Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Tiền thưởng kỷ lục của đội tuyển
Các bài liên quan
Như Thành lọt vào đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á
Sự cố máy bay qua lời kể HLV và tuyển thủ
Đêm tôn vinh tuyển Việt Nam
Tuyển VN bước vào cuộc đấu mới
Công Vinh trong sự hâm mộ của fan
Những nụ hôn đẹp trong năm
Năm xây tổ ấm của các sao
Khi các 'nửa kia' chuộng đồ da
Vợ cũ của Ronaldo ngày càng gợi cảm
Bạn gái Thanh Bình với phong cách quý tộc
Thứ sáu, 30/11/2007, 19:02 GMT+7

'Tôi đang rất đau'

Chỉ còn một ngày thi đấu của môn này tại SEA Games 24, nhưng đội tuyển bắn súng vẫn mới chỉ có ba HC vàng nhờ ngày ra quân tuyệt đẹp. Chỉ tiêu 5 HC vàng gần như chắc chắn không thể đạt. Lão tướng Mạnh Tường thì buồn bã khi nói về thành tích kém cỏi của anh ở SEA Games lần này: “Tôi đang rất đau”.

>> Bắn súng Việt Nam đột ngột chuyển trạng thái
>> HLV Nguyễn Thị Nhung: 'Chưa đêm nào trọn giấc'

Đội tuyển bắn súng Việt Nam có thể ra về mà không hoàn thành chỉ tiêu. Ảnh: Ngọc Quân

Hôm nay, môn bắn súng bước vào ngày thi đấu thứ tư và là áp chót. Những thất vọng lại đến với các xạ thủ Việt Nam. Ở nội dung súng trường, duy nhất Nguyễn Tấn Nam mang về tấm HC đồng cá nhân. Ở nội dung đồng đội, Việt Nam hoàn toàn thất bại khi chỉ xếp thứ tư (sau Thái Lan, Myanmar và Singapore).

Ở thể thức súng ngắn bắn nhanh, hai trong ba xạ thủ của chúng ta là Phạm Cao Sơn và Phạm Anh Đạt (cùng Quang Phúc) thi đấu bản lĩnh và ổn định, với không ít lần gần đạt đến ngưỡng cao nhất. Cuộc đua tranh do đó diễn ra quyết liệt cho đến những loạt đạn cuối. Tuy nhiên, từng đó là không đủ để chúng ta lật ngược thế cờ trước hai đối thủ thi đấu cực kỳ ổn định đến từ Malaysia.

Kết thúc loạt đấu đồng đội sáng nay, các xạ thủ Việt Nam đành chấp nhận vị trí thứ hai với 1.691 điểm, kém đội vô địch Malaysia 6 điểm. Trong nội dung cá nhân diễn ra sau đó khoảng hai tiếng, Việt Nam lại bất ngờ thất bại với chỉ vị trí thứ tư và năm (Thái Lan và Malaysia chia nhau ba vị trí đứng đầu).

Vậy là, bắn súng Việt Nam lại trải qua một ngày nữa khát “vàng”. Các thành viên đội tuyển một lần nữa rời nhà thi đấu ở thủ đô Bangkok trong tâm trạng buồn bã. Cái tâm trạng mà đã ba ngày qua, họ đã phải trải nhưng mỗi ngày chất chứa một nặng nề hơn. Thời gian dành cho môn bắn súng ở SEA Games 24 gần hết. Vậy nhưng, họ vẫn chưa thể tiếp tục nhắm trúng cái đích vàng để hoàn thành chỉ tiêu.

Cách đây ba ngày, HLV Nguyễn Thị Nhung từng mạnh dạn tuyên bố: “Chúng ta hoàn toàn có khả năng vượt chỉ tiêu 5 HC vàng tại kỳ đại hội năm nay”. Cũng dễ hiểu cho sự “mạnh miệng” của bà. Bởi, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, chúng ta đã có tới ba tấm HC vàng - tức là đạt tới quá nửa mục tiêu đặt ra.

Ba ngày thi đấu tiếp sau, các cô gái như Thu Vân, Thu Hương… vẫn tạo được những dấu ấn nhất định. Lão tướng Mạnh Tường vẫn nhiều lần lâm trận. Xạ thủ Xuân Vinh vẫn tỏ ra tự tin trong mỗi loạt đạn. Tuy nhiên, trong các nội dung thế mạnh như súng ngắn hơi nam cá nhân hay súng ngắn tiêu chuẩn nam, chúng ta đều bất ngờ thi đấu thiếu thành công. Số huy chương mà đội tuyển bắn súng mang về có nhiều dần lên về số lượng, nhưng, trong số đó không có thêm chiếc nào mang màu vàng.

Vấn đề tâm lý là yếu tố tiêu cực duy nhất mà ban huấn luyện đội tuyển bắn súng đề cập đến để lý giải cho những ngày thi đấu không thành công vừa qua. Bổ sung cho lý giải đó là những sự kiện được nhắc đến, như chuyện nội dung cá nhân súng ngắn hơi bị lùi ngày thi đấu. Rồi chuyện bị ảnh hưởng tâm lý do một số sở trường không đạt thành tích cao… Tuy nhiên, từng đó là không thoả đáng.

Trong một lần trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng đoàn bắn súng Việt Nam, có phân trần: “Trong bắn súng, tâm lý là yếu tố quan trọng nhất”. Vậy chẳng lẽ, Thái Lan và Singapore không bị áp lực tâm lý? Nhất là khi đa phần các xạ thủ của họ ở giải này đều rất trẻ về tuổi đời. Trẻ hơn rất nhiều so với các lão tướng Việt Nam.

Chỉ còn một ngày nữa môn bắn súng sẽ kết thúc với ba nội dung là súng ngắn hơi nữ; súng ngắn ổ quay và súng trường ba tư thế dành cho nam. Thày trò đội tuyển bắn súng vẫn đang rất tập trung và cố gắng thi đấu với tinh thần quyết tâm cao để đi nốt chặng đường phía trước. Song, việc giành thêm hai chiếc HC vàng trong ba nội dung nói trên là điều vô cùng khó.

Cái chỉ tiêu 5 tấm HC vàng do vậy gần như không thể đạt được. “Đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng và mổ xẻ thất bại này”, ông Nguyễn Văn Hùng tuyên bố. Đó là chuyện tất yếu. Nhưng chỉ là phần ngọn. Điều mà bắn súng Việt Nam cần là một cái tầm - một cái đích ngắm - xa hơn. Chính ông Hùng giờ đây còn phải bối rối khi “chưa biết vì sao chúng ta lại thất bại”?

Tại kỳ SEA Games trước, bắn súng Việt Nam cũng không hoàn thành chỉ tiêu (chỉ có 3 HC vàng). Khi đó, ban huấn luyện đưa ra nguyên nhân là chủ nhà Philippines cắt nhiều nội dung thế mạnh. Còn Đại hội lần này, đội bắn súng đã thất bại ở không ít nội dung thế mạnh.

Hà Uyên (từ Bangkok)

BẢNG XẾP HẠNG SEA GAMES
TT Đoàn V B Đ Tổng
1 Thái Lan 10 11 4 25
2 Singapore 7 5 4 16
3 Việt Nam 3 3 7 13
4 Malaysia 2 2 4 8
5 Myanmar 2 2 1 5
6 Philippines 0 1 1 2
7 Indonesia 0 0 2 2
8 Lào 0 0 0 0
9 Brunei 0 0 0 0
10 Campuchia 0 0 0 0
11 Đông Timor 0 0 0 0

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Sylvie Van der Vaart gợi cảm trên tạp chí
10 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 12 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp