|
Mãi mãi một tình yêu với 'Pháo thủ'
Tiền đạo người Pháp thổ lộ anh rất hạnh phúc với cuộc sống ở Barcelona và bật mí rằng nếu có trở lại nước Anh, anh chỉ muốn được đầu quân cho CLB cũ là Arsenal.
Phát biểu trên hãng thông tấn BBC, Henry nói: "Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã rời khỏi sân Emirates. Nhưng tình yêu tôi dành cho Arsenal là mãi mãi. Cảm giác đó không ai có thể hiểu được. Từ lâu, trái tim tôi đã thuộc về Arsenal".

|
| Ở Barca, Henry không phải là số 1. |
Henry đã rời đội bóng phía bắc thành London hồi tháng 6/2007 với giá 16,1 triệu bảng. Bên cạnh chấn thương dai dẳng, dấu ấn tuổi tác cùng với phong cách chơi bóng không phù hợp khiến "Titi" chưa bao giờ được đánh giá là nhân tố quan trọng tại sân Nou Camp, vị thế mà anh luôn có khi khoác áo Arsenal.
Thierry đã có tổng cộng 174 bàn thắng trong 254 trận đấu khoác áo "The Gunners". Trong khi đó, tại Barcelona, tiền đạo người Pháp mới chỉ ghi được 7 bàn trong 25 trận. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Monaco và Juve lại khẳng định anh chưa bao giờ có ý định sẽ rời khỏi đội bóng xứ Catalan: "Mọi người nơi đây đêu rất thân thiện và dễ gần. Cuộc sống tại Barcelona khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái".
Newcastle đang muốn rước Henry về sân St Jame Park mùa hè này với giá 15 triệu bảng nhưng anh bác bỏ: "Tôi đang rất hạnh phúc tại Barcelona và vẫn còn 3 năm trong hợp đồng với CLB. Nhưng nếu có quay lại nước Anh, tôi chỉ muốn được chơi bóng cho Arsenal, nơi tôi đã thành danh".
Kim Anh
|