Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Tiền thưởng kỷ lục của đội tuyển
Các bài liên quan
Như Thành lọt vào đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á
Sự cố máy bay qua lời kể HLV và tuyển thủ
Đêm tôn vinh tuyển Việt Nam
Tuyển VN bước vào cuộc đấu mới
Công Vinh trong sự hâm mộ của fan
Những nụ hôn đẹp trong năm
Năm xây tổ ấm của các sao
Khi các 'nửa kia' chuộng đồ da
Vợ cũ của Ronaldo ngày càng gợi cảm
Bạn gái Thanh Bình với phong cách quý tộc
Thứ sáu, 30/11/2007, 08:24 GMT+7

U23 Việt Nam không bị Malaysia ‘soi’

Trong khi khá đông các nhà báo VN đến “xem giò” đối thủ đầu tiên của U23 VN tại SEA Games này tại một sân vận động gần làng VĐV thì ngược lại, không có một phóng viên của Malaysia tới xem thày trò Riedl tập.

>> HLV Malaysia: 'Quên Thái Lan đi, Malaysia sẽ gặp VN ở chung kết'
>> Lịch đấu bóng đá nam SEA Games
>> Danh sách U23 Việt Nam

Các

HLV Phạm Văn Hùng (áo đỏ) đang huấn luyện riêng cho các thủ môn.

Lực lượng của U23 Malaysia rất mới và trẻ. Trong danh sách 20 người đến Thái Lan lần này của họ, chỉ có một cầu thủ từng dự SEA Games trước.

Cuối buổi tập chiều nay, nhà cầm quân người Áo gọi ba trò cưng là Công Vinh, Thanh Bình và Vũ Phong để nói chuyện riêng. Sau đó, ông cho biết chỉ muốn phân công người đá phạt trong trận ra quân với Malaysia. HLV đùa rằng không thể tiết lộ điều này vì lo ngại một nhóm phóng viên truyền hình nước ngoài tới tác nghiệp từ khoảng giữa buổi tập.

Tuy nhiên, nhóm phóng viên này là của đài truyền hình Thái Lan. Họ cũng tới phỏng vấn ông Riedl vài câu sau đó. Trước đó, HLV người Áo từng bay tới Bangkok để mục sở thị khả năng chơi bóng của đối thủ Malaysia trong trận giao hữu với chủ nhà Thái Lan.

Buổi tập chiều nay diễn ra trên sân Surapara Kreephas ngay cạnh làng VĐV nên thày trò HLV Riedl không phải đi lại xa. Như thường lệ, thời gian luyện tập chỉ là một tiếng đồng hồ, từ 15h30-16h30. Vì vậy, toàn đội nhanh chóng bước vào khởi động rồi chia làm hai nhóm tranh bóng đối kháng. Khoảng thời gian còn lại, các cầu thủ lại triển khai lối chơi tấn công chồng cánh quen thuộc. Buổi tập diễn ra nghiêm túc dưới sự chỉ đạo sát sao của HLV người Áo. Ông liên tục hò hét các học trò tích cực đẩy nhanh tốc độ và mắng thẳng những người không tập trung và thiếu chú ý. Trong khi đó, thủ môn Tấn Trường đã khỏi sốt và trở lại luyện tập bình thường cùng hai đồng nghiệp Vĩnh Lợi và Trần Đức Cường.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt sân của trường đại học kỹ nghệ Suranaree rất đẹp dù sức chứa của nó chỉ khoảng 2.000 khán giả. Nơi đây sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của đội bóng đá U23 VN gặp đối thủ Malaysia vào ngày 1/12 tới. Chính HLV Riedl cũng hài lòng với tình trạng mặt cỏ: “Điều kiện sân bãi tốt với lớp cỏ khá đẹp”.

HLV Riedl và học trò Công Vinh.

Kết thúc buổi tập, HLV người Áo cho biết: “Cả hai đối thủ Malaysia và Singapore đều mạnh nhưng tôi đã có dịp xem Malaysia thi đấu còn với Singapore, chắn chắn sẽ có người tới theo dõi họ ở trận đấu với Lào. Tôi cũng không muốn nói trước điều gì mà sau khi trận đấu kết thúc, khi là người chiến thắng, bạn mới có quyền mạnh mồm. Nếu Malaysia mạnh như Nhật Bản thì họ sẽ có thắng lợi trước VN”. Trước đó, có thông tin cho rằng HLV Malaysia phát biểu đã tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của U23 VN để hóa giải lối chơi của đối phương.

Ngay sau khi thày trò HLV Riedl kết thúc buổi tập, U23 Lào cũng có mặt ở đây để làm quen mặt sân. Ngoài một vài cựu binh như Vilaysack… năm nay, đội bóng đá nam của Lào cử khá nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng đi thi đấu cọ xát với quyết tâm đạt thành tích cao ở SEA Games lần sau tổ chức ở quê hương. LĐBĐ Lào cũng vừa bỏ tiền để ký hợp đồng với một HLV người Nga, dẫn dắt U23 tranh tài tại Thái Lan.

Hồng Quân (từ Korat)

Các bài liên quan
SEA Games 2007
Bóng chuyền nam giành HC bạc
U23 VN cay đắng rời SEA Games
Nỗi niềm HLV ở SEA Games
U23 VN trước cơ hội giành lại niềm tin
‘Không bao giờ thua về tinh thần’
Bóng đá nữ Việt Nam đánh rơi nhiều kỷ lục
Những bóng hồng SEA Games
HLV Riedl rơi lệ phút chia tay
Biến nỗi buồn U23 thành hành động
‘Tôi học hỏi rất nhiều từ ông Riedl’

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Sylvie Van der Vaart gợi cảm trên tạp chí
10 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 12 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp