|
Những giờ phút kinh hoàng
Trong trận đấu bạo lực giữa Thanh Hóa và SLNA, thủ môn Đức Anh đã trải qua những giờ phút khiếp đảm do hành vi quá khích của CĐV Thanh Hóa. May mắn là anh được một đôi vợ chồng trẻ cứu giúp.
>> Công Vinh bị dọa chém
 |
| Xe chở đội SLNA bị ném vỡ kính. |
Sau khi trận đấu kết thúc, toàn đội SLNA phải co cụm trong sân 45 phút vì số CĐV quá khích trên sân Thanh Hóa vừa đe dọa, vừa tiếp tục ném chai lọ mà không thấy một cảnh sát bảo vệ nào.
Sau khi ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng đoàn bóng đá Thanh Hóa kiêm ban tổ chức trận đấu, đến bảo "cứ về thôi không can gì đâu", đội SLNA đã ra về. Nhưng khi đội ra đến cổng chính, CĐV Thanh Hóa ập đến và hét: "Thằng thủ môn câu giờ đâu rồi?".
Sau đó, cả đội SLNA đành tháo chạy về phía xe của mình đang ở khán đài B. Lúc này, nhiều vật cứng bay tới tấp tới chiếc xe và các cầu thủ SLNA, một ô kính phía trái của xe bị ném vỡ toang. Thấy tình hình nguy hiểm, giám đốc điều hành SLNA Hồ Văn Chiêm phải điện báo giám đốc Sở công an Nghệ An nhờ can thiệp với Công an Thanh Hóa cho lực lượng bảo vệ.
Lúc đó Sỹ Sơn, Công Vinh đang bị đuổi theo ráo riết. Đức Anh, Xuân Thắng, Toledo và phó ban giám đốc điều hành SLNA Nguyễn Đình Nghĩa bị đá ném trúng đầu, tay.
 |
| Thủ môn Đức Anh. |
Trong cơn hoảng loạn, Đức Anh tháo giày chạy bạt mạng. Đức Anh kể: "Lúc tôi chạy có mấy người ném đá theo và đưa chân ra cản khiến tôi bị vấp, nhưng may không bị ngã. Tôi chạy vào nhà người dân đầu tiên xin lánh nạn nhưng chủ nhà không cho vào.
Tôi tiếp tục chạy vào ngõ nhỏ nhưng có một người đi xe máy dừng lại chỉ tôi chạy sang ngõ khác. Tôi chạy được 200m thì tấp vào nhà hai vợ chồng anh Thịnh xin trú tạm. Hai anh chị đã mua dầu cho tôi xoa vết thương trên đầu, nấu cơm cho tôi ăn và còn cho tôi một bộ quần áo để mặc".
Lúc 20h, sau khi Đức Anh liên lạc được với xe đội bóng đang chờ ở thị trấn huyện Quảng Xương, anh Thịnh đã chở Đức Anh qua đoạn đường hơn 10km để lên xe của đội. Qua báo chí, Đức Anh xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình anh Thịnh.
Tính đến chiều 13/8, các báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, trọng tài chính, băng ghi hình cùng bản tường trình của đội SLNA đã được chuyển đến ban tổ chức V-League 2007 và ban kỷ luật của LĐBĐ VN (VFF).
Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: "Không thể chấp nhận hành vi manh động nguy hiểm như vậy của một số khán giả quá khích ở Thanh Hóa. Hình thức kỷ luật sẽ có trước khi diễn ra vòng 21. Đây là lần thứ hai sự cố xảy ra trên sân Thanh Hóa (lần đầu là sự cố dẫn đến vỡ trận với Đà Nẵng ở lượt đi). Vì vậy, mức án sẽ nghiêm khắc theo đúng tinh thần của luật".
Băng ghi hình của trận đấu cho thấy rất rõ cảnh thủ môn Mạnh Hà (Thanh Hóa) lao ra bắt bóng và tung cả hai chân cố tình triệt hạ Công Vinh. Trong tình huống này, Luật FIFA quy định trọng tài phải dùng thẻ đỏ để truất quyền thi đấu. Tuy nhiên trọng tài Dương Văn Hiền chỉ xử phạt thẻ vàng. Việc trọng tài Hiền thổi quả phạt đền là chuẩn xác.
Chiếu theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp và quy định về kỷ luật, đội Thanh Hóa sẽ bị phạt 10-50 triệu đồng, đồng thời phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân nhà nhưng không có khán giả.
(Theo Tuổi Trẻ)
|