|
Vũ Thị Hương vào TP HCM 'tầm sư'
Hôm nay 5/3, "nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á sẽ bay vào thành phố mang tên Bác, "theo học" thày Nguyễn Đình Minh do HLV này còn vướng công việc với Sở TDTT nơi đây, không thể ra Trung tâm HLTTQG I Nhổn, Hà Nội.
 |
| Thày Alex đã ra đi ngay khi SEA Games 24 kết thúc. |
Để chuẩn bị cho các giải đấu tiền Olympic Bắc Kinh, Vũ Thị Hương phải nhanh chóng tìm cho mình một người hướng dẫn tập luyện để tiến tới đạt chuẩn Olympic và có suất tham dự Thế vận hội 2008. Vì theo cô thì, "dù VĐV giỏi đến mấy, tài năng đến mấy mà không có HLV cũng không thể phát huy hết thế mạnh của mình".
HLV Nguyễn Đình Minh từng làm việc với cô gái người Thái Nguyên khoảng 5 tháng trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games hai năm trước. Hương nhận xét về ông thày mới: "Tôi cảm thấy rất hợp với thày Minh. Hai thày trò rất hiểu nhau và việc luyện tập đạt hiệu quả cao. Đây cũng là HLV quen thuộc với tôi và trong thời gian ngắn chuẩn bị cho giải Grand Prix sắp diễn ra thì việc làm quen với cách huấn luyện từ một người mới sẽ rất khó khăn và gấp gáp".
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Vũ Thị Hương đã lên tập trung ở Nhổn, tích cực luyện tập để nâng cao thành tích, phấn đấu mục tiêu chuẩn Olympic ở cự ly 100m sở trường (11 giây 42). Hiện tại, thành tích tốt nhất của cô là 11 giây 47 (trước đó Hương từng chạy 100m trong 11 giây 33 nhưng không được công nhận vì gió ở nơi thi đấu không đạt tiêu chuẩn). Tuy vậy, trong gần một tháng ở Nhổn, Hương phải tập luyện một mình vì Liên đoàn và bộ môn điền kinh không có tiếng nói chung trong vấn đề tìm kiếm HLV mới cho cô.
Hiện tại, cô gái chạy nhanh nhất Đông Nam Á là "người tự do" sau khi chấm dứt hợp đồng với Sở TDTT Thái Nguyên. Vũ Thị Hương đang nằm trong tầm ngắm của Hà Nội, TP HCM và cả công ty Đất Lành, doanh nghiệp đang tài trợ 2 triệu đồng mỗi tháng cho cô.
Hồng Quân
|