Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Trận đấu Hồng Sơn, Huỳnh Đức tái xuất
Đội U23 Việt Nam trong những ngày gió rét
Biếm họa về bàn tay của Henry
Đại diện của C. Ronaldo xuất hiện ở Hà Nội
Michael Phelps hẹn hò Hoa hậu bị tước ngôi
Vợ Rooney 'trốn' chồng con đi chơi tối
Vic mê 'chuyện ấy' hơn ngủ
Nhà Becks mỗi người một nẻo
Nhóc nhà Becks 'loạn đả' trên sân bóng
Bà xã Beckham tiều tụy
Những em bé đáng yêu của nhà Becks
Becks để kiểu tóc khác lạ
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
NGƯỜI ĐẸP
Những thiên thần xinh đẹp nhà Figo
Thứ năm, 10/4/2008, 09:34 GMT+7

Tevez nhấn chìm các đấu sĩ La Mã

Một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ mà những người Roma mơ mộng đã không xảy ra. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Man United cũng có được một thắng lợi 1-0, đủ để lần thứ hai liên tiếp tiệm cận ngưỡng cửa chung kết Champions League.
>> AS Roma và sứ mệnh tại Old Trafford
>> Sir Alex tự tin dù vắng Rio Ferdinand

'Quỷ đỏ' đã có thắng lợi đơn giản nhưng thuyết phục

"Quỷ đỏ" đã có thắng lợi đơn giản nhưng thuyết phục.
Lượt về Tứ kết

"Giam lỏng" Aquilani trên băng ghế dự bị dù không có Totti, Spalletti đã tự bóp nghẹt sự sáng tạo vốn đã quá xa xỉ của đội bóng thành Roma. Lối chơi lắt nhắt của Mancini, Taddei ở hai cánh chẳng khiến các hậu vệ của MU phải e ngại. De Rossi, Perrotta có thừa cơ bắp nhưng thiếu sự sáng tạo để dựng một thế trận có nét cho đội khách. Thậm chí khi có được quả 11m trời cho do sự ngờ nghệch của Brown, De Rossi không có đủ bản lĩnh và tinh thần thép để tạo nên sự khác biệt cho Roma. Bàn thắng của Tevez xảy ra từ là một hệ quả tất yếu trong một thế trận vượt trội của một đội bóng già dơ hơn.

Để đảm bảo sự "công bằng" cho đội khách, Ferguson cất Ronaldo và chỉ tung Rooney vào sân trong 5 phút cuối (dưỡng sức cho cuộc đấu với Arsenal chủ nhật tới, 13/4). Cơ hội đã đến với Tevez, Park Ji Sung và họ đã không phụ sự tin tưởng của ông thầy người Scotland. Nếu cầu thủ người Hàn Quốc chạy không ngừng nghỉ trong suốt 90 phút thì Tevez chính là tác giả của bàn thắng duy nhất ở phút 70.

Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao trong sự kiểm soát đội chủ nhà. Lần lượt Tevez, Park và Hargreveas liên tục có cơ hội khá thuận lợi trong 10 phút đầu nhưng đều dứt điểm không thành công. Một thế trận không khác gì trận đấu kinh hoàng 7-1 năm ngoái nhưng lần này, điều tồi tệ đó đã không đến với thủ thành Doni.

Nỗi buồn của De Rossi và đồng đội.

Sự thất vọng của De Rossi và đồng đội.

AS Roma âm thầm chịu đựng những đợt tấn công dồn dập của "Quỷ đỏ" và chờ đợi thời cơ. Và rồi một tình huống bất ngờ xảy đến với MU khi West Brown phạm lỗi với Mancini trong vòng cấm. Trọng tài đã chính xác khi chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 29. De Rossi đứng lên lãnh trách nhiệm đã quả 11m đó nhưng sự căng thẳng đã khiến cầu thủ trẻ này đã sút bóng vọt xà ngang. Một cơ hội bị bỏ lỡ quá đáng tiếc của đội bóng đến từ nước Ý.

