|
Mong một phép màu
Thanh Hóa nhận một bản án kỷ luật sau sự cố các CĐV của họ tấn công cầu thủ đội SLNA. Các CĐV xứ Thanh chân chính có lẽ rồi cũng quên đi cái ngày đen tối này nhưng chưa chắc thủ môn Trương Mạnh Hà quên được buổi chiều nghiệt ngã đó.
 |
| Thủ môn Mạnh Hà. |
Thủ môn này có thể sẽ phải chia tay sân cỏ vĩnh viễn khi chấn thương của anh được các bác sĩ tiên lượng là hiếm gặp và nghiêm trọng.
Sởn gai ốc khi nhớ lại
Nhớ lại tình huống va chạm với Công Vinh ở phút thứ 61, Mạnh Hà cho biết: "Đến giờ tôi vẫn còn sởn gai ốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khi gãy chân rồi tôi vẫn không biết là mình gãy chân nào. Sau pha va chạm ấy, lúc tiếp đất rồi, cái khớp gối chân phải như muốn rời ra, tôi mới bảo đồng đội là mình bị gãy chân rồi".
Ngay cả khi đã được xe cứu thương chở vào Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, Mạnh Hà vẫn chỉ nghĩ đây là chấn thương nhẹ. Nhưng đến khi được chở đến Quân y viện 108, anh mới được các bác sĩ thông báo: "Chấn thương của cậu đáng ngại lắm đấy. Phải chuẩn bị trước tinh thần".
Hiện nay, Hà cũng chỉ biết sơ sơ rằng chân anh có thể bị đứt ba dây chằng và phải cố định chân bó bột trong vòng ít nhất 5 tuần nữa. Hà tâm sự: "Những ngày điều trị ở viện, việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy là tôi bảo vợ đi mua báo để đọc tất cả những gì viết về đội bóng, về pha bóng đó và về mình".
Gia cảnh của Mạnh Hà khá khó khăn, bố là thương binh nặng mất sức lao động hoàn toàn, mẹ chỉ làm nông và chăn nuôi. Hà vẫn phải chung lưng với gia đình nuôi hai em gái đang đi học. Giờ đây, khi tai nạn khủng khiếp bất ngờ ập xuống, Hà vẫn chưa biết phải xoay xở thế nào.
May là lãnh đạo CLB đã động viên anh cứ yên tâm điều trị, đội bóng sẽ lo mọi phí tổn, thuốc thang. Hà nghẹn ngào: "Tôi chưa biết phải làm nghề nào khác nếu phải chia tay với bóng đá. Hy vọng có một phép mầu xảy ra, dù phải đợi 1-2 mùa bóng tôi cũng mong sẽ không phải giã từ sân cỏ".
Chưa kịp có tuần trăng mật
Bác sĩ Lưu Hồng Hải, Chủ nhiệm khoa Khớp, Quân y viện 108, người đầu tiên khám cho Mạnh Hà, nói: "Tình trạng của Hà khi nhập viện là trật khớp gối, đứt 3 dây chằng chéo trước, chéo sau và chéo bên. Đây là một trường hợp chấn thương rất hiếm gặp bởi bình thường, có va chạm mạnh thì cũng chỉ đứt một dây chằng".
Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, Mạnh Hà sẽ phải mất ít nhất từ 9-12 tháng nữa mới có thể vận động mạnh trở lại. Thời gian để Hà hoạt động như người bình thường cũng phải mất tới 3 tháng. Trước mắt, các bác sĩ đã chỉnh lại khớp gối và cố định toàn bộ chân trái của Hà.
Sau khi khớp gối của thủ môn này trở lại bình thường, các bác sĩ mới tính đến chuyện nối lại các dây chằng. Các bác sĩ cho biết trường hợp nối dây chằng chéo sau khá phức tạp, nếu đưa đi nước ngoài sẽ tốt hơn cho Hà, đặc biệt khi thủ môn này muốn trở lại thi đấu đỉnh cao.
Chàng thủ môn trẻ của Thanh Hóa này vừa cưới vợ chưa đầy hai tháng. Nhưng ngay sau đó, anh phải theo CLB lên đường sang Thái Lan tập huấn rồi lại trở về tập trung cùng CLB. Vì thế, hai vợ chồng Mạnh Hà còn chưa kịp có tuần trăng mật. Chàng thủ môn 24 tuổi quê ở huyện Nga Sơn kể: "Tôi đã dự định làm nhiệm vụ trận đấu đó xong sẽ về nhà thăm bố mẹ, thăm vợ (vì V-League tạm nghỉ cho đội Olympic thi đấu). Tôi cũng nghĩ sẽ được ở cùng vợ 1-2 ngày, vậy mà...".
(Theo Người Lao Động)
|