Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Ba nhóc nhà Beckham náo loạn trận bóng rổ
Các bài liên quan
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Thứ hai, 21/4/2008, 11:15 GMT+7

Thiên đường lấp ló với Real Madrid

Tuy không thể phủ nhận nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ chủ nhà Racing nhưng bãn lĩnh cùng kinh nghiệm của đội bóng lớn đã giúp Real Madrid có được chiến thắng quan trọng 2-0 và coi như đã nắm chắc ngôi vô địch Liga năm nay.
>> Real Madrid và thử thách mang tên Racing

Công bằng mà nói, "Kền kền trắng" đã chơi không đứng sức ở trận đấu này nhưng họ có những ngôi sao biết bùng nổ đúng thời điểm. Raul tiếp tục cho thấy anh vẫn là tượng đài ở Bernabeu bằng pha xử lý nhạy cảm và khéo léo đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 15. Còn bàn ấn định tỷ số 2-0 của Higuain lại là sản phẩm của những pha phối hợp khá ăn ý trên hàng công. Cũng không thể bỏ qua dấu ấn của Schuster với những điều chỉnh chiến thuật và thay người cực kỳ hợp lý.

Real vượt qua Racing một cách hoàn hảo.

Real vượt qua Racing một cách hoàn hảo.

Racing vẫn chứng tỏ họ là một đội bóng có thể thách thức tất cả những đại gia tại Liga. Với lợi thế sân nhà, họ liên tục dồn ép Real trong suốt hiệp 1. Bàn thua chóng vánh từ sự xuất sắc của Raul không làm họ nao núng. Đáng tiếc là lối chơi máu lửa có phần hồi nhiên của đội bóng xứ Cantabrian đã thất bại trước sự già dơ và tinh quái của Real Madrid.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với ưu thế vượt trội của đội khách. Dưới sự chỉ huy của Sneijder, tuyến giữa Real chơi cực kỳ có nét và liên tiếp những cơ hội được tạo ra trước khung thành của thủ môn Tono. Và Real đã sớm chuyển hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Rau ở phút thứ 15. Sneijder đã có một đường chọ khe khá thông minh cho Robinho. Tiền đạo người Brazil bắt tốc độ rồi căng ngang cho Raul đệm bóng nhẹ nhàng, đưa Real vượt lên dẫn trước.

Bị thua từ quá sớm, lối chơi phòng ngự phản công truyền thống của Racing nhanh chóng bị phá sản. Và HLV Toral không còn cách nào khác phải chỉ đạo các các học trò đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Cuối hiệp 1, tiền đạo Tchite có cơ hội đối mặt với Casillas nhưng dứt điểm quá thiếu chính xác. Ngay sau đó, trong một pha lên tham gia tấn công, trung vệ Navas đánh đầu tung mành lưới... bên trên cầu môn của Real.

Cơ hội bảo vệ chức vô địch của 'Kền kền trắng' đang rộng mở.

Cơ hội bảo vệ chức vô địch Liga của "Kền kền trắng" đang rộng mở.

Hiệp 2 diễn ra với ưu thế vượt trội của đội chủ nhà trong khi Real co mình chống đỡ những đợi tấn công dữ dội của Racing. Nhưng trong một ngày xuất thần, Cannavaro cùng Pepe đã xuất sắc hóa giải những đường xuống bóng nguy hiểm của Racing, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho khung thành của thủ môn Casillas.

Nhận thấy Robinho có dấu hiệu xuống sức, HLV Schuster quyết định tunh Higuain vào sân. Tiền đạo người Argentina đã không phụ sự tin cậy của ông thầy người Đức khi anh liên tục gây nguy hiểm cho hàng thủ của Racing bằng những pha đi bóng với tốc độ cực cao. 

Và rồi cái gì phải đến cũng đến. Racing quá mải miết tấn công đã lộ quá nhiều sơ hở của tuyến dưới. Đúng phút cuối cùng của trận đấu, Balboa đi bóng mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào từ hàng thủ đội chủ nhà, bình tĩnh chuyền cho Higuain nhẹ nhàng đệm bóng ấn định tỷ số 2-0 cho "Kền kền trắng".

Với thắng lợi thuyết phục trong chuyến làm khách đến sân Racing, Real Madrid đã gia tăng cách biệt với Barca và Villarreal lên thành 11 điểm và 10 điểm. Có thể khẳng định thầy trò HLV Schuster chắc chắn bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga bởi mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu. Trong khi đó, thất bại này khiến Racing bỏ lơ cơ hội chiếm vị trí thứ 4 của Atletico.

Đội hình thi đấu:

Bên cạnh những thất bại điên rồ của Sevilla (thua Almeria 1-4) và Atletico (thua Betis 1-3), đến lượt Valencia thảm bại 1-5 trước Bilbao, qua đó rơi xuống vị trí thứ 15 và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng có 2 điểm. Đội bóng vừa đoạt chức vô địch Copa Del Rey đang thể hiện một phong độ tệ hại chưa từng có khi họ đã thua đến 5 trận đấu liên tiếp tại Liga.

Villarreal một lần nữa soán ngôi thứ 2 của Barca sau chiến thắng đơn giản trước Valladolid 2-0 với hai bàn thắng chia đều hai hiệp của Nihat (16') và Cazrola (46'). Với việc cả Atletico, Sevilla, Racing cùng thất bại, cuộc đua tranh suất còn lại dự Champions League vẫn bất biến.

Xếp hạng Liga 2007-2008

Anh Tuấn

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp