|
Vận may đã bỏ rơi tôi
Đá hỏng một quả phạt đền quyết định trong trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2007, tiền đạo người Brazil Marta vẫn giành được cả hai danh hiệu cá nhân cao quý là Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng.
 |
| Tiền đạo Marta. |
- Cô đánh giá như thế nào về trận chung kết?
- Chúng tôi đã chiến đấu để lọt vào chung kết và đây đã là một bước tiến lớn. Nhưng chúng tôi đã phải trả giá quá đắt cho một sai lầm. Brazil không đủ lạnh lùng ở những cú dứt điểm cuối cùng. Trong quả penalty tôi đá hỏng, vận may đã bỏ rơi tôi.
Chúng tôi đã không làm chủ được nhịp độ trận đấu nhưng đã 2-3 lần đưa bóng chạm khung gỗ. Đó là bóng đá. Đôi khi dù có thi đấu tốt đến đâu nhưng bạn vẫn không thắng và hôm nay không phải là ngày của chúng tôi.
- Thua nhưng cô vẫn có được chiếc HC bạc. Đối với cô nó có ý nghĩa như thế nào?
- Chúng tôi chứng tỏ với mọi người rằng đội tuyển tiến bộ từng năm dù rằng Brazil không có một giải bóng đá nữ riêng. Các cầu thủ đều phải cố gắng rất nhiều để có thể tiếp tục chơi bóng. Trong đội, nhiều người được tập chung với CLB nhưng một số khác chỉ tự tập.
Tôi nghĩ nếu được quan tâm, giúp đỡ và khích lệ, Brazil sẽ tiến xa hơn nữa. Cho tới giờ, chúng tôi vẫn chưa đoạt được bất cứ danh hiệu lớn nào nhưng Brazil đã lọt vào chung kết Olympic bóng đá nữ và chung kết giải VĐTG.
 |
| Sự thất vọng của Marta trong trận chung kết với Đức. |
- Cảm giác của cô khi đoạt cả danh hiệu Quả bóng vàng lẫn Chiếc giày vàng của giải?
- Tôi chia danh hiệu này cho toàn đội. Đó là danh hiệu cá nhân nhưng sở dĩ tôi có thể đoạt được là nhờ sự giúp đỡ của các đồng đội. Mỗi đồng đội và mọi người trong ban huấn luyện đều có phần trong hai danh hiệu này. Về phần cá nhân, tôi muốn tặng hai danh hiệu cho mẹ, người đã giúp đỡ và khuyến khích tôi chơi bóng.
- Kế hoạch sắp tới của cô là gì?
- Chúng tôi phải tiếp tục đứng dậy và hướng tới tương lai vì các trận đấu vòng loại Olympic đã cận kề. Về cá nhân, bây giờ tôi sẽ bay về Thụy Điển vì giải vô địch đã bước vào giai đoạn cuối và sắp tới là các trận đấu vòng loại Cup UEFA. Sau chiếc HC bạc này tôi càng muốn quay trở lại CLB và đạt thứ hạng cao cùng với Umea.
- Khán giả cổ vũ cô suốt trận đấu. Đối với cô, nó có ý nghĩa như thế nào?
- Thật tuyệt khi có các cổ động viên bên cạnh. Tôi biết họ thích những gì tôi thể thiện trên sân bóng, tất cả chỉ vì đội bóng. Trong suốt giải, các cổ động viên Trung Quốc đã cổ vũ chúng tôi rất nhiệt tình; họ đã mua áo của tuyển Brazil và hò hét khi gặp chúng tôi. Tôi rất vui và hy vọng sẽ gặp lại họ tại Bắc Kinh vào năm sau.
- Cô sẽ nói gì với những cô gái đã xem mình thi đấu suốt giải?
- Tôi sẽ nói rằng nếu có một ước mơ, thích bóng đá và thật sự muốn thi đấu thì họ không nên bỏ cuộc. Bóng đá nữ còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi, những cầu thủ Brazil đang chiến đấu để mở ra nhiều cơ hội hơn và lát một đường bằng phẳng cho họ.
(Theo Tuổi Trẻ)
|