Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Vic sẽ theo chồng sang Milan
Cầu hôn siêu mẫu ở nghĩa trang
C. Ronaldo bị trộm mất áo sơ mi
Henry mốt nhất giới bóng đá
Cố gắng mời MU hoặc AC Milan tới Việt Nam
Sao sân cỏ giống diễn viên hay ca sĩ
Bạn gái Casilas mặc váy cô dâu
Thứ năm, 13/12/2007, 18:08 GMT+7

Bóng đá nữ Việt Nam đánh rơi nhiều kỷ lục

Hai bàn thua trong 7 phút ở giữa hiệp 2 khiến đội nữ VN chịu thất bại ở chung kết và đành hài lòng với tấm HC bạc. Như vậy, các cô gái không thể lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và tạm nhường lại ngôi "Hậu" cho người Thái.

Gồng mình chống đỡ những đợt tấn công mạnh mẽ và dồn dập trên khắp mặt sân của Thái Lan trong phần lớn thời gian của trận chung kết, đội vẫn chung thủy với chiến thuật phòng ngự phản công. Thực tế, các cô gái Việt Nam đã chơi tốt hơn trong hiệp một, với những cơ hội nguy hiểm hơn hẳn. Nếu may mắn và chuẩn xác hơn trong dứt điểm quyết định, cả Kim Chi và Mai Lan đều đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn và tránh được một kết cục buồn. Tiếc nuối hơn khi bước vào hiệp hai, sức trẻ của các cầu thủ Thái Lan đã chiến thắng kinh nghiệm của đội nữ Việt Nam, nhất là khi các cô gái đã vắt kiệt sức trong 120 phút ở trận bán kết với Myanmar mấy ngày trước đó.

Sau bàn thua đầu tiên xuất phát từ sai lầm của hàng thủ, đội nữ Việt Nam đổi chiến thuật, thay nhân sự để dồn toàn lực cho tấn công hòng tìm bàn gõ. Tuy nhiên, trọng tài chính đã thưởng cho đội chủ nhà một quả penalty gây tranh cãi và khi tỷ số đã là 2-0 nghiêng về Thái Lan, giấc mơ bảo vệ tấm HC vàng đồng thời gia tăng kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games đã vỡ vụn. Những nỗ lực đến kiệt sức trong 10 phút còn lại của trận đấu là không đủ để các cô gái của chúng ta ghi bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc trong tiếc nuối, trong uất ức của toàn bộ đội nữ và rất nhiều cầu thủ như Kim Chi, Tuyết Mai... không kìm được nước mắt. Có lẽ, sau giải đấu này, một loạt những trụ cột của bóng đá nữ Việt Nam trong thời kỳ hoàng kim sẽ nói lời từ giã đội tuyển.

Tận dụng sức trẻ và thể lực, đội Thái Lan áp dụng lối đá pressing toàn sân ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng tận dụng khoảng trống cũng như những sai lầm của đội nữ Việt Nam. Người Thái muốn ghi bàn sớm để dập tắt tham vọng và quyết tâm bảo vệ chức vô địch của chúng ta. Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của trung vệ Đào Thị Miện, hàng thủ của đội nữ Việt Nam vẫn đứng vững, nhờ sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ. Không chỉ giữ sạch mảnh lưới mà chúng ta còn tổ chức được nhưng pha tấn công sắc sảo và nguy hiểm hơn rất nhiều. Phút 20, Kim Chi đối mặt với thủ môn Thái Lan sau tình huống phản công nhanh nhưng thủ quân đội Việt Nam thiếu quyết đoán trong pha kết thúc cuối cùng nên thời cơ đã qua đi trong tiếc nuối. 10 phút sau, từ pha sút phạt của Văn Thị Thanh, Mai Lan băng vào đánh đầu rất nguy hiểm từ khoảng cách 5m. Tuy nhiên, thủ thành Thái Lan lại xuất thần đẩy bóng ra. Hai cơ hội tốt nhất của hiệp một đều thuộc về đội Việt Nam nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bi kịch và ác mộng nhanh chóng tới với đội nữ Việt Nam vào hiệp hai khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình và tấn công mạnh mẽ hơn nhiều những gì mà họ thể hiện trong 45 phút đầu tiên. Những cú đột phá trung lộ, các tình huống dốc bóng bên hành lang hai cánh cùng hàng loạt những pha xử lý lắt léo của Thái Lan đã tiêu hao thể lực của đội nữ Việt Nam. Trong khi đó, với lối đá quá thiên về phòng ngự và yếu về thể lực nên những pha phản công của Việt Nam không mang lại hiệu quả cao. Các nữ cầu thủ liên tục rơi vào tình trạng "độc lập tác chiến", còn tiền đạo cắm lại đơn độc trong vòng vây trên phần sân đối phương. Phút 63, Thái Lan hiện thực hoá được ưu thế thành bàn mở tỷ số. Đón cú chuyền bóng từ biên trái, Sornsai có đủ thời gian và khoảng trống đểdứt điểm vào góc gần, làm tung lưới thủ môn Kiều Trinh trong tư thế không bị kèm.

Ngay sau khi chịu bàn thua, HLV Trần Vân Phát đã tung tiền đạo Minh Nguyệt vào sân với hy vọng sát thủ của đội Hà Tây này sẽ ghi bàn thắng quyết định như đã làm được trong trận bán kết với Myanmar. Nhưng khi Minh Nguyệt chưa làm nên chuyện thì Việt Nam bị thủng lưới lần thứ hai ở phút 70 khi trọng tài cho Thái Lan hưởng quả phạt đền trong một tình huống hết sức nhạy cảm. Ở pha bóng đó, tiền đạo đội chủ nhà tự nhiên... ngã khi người đứng gần nhất là Nguyễn Thị Hương không chạm vào người. Mairarern dứt điểm tung lưới Kiều Trinh đồng thời thủ tiêu tất cả ý chí và hy vọng lội ngược dòng của các cầu thủ nữ Việt Nam. 10 phút còn lại của trận đấu, Việt Nam tấn công trong vô vọng và tất cả các pha kết thúc của Minh Nguyệt, Tuyết Mai, Văn Thị Thanh... đều không đi trúng đích và bàn thắng danh dự đã không đến với thày trò HLV Trần Vân Phát.

Cũng như hai lần trước đó trong năm nay, một lần nữa, đội nữ Việt Nam lại thua trắng trước người Thái nhưng thất bại lần này khiến các cô gái không thể nối dài kỷ lục lên 4 chức vô địch liên tiếp tại đấu trường SEA Games. Và họ cũng không thể "trả thù" cho các đồng nghiệp nam. Đến động viên đội nữ sau thất bại nhưng chính Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng buồn bởi bóng đá VN vừa trải qua một kỳ SEA Games thất bại. Đội U23 VN gục ngã trước thềm chung kết, thậm chí có đối mặt với nguy cơ không giành được huy chương, còn các cô gái vàng chỉ giành được... HC bạc.

(Theo VnExpress)

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Hoa hậu hoàn vũ Anh yêu sao Barca
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 10
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp