Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Ba nhóc nhà Beckham náo loạn trận bóng rổ
Các bài liên quan
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Thứ năm, 28/2/2008, 11:58 GMT+7

Văn Quyến chỉ lấy người mình yêu

Chuyện Văn Quyến bị mẹ là bà Niềm sắp đặt cho một cô dâu người miền Nam là có thật. Dù vậy, Quyến khẳng định: "Muốn được trở lại và tập trung cho sự nghiệp bóng đá trước đã, còn chuyện gia đình phải sau 30 tuổi mới tính".
>> Mẹ sắp đặt cho Văn Quyến lấy vợ 

Văn Quyến.

- Sự thật của việc anh được mẹ nhắm cho một người vợ tốt và khăng khăng chỉ muốn cô ấy là con dâu là thế nào?

- Tôi biết, mẹ rất thương tôi và lo lắng cho tôi, kể cả chuyện vợ con. Nhưng việc lấy vợ, xây dựng gia đình mà mẹ áp đặt và sắp xếp như vậy đâu có được. Việc mẹ ưng và muốn là chuyện của mẹ, tôi chẳng quan hệ gì với cô ấy và chẳng yêu cô ấy. Có lẽ mẹ muốn một người con dâu về để khuyên nhủ tôi, nhưng nói thật người khuyên nhủ mà tôi nghe phải là người tôi yêu.

- Nghe nói cô ấy rất thân thuộc với nhà anh. Vậy cô ấy là ai?

- Xin cho tôi không nói tên cô ấy ra, nhưng nói thật lấy cô ấy về để tôi gọi bằng bà à? Cô ấy là thế hệ 7X, còn tôi thế hệ 8X. Tôi chẳng chê gì cả, nhưng cô ấy không hợp với tôi.

Ngày tôi ở trại, cô ấy thường gọi điện tâm sự với mẹ tôi rồi về nhà tôi chơi, thuyết phục mẹ tôi gì đó, nào là "sẽ là người hương khói sau này cho mẹ, nào là lo cho tôi"... rồi thậm chí xin nhận làm con gái nuôi nữa. Tôi buồn vì mẹ đã nghe cô ấy dỗ ngon, dỗ ngọt. Nhưng, tôi biết gia đình tôi chẳng ai ưa cô ấy cả. Với tôi, cô ấy chẳng dám gọi điện chứ đừng nói gặp gỡ, tâm sự.

- Nhưng nếu mẹ anh vẫn kiên quyết thì sao?

- Tôi đã tâm sự với mẹ rất nhiều rằng, sự nghiệp của tôi còn chưa đâu vào đâu cả. Con rất thương mẹ và mẹ thì chỉ có một, nhưng chuyện tình cảm của con thì xin mẹ để cho con tự quyết chứ đừng ép buộc con.

Nhiều khi hai mẹ con tranh luận rồi cãi nhau vì chuyện này và mới hôm 30 Tết vừa qua tôi tiếp tục nói với mẹ là chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Tôi nói hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ và xin mẹ đừng ép con, con yêu ai thì theo ý con. Con chỉ lấy người con yêu.

- Vậy khi nào anh mới lấy vợ?

- Tôi sẽ lấy vợ vào tháng 10, nhưng chưa biết năm nào. Đùa vậy thôi, chứ phải đợi sau 30 tuổi mới tính chuyện đó. Mối quan tâm lớn nhất của tôi bây giờ là cố gắng tập luyện, tu dưỡng và mong nhận được sự ủng hộ, yêu thương của mọi người và xã hội để sớm trở lại với bóng đá, nghề duy nhất mà tôi đam mê.

- Anh có thể tiết lộ về người yêu của mình hiện nay?

- Cô ấy là sinh viên đang học tại Hà Nội. Tôi nghĩ cô ấy là một người tốt, yêu và thương tôi thực sự.  

(Theo Thể Thao TP HCM)

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp