|
Valentine đặc biệt hơn mọi năm
Một ngày sau ngày lễ Tình yêu, cặp tình nhân nổi tiếng của làng điền kinh VN sẽ tổ chức lễ ăn hỏi, và đám cưới sẽ được tiến hành một ngày sau đó. Cô dâu người Hải Phòng sẽ về nhà chồng ở Bến Tre, bắt đầu cuộc sống gia đình sau gần 8 năm yêu đương. >> Duy Bằng - Ngọc Tâm kết hôn
Valentine cuối cùng của thời kỳ yêu đương đôi lứa, trước khi trở thành chồng vợ, Ngọc Tâm chỉ mong muốn một cây mai làm quà mang từ trong Nam ra. Duy Bằng dù rất ngại việc mang vác cồng kềnh nhưng cũng sẵn lòng chiều vợ tương lai. "Năm nay, anh ấy không tặng hoa hồng như mọi khi mà là một cây mai", Tâm hạnh phúc tâm sự.
Yêu nhau từ năm 2001, qua 7 lần Valentine nhưng chỉ một trong số đó, Tâm và Bằng có cơ hội bên nhau. Đó là năm 2003, khi đội tuyển điền kinh được gọi tập trung rất sớm, chuẩn bị cho SEA Games tổ chức ở quê nhà. Hôm đó, sau buổi tập chiều như thường lệ ở Trung tâm Nhổn, Bằng phải cố gắng lắm mới kiếm được bông hoa hồng tặng bạn gái. Còn Tâm cẩn thận hơn, đã chuẩn bị sẵn chocolate từ trước, để làm người yêu bất ngờ. Sau đó, vào buổi tối, hai người đưa nhau lên Tràng Tiền ăn kem. Hai VĐV điền kinh này đã ăn hết mỗi người... 5 que kem. Kỷ niệm đẹp đẽ của lần Valentine đó kết thúc bằng cách ôm "nóng người" của Tâm khi ngồi sau xe máy trở về Nhổn.
Hiện tại, VĐV xinh đẹp này vẫn đều đặn xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Ngọc Tâm đã không còn thu nhập nào từ thể thao ngay khi từ giã đường chạy. Còn Duy Bằng hàng tháng nhận khoảng hơn 2 triệu đồng từ Sở TDTT tỉnh Bến Tre.
Cô gái người Hải Phòng Ngọc Tâm hay nói và rất thân thiện còn người chồng lại khá kín tiếng. Duy Bằng nhớ lại những kỷ niệm Valentine thật đơn giản như con người của anh: "Quà tặng luôn là hoa hồng và chocolate như mọi người thôi. Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu".
Còn Ngọc Tâm cũng hiểu hoàn cảnh xa xôi của gia đình hai bên và tính cách của bạn trai: "Thời gian đó cũng là sau Tết nên anh Bằng hay ở trong Nam còn tôi ở Hải Phòng. Anh ấy cũng chỉ gọi điện nhắn tin và gửi tặng hoa cho tôi được thôi".
Chàng trai Bến Tre sẽ cùng bố ra thành phố cảng để rước Ngọc Tâm về nhà. Sáng mai, hai bố con sẽ đáp chuyến bay sớm tới Hải Phòng và lễ ăn hỏi được tổ chức vào ngày 15/2. Hôn lễ diễn ra một ngày sau đó và Ngọc Tâm sẽ về Bến Tre sống cùng nhà chồng. "Hai đứa cùng học ở trường Sư phạm TDTT TP HCM nên gia đình hai bên cũng thống nhất làm đám cưới. Còn em và anh Bằng cũng muốn tổ chức vì hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, cưới vợ phải cưới liền tay mà", Tâm giải thích.
Gần 8 năm yêu nhau với nhiều kỷ niệm lãng mạn, mối tình của đôi VĐV ở hai đầu đất nước này đã kết thúc có hậu. "Anh Bằng là người tốt bụng, rất đàn ông, ít nói" và "Tâm là cô gái hiền lành, biết cách xử sự" là những điều giản dị gắn kết họ với nhau, để rồi trăm năm hạnh phúc.
Hình ảnh cô dâu chú rể Ngọc Tâm - Duy Bằng:
Hồng Quân
|