|
Valencia chính thức sa thải Koeman
Đúng 18 giờ hôm qua theo giờ địa phương Tây Ban Nha, Ban lãnh đạo CLB Valencia đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và đi đến quyết định sa thải HLV người Hà Lan Ronald Koeman sau chuỗi trận cực kỳ gây thất vọng của đội nhà.
Mới cách đây có một tuần, Los Che còn ở trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi hạ gục Getafe 3-1 và giành chức vô địch Copa Del Rey lần thứ 7 trong lịch sử. Nhưng trái ngược với cái duyên tại Cup Nhà vua, sân chơi Liga là nơi phô bày rõ nhất bộ mặt yếu kém của Valencia dưới sự huấn luyện của ông thầy người Hà Lan.

|
| Koeman đã phải ra đi bởi sự kém cỏi của mình. |
Thất bại nhục nhã 1-5 trước Bilbao thực sự là giọt nước tràn ly. Ban lãnh đạo CLB đã không thể kiên nhẫn hơn với Koeman và việc sa thải ông là một quyết định tuy muộn mằn nhưng hợp lý. Sau 33 vòng đấu, Valencia đã tụt xuống vị trí thứ 15 và chỉ hơn đội xếp thứ 18 (vị trí xuống hạng) Recreativo có 2 điểm.
Trước Koeman đặt chân tới sân Mestalla, Valencia vẫn còn xếp thứ 3 tại Liga và tiếp tục cuộc phiêu lưu tại Champions League. Tuy nhiên, dưới bàn tay kém cỏi của ông, Valencia đã không chỉ bị loại khỏi giải đấu lớn nhất châu lục mà còn ngụp lặn ở gần cuối bảng xếp hạng Liga. Trong 22 trận đấu mà Koeman dẫn dắt, Valencia thắng 4, hòa 6 và thua tới tận 12 trận. Trước đó, người tiên nhiệm Quique Flores còn giành được tận 18 điểm trong 9 trận đấu trước khi bị chủ tịch Soler đuổi đi hồi đầu mùa bóng.
Không chỉ làm mếch lòng các ông chủ, Koeman còn là kẻ thù lớn nhất của các CĐV Valencia. Cuộc cách mạng đẫm máu mà ông thực thi tại Mestalla khi quyết định loại bỏ ba công thần Albelda, Angulo và Canirares khiến người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ. Có một sự thật mà chính cựu HLV người Bồ Đào Nha không nhận ra là ông đã làm không đúng người, đúng việc. Albelda không chỉ là thủ quân mà còn có ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi của Valencia. Chính Senna (Villarreal) đã từng thừa nhận việc không phải đụng đầu với Albelda trong trận thắng 3-0 của "Tàu ngầm vàng" trước Los Che khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và dễ đá hơn rất nhiều.

|
| Los Che đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 tại Liga. |
Bên cạnh đó, Albelda còn được biết đến là một tiền vệ có chuyên môn tốt, lối sống mẫu mực và là biểu tượng của lòng trung thành. Real Madrid, Barcelona liên tục ve vãn anh nhưng "số 6" luôn muốn cam kết trọn đời với Valencia. Angulo cũng từng chấp nhận giảm 1/3 lương để được gắn bó với sân Mestalla.
Ngoài ra, Koeman còn không được lòng các cầu thủ trong đội. Joaquin đã từng tuyên bố rằng "tài năng của anh đang bị thui chột đi rất nhiều khi chịu sự dẫn dắt của Koeman". Những quyết định khó hiểu cộng thêm tài năng kém cỏi của ông đã làm hỏng một Los Che đầu mùa bóng còn được đánh giá là đối thủ tiềm năng nhất có thể phá vỡ sự thống trị của Barca và Real Madrid. Quyết định cứng rắn trên của Ban lãnh đạo Valencia là hoàn toàn hợp lý, dù hợp đồng HLV người Hà Lan vẫn còn thời hạn đến tận 6/2010.
Tạm thời, người được bổ nhiệm dẫn dắt Valencia thay Koeman là Salvador González, biệt danh là Voro, thành viên trong Ban lãnh đạo CLB. Ngoài ra, hai trợ lý đắc lực của HLV người Hà Lan là Mari Bakero and Toni Bruins Slot cũng đều bị sa thải. Valencia cũng phải bồi thường 12 triệu euro cho thay máu tốn kém này. Trước mắt, Voro sẽ nhận nhiệm vụ chéo lái Los Che trong 5 trận đấu còn lại của Liga với Osasuna, Zaragoza, Levante, Atletico và Barcelona.
Kim Anh
|