Tình huống may mắn đó đã khiến cho đội chủ sân Old Traford bừng tỉnh và họ không dám mạo hiểm tấn công dồn dập như đầu trận nữa mà chủ trương chơi an toàn ở tuyến giữa. Lối chơi nhùng nhằng đó khiến đội bóng màu bã trầu trở nên sốt ruột. Họ cũng biết chắt chiu từng đường bóng nhưng đều bị Ferdinand, người phải thi đấu với cái chân trái tập tễnh hóa giải một cách đơn giản. .

Phía Roma, họ cũng có một tấm lá chắn đáng tin cậy, đó là Juan. Xông xáo, mạnh mẽ và khôn ngoan, Juan đã làm tất cả để không cho các tiền đạo của MU dứt điểm. Nếu không có cú phá bóng quên mình trước chân Giggs rồi Hargreaves, thảm họa đã đến với đội khách sớm hơn. Giá mà anh không vắng mặt ở lượt đi, tình thế của đội bóng thủ đô có lẽ đã khác.

Đầu hiệp 2, thế trận khá giằng co với một số cơ hội liên tiếp của cả hai. Sau khi trung vệ Juan lấy thân cản phá cú sút của Park ở phút 53 thì chỉ 4 phút sau, nếu Taddei bình tĩnh hơn, tiền vệ người Brazil đã có thể có được một tư thế dứt điểm dễ dàng hơn trước sự truy cản của Silvestre. Khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi MU chủ động chơi ru ngủ, cầm chừng còn Roma quá bế tắc trong việc tổ chức tấn công.

Nhưng rồi chỉ trong một miếng tấn công đơn giản, Tevez đã lẳng lặng luồn xuống phía sau hàng phòng ngự của Roma, đánh đầu chéo góc từ đường chuyền chuẩn xác của Hargreveas bên cánh phải, mở tỷ số cho đội chủ sân Old Trafford ở phút 70 trong sự thất vọng tràn trề của các chàng trai Roma.

Cú đánh đầu lái bóng thành bàn của Tevez.

Cú đánh đầu lái bóng thành bàn của Tevez.

Đội khách không còn con đường nào khác dồn lên tấn công trong vô vọng. Nhưng khi thiếu vắng Totti, Roma bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường đến khung thành của Van Der Sar. De Rossi, Taddei lẫn Perrotta dù rất cố gắng nhưng không ai đủ phẩm chất để có thể cáng đáng vai trò mà “số 10” để lại.

Những phút còn lại diễn ra khi số phận đã an bài và không có nhiều cơ hội dành cho hai đội, trừ pha đối mặt của Park Ji Sung với Doni nhưng thủ thành này đã cản phá thành công. Van Der Sar cũng có trận đấu kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo MU khi không để thủng lưới. Còn với "Quỷ đỏ, họ đã có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp tại Champions League.

Một lần nữa, AS Roma lại ôm hận trước MU khi thất bại 0-3 với tổng tỷ số hai lượt. Đội quân của HLV Ferguson sẽ có một trận chung kết sớm với Barca tại bán kết, đội đã đánh bại Schalke 1-0 tại Nou Camp do công của Yaya Toure. Thất bại của thầy trò HLV Spalletti đánh dấu một năm thất bát của bóng đá Italy khi lần đầu tiên trong vòng 4 năm, không đại diện nào của đất nước hình chiếc ủng vắng bóng trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu.

Đội hình hai đội:

Man United: Van Der Sar – Brown, Ferdinand, Pique, Silvestre – Park Ji Sung, Hargreaves, Carrick (O’Shea 74’), Anderson (G.Neville 80’), Giggs (Rooney 74’)– Tevez.

AS Roma: Doni, Panucci, Mexes, Juan, Cassetti (Tonetto 56’) - De Rossi, Pizarro (Giuly 69’), Perrotta, Mancini, Taddei (Esposito 81’)- Vucinic

Bàn thắng: Tevez 70’

Anh Tuấn

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp