|
Quyết ăn thua với trọng tài
Trung vệ Bruno của Bình Định rất bất bình vì quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Nguyễn Quốc Việt ở phút cuối cùng của trận đấu khi đội bóng đất võ phải gặp chủ nhà HN.ACB trên sân Hàng Đẫy.
 |
| Bruno (cao nhất) phản đối trọng tài Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: Trường Huy |
Phút 90, khi tỷ số đang là 1-1, tiền đạo Phúc Lâm của HN.ACB tự ngã trong vòng cấm dù chưa có sự can thiệp đáng kể nào từ các hậu vệ Bình Định. Trọng tài Quốc Việt bất ngờ chỉ tay vào chấm phạt đền trước sự phản ứng gay gắt của toàn bộ cầu thủ Bình Định. Phần đông khán giả trên khán đài đều đứng lên, tỏ sự khó hiểu và bất bình với quyết định này của "ông vua áo đen". Trong tình huống lộn xộn sau đó, Bruno chính là cầu thủ lao tới trọng tài nhanh nhất để "hỏi lý do" và ông Việt lập tức đuổi anh này ra sân. Tuy nhiên, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã cản phá thành công cú sút penalty của Ngake đem về trận hòa cho Bình Định.
| Vòng 4 |
|
Thứ sáu, 25/1 HN.ACB - Bình Định 1-1 (Sesay 3' - De Cruz 28')
Thứ bảy, 26/1 SLNA - Bình Dương 15h Nam Định - Khánh Hoà 15h30 Thanh Hoá - HAGL 16h Hải Phòng - CSG 15h Đà Nẵng - Hòa Phát 17h Thể Công - Đồng Tâm 15h30 |
Sau trận, Bruno tiếp tục trở lại sân và "săn" bằng được trọng tài Việt. Tuy vậy, cả Giám đốc Sở TDTT Bình Định Lê Văn Minh và HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã phải ngăn cản trung vệ nóng tính này. Lực lượng an ninh của sân Hàng Đẫy được đặt trong tình trạng sẵn sàng vì nhiều khán giả vẫn nán lại sân chờ phản ứng của cầu thủ đội khách để "hành động".
Trước đó, trận đấu sớm nhất vòng 4 V-League giữa đội bóng thủ đô và Bình Định đã diễn ra với chất lượng chuyên môn khá với nhiều pha bóng tốc độ cao của hai đội, dù thời tiết ở Hà Nội rất xấu. Trời rét đậm và mưa khiến sân trơn bóng ướt. Đội chủ nhà HN.ACB mở tỷ số ở phút thứ ba do công của Sesay. Tuy nhiên, cũng chỉ trong hiệp một, Bình Định đã có bàn gỡ hòa từ pha sút xa đẹp mắt của De Cruz. Sang hiệp hai, Bình Định là đội chơi hay hơi và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn với nhiều pha phối hợp trung lộ đẹp mắt. Tuy nhiên, đội bóng đất võ lại phải ngậm ngùi rời Hà Nội chỉ với hai điểm sau hai trận đấu gặp Hòa Phát (hòa 3-3) và HN.ACB.
Tuy vậy, HLV Nguyễn Ngọc Thiện của Bình Định tỏ ra rất bình tĩnh trong buổi họp báo: "Trong tình huống bị phạt đền, tôi đứng xa nên không nhìn rõ được. Trọng tài có công việc của trọng tài và tôi cũng không can thiệp vào quyết định của ông ấy. Ở trận này, Bình Định đã may mắn có được một điểm". Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc của HN.ACB lại trách cứ cầu thủ đá hỏng phạt đền: "Bình thường khi tập luyện, anh ấy đá rất tốt nhưng không hiểu sao khi vào trận lại không thành công".
Hồng Quân
|