”. Lâm kể tập chay ở Đà Nẵng, mỗi tháng Lâm cũng được năm triệu đồng tiền lương. Khoản tiền đó giúp Lâm đủ trang trải cho cuộc sống gia đình mà vợ chồng son quyết lập nghiệp ở Đà Nẵng...

Tuổi 26, Lâm đã có một gia đình nhỏ để lo, hiện vợ chồng Lâm thuê một căn nhà trên đường Núi Thành để ở và mở shop quần áo tại đấy. Lâm không hứa hẹn, không nói rằng Đà Nẵng là quê hương thứ hai của anh nhưng tâm sự rất thật: “Tôi mang nợ với các chú và người hâm mộ ở đấy nhiều lắm. Không biết làm sao để trả hết món nợ ấy...”.

(Theo Pháp luật TP HCM)

Ý kiến của bạn

 
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 9
THƯ VIỆN VIDEO CLIP 
Bàn thắng đẹp
Chơi xấu
Sao biểu diễn
Sao quảng cáo
Biểu diễn kỹ thuật
Vợ và bồ
Hài hước
Billard
Bóng rổ
 
Đua xe
Các môn khác
Clip Ronaldinho
Clip Cristiano Ronaldo
Clip Zidane
Clip Becks - Vic
Clip Olympic 2008
Clip Euro 2008
TRÒ CHƠI BÓNG ĐÁ
Tránh cú trượt bóng
Sút phạt hàng rào
Sút bóng qua vòng tròn
Đá bóng trong nhà
Tấn công trung lộ
Tâng bóng bằng đầu
Chú bé đá bóng đường phố
Sút bóng vòng cung
Cầu thủ Hàn Quốc sút phạt
Bóng đá 11 người
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp