Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Tiền thưởng kỷ lục của đội tuyển
Các bài liên quan
Như Thành lọt vào đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á
Sự cố máy bay qua lời kể HLV và tuyển thủ
Đêm tôn vinh tuyển Việt Nam
Tuyển VN bước vào cuộc đấu mới
Công Vinh trong sự hâm mộ của fan
Những nụ hôn đẹp trong năm
Năm xây tổ ấm của các sao
Khi các 'nửa kia' chuộng đồ da
Vợ cũ của Ronaldo ngày càng gợi cảm
Bạn gái Thanh Bình với phong cách quý tộc
Thứ sáu, 30/11/2007, 11:23 GMT+7

Chàng trai gốc Việt ở U23 Lào

Bố mẹ Đào Khotsaya Khotaya đều là người Việt Nam, tới sinh sống và làm ăn ở Viêng Chăn trước khi sinh ra cậu. Chàng tiền vệ này nằm trong lứa cầu thủ hạt giống của Lào, tham gia thi đấu tích lũy kinh nghiệm ở Nakhon Rachasima, hướng tới SEA Games lần sau tổ chức ở quê nhà.

Đào Khotsaya có thể sang Việt Nam để thử việc.

Đào Khotsaya cùng đội U23 Lào tới Thái Lan từ ngày 26/11 và sẽ có trận ra quân gặp Singapore vào ngày 1/12 tới. Nhưng thật không may cho chàng trai gốc Việt khi anh bị chấn thương trong khi luyện tập ngay trước khi giải khai mạc. Với tay trái bị gãy, Đào Khotsaya đã chính thức nói lời chia tay với SEA Games. Tuy vậy, tài năng gốc Việt này hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong hai năm tới.

Sinh năm 1990, Đào Khotsaya đang thi đấu cho CLB Lao American College ở giải vô địch quốc gia Lào. Mùa giải vừa rồi, CLB của anh là á quân với 6 bàn thắng đóng góp của tiền vệ tài năng này.

Tại thủ đô Vientianne, tiền vệ gốc Việt đang sống cùng bố mẹ và một em gái. Gia đình anh đang kinh doanh đồ phụ tùng xe máy và làm ăn rất thuận lợi. Sinh sống trong cộng đồng người Việt, họ vẫn giữ tập quán sinh hoạt của quê hương như tổ chức ngày Tết dân tộc, song song với Tết của Lào. Thỉnh thoảng, bố mẹ vẫn kể cho hai anh em Đào Khotsaya những câu chuyện về Việt Nam vì thế, cô em gái cũng nói rất tốt tiếng Việt.

Tỏa sáng từ đội U19 của Lào, Đào Khotsaya biết khá nhiều cầu thủ trẻ VN mà nhớ nhất là trung vệ Long Giang. Ngoài ra, anh cũng đặc biệt hâm mộ hai tiền đạo Công Vinh và Thanh Bình của U23 Việt Nam.

Chàng trai hiền lành gốc Việt cho biết: “Thật tiếc khi tôi bị chấn thương và không thể thi đấu. Nhưng tôi sẽ cổ vũ nhiệt tình cho Lào và Việt Nam. Hy vọng cả hai sẽ cùng tiến vào bán kết mặc dù VN rất mạnh còn Lào chỉ đặt mục tiêu cọ xát và chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 25 tổ chức ở sân nhà”.

Ngoài Đào Khotaya, U23 Lào còn chịu tổn thất nữa khi một cầu thủ cũng mới bị lật cổ chân và không thể thi đấu trong suốt giải. Quân số của đội hiện giờ chỉ còn 18 người, dưới sự dẫn dắt của HLV người Nga, vừa được LĐBĐ Lào thuê. Lào sẽ có trận ra quân gặp Singapore vào ngày 1/12 tới.

Hồng Quân (từ Korat)

Các bài liên quan
SEA Games 2007
Bóng chuyền nam giành HC bạc
U23 VN cay đắng rời SEA Games
Nỗi niềm HLV ở SEA Games
U23 VN trước cơ hội giành lại niềm tin
‘Không bao giờ thua về tinh thần’
Bóng đá nữ Việt Nam đánh rơi nhiều kỷ lục
Những bóng hồng SEA Games
HLV Riedl rơi lệ phút chia tay
Biến nỗi buồn U23 thành hành động
‘Tôi học hỏi rất nhiều từ ông Riedl’

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Sylvie Van der Vaart gợi cảm trên tạp chí
10 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 12 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp