|
'Siêu quậy' quỵt tiền taxi
Danh thủ lắm tài nhiều tật Paul Gascoigne không có ý định trả 400 bảng như đã hứa cho người tài xế và còn giở thói côn đồ khiến anh này phải gọi điện nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát.
 |
| "Siêu quậy" lại gặp rắc rối với cảnh sát. |
Khoảng 20h ngày 29/3, sau khi nhỡ chuyến tàu từ Newcastle tới Birmingham tham dự một bữa tiệc từ thiện, danh thủ đã vẫy tay gọi một chiếc taxi tại nhà ga trung tâm. Hanzale Aziz, người lái xe, cho biết, trong suốt chặng đường hơn 180 dặm, Gazza cư xử như người có bệnh về tâm lý, nói chuyện luyên thuyên và liên tục gọi điện thoại cho bố kể lể về việc mình vừa uống hết 2 chai rượu.
 |
| Người lái xe taxi Hanzale Aziz. |
Tại một điểm dừng xe, Gascoigne xin xuống để đi vệ sinh và cầu thủ hơn 40 tuổi to tiếng với một nhân viên lễ tân sau khi người này thông báo không còn chỗ. Theo The Sun, khi Aziz hỏi về tiền xe, cựu tuyển thủ nói không có tiền và bắt đầu gây sự. Người lái xe quá hoảng sợ với thái độ hiếu chiến của "siêu quậy" nên đã ra khỏi xe, khóa cửa và gọi điện cho cảnh sát nhờ họ can thiệp.
Đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên kể từ khi Gascoigne trở về từ một bệnh viện điều trị tâm lý. Cựu cầu thủ này đang sống với ông John, bố của anh, tại Newcastle. Đại diện của cảnh sát cho biết, họ sẽ điều tra và nếu đó là sự thật thì danh thủ này có thể sẽ phải ngồi tù nhiều nhất là 2 năm.
Hoàng Trang
|