|
U23 vô địch, sẽ sinh nhật 'hoành tráng'
Hôm qua, trên sân tập Wing 1, tiền đạo Công Vinh đã bật mí, anh không muốn phá hỏng sinh nhật lần thứ 22 của mình ngay trên đất Thái Lan. Công Vinh cho rằng chiếc HC vàng bóng đá mới chính là món quà sinh nhật mà anh hằng mơ ước.

|
| Tiền đạo Công Vinh (áo đỏ). |
Công Vinh kể, trước khi U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan, một số fan đã lặn lội vào tận trung tâm thể thao Công an TP HCM để tặng anh một số món quà và nói rằng đây là quà mừng sinh nhật sớm.
Sinh nhật của Công Vinh vào ngày 10/12, đúng dịp SEA Games đang diễn ra. Công Vinh đã đáp lễ bằng cách tặng lại một chiếc áo thi đấu của mình. Vinh nói: "Sự quan tâm của người hâm mộ khiến tôi rất xúc động, có nhiều người còn nhớ ngày sinh của tôi để tặng quà sinh nhật. Tôi chỉ có thể hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không làm mọi người thất vọng".
Về chuyện Công Vinh có khi nào nghĩ rằng mình sẽ phải tổ chức sinh nhật ở Việt Nam, nghĩa là U23 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng, anh chia sẻ: "Sẽ không có chuyện ấy đâu, chắc chắn đấy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hòa U23 Lào chứ đừng nói là thua. Không phải là chúng tôi chủ quan nhưng không còn con đường nào khác. Tôi mừng sinh nhật ở Thái Lan và sẽ vào chung kết".
Cách đây đúng 3 năm, Tiger Cup 2004 tổ chức đúng vào thời điểm tiền đạo này chuẩn bị sinh nhật lần thứ 19. Trước Tiger Cup 2004, Vinh đã tự nhủ, sẽ phải ghi bàn để coi đó như món quà sinh nhật tặng riêng mình.
Trận đầu chơi không để lại nhiều ấn tượng nhưng ở trận thứ 2, gặp Campuchia ngày 9/12, Công Vinh đã lập một hat-trick đóng góp vào chiến thắng 9-1 của đội tuyển Việt Nam dưới thời Tavares.
Đó là một cú hat-trick đáng nhớ nhưng với Vinh, Tiger Cup để lại nhiều ấn tượng buồn, bởi sau đó tuyển Việt Nam đã bị loại ngay ở vòng bảng sau trận thua Indonesia. "Sau đó tôi mới thấy rằng việc mình ghi bàn thắng chỉ để mừng sinh nhật cá nhân không quan trọng bằng việc cùng đồng đội đi đến cái đích cuối cùng là chiến thắng trong trận chung kết", Vinh kể.
Công Vinh bật mí rằng ngày 10/12 tới đây, anh sẽ chỉ tổ chức một lễ sinh nhật nhỏ của cá nhân. "Nếu U23 Việt Nam đoạt chức vô địch SEA Games này, tôi sẽ tổ chức lễ sinh nhật muộn thật... hoành tráng và hy vọng trong lễ sinh nhật ấy có người thân của tôi và đông đảo các cổ động viên", tiền đạo xứ Nghệ nói.
Khi hỏi về chuyện có phải giữa trận đấu, người yêu và mẹ nhờ gửi một lá bùa để anh cho vào đế giày mới mong ghi được nhiều bàn thắng, Công Vinh nói: "Trận thua đó chỉ là một tai nạn, và chẳng có bùa chú gì đâu. Dung chỉ nhờ người đưa tôi cái khăn nhỏ để lau mặt thôi. Tôi cảm thấy có lỗi với người thân và với người hâm mộ vì đã để thua trận. Là tiền đạo, nhiệm vụ của tôi là phải ghi bàn nhưng tôi chưa đáp ứng được điều ấy".
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
|