|
Đám cưới của hai nhà vô địch
Sau gần 2 tháng “biệt tích” do dẫn đội tuyển đi tập huấn tại Hàn Quốc, Huyền Diệu vừa “tái xuất” tại giải Vô địch taekwondo quốc tế TP HCM 2007 với vẻ mặt rạng rỡ, xinh tươi hơn bao giờ hết. Cô gái vàng của taekwondo VN mới bật mí: “Cuối năm nay, Diệu theo chàng về dinh”.

|
| Huyền Diệu và Hồ Nhất Thống. |
Sau nhiều cái hẹn “cuối năm”, cuối cùng đôi uyên ương của làng taekwondo VN cũng đã chọn ngày để đến với nhau. Diệu cho biết trước khi lên đường sang Hàn Quốc, họ đã tổ chức đám hỏi với sự chứng kiến của bà con hai họ. Việc tìm kiếm trang phục cho ngày đẹp nhất đời mình cũng được giải quyết ổn thỏa khi nhà thiết kế thời trang Quốc Bình tuyên bố “bao” phần áo dài truyền thống. Diệu hào hứng cho biết: “Quốc Bình nói đã là quà cưới thì phải đợi gần ngày cưới… 1 tháng mới tặng nên Diệu cũng hồi hộp lắm. Anh ấy là bạn học hồi phổ thông, rất hiểu tính Diệu nên có lẽ trang phục cũng sẽ đúng gu Diệu thôi”.
Hạnh phúc là thế, nhưng Diệu cũng còn làm “nũng” với Hồ Nhất Thống, chú rể tương lai: “Diệu cũng chưa muốn cưới đâu, do anh Thống giục mãi đó chứ”. Vốn bản tính hiền lành và ít nói, Hồ Nhất Thống nghe vậy chỉ biết… gãi đầu và cười trừ. Rồi dường như để "cứu" người yêu, Diệu nháy mắt: “Được cái ảnh nấu ăn giỏi, làm việc nhà cũng khéo lắm. Sau này nếu Diệu bận quá chắc ảnh cũng lo trót lọt việc nhà”.
Trong 7 năm qua, tình yêu giữa Huyền Diệu và Nhất Thống được nuôi dưỡng bằng những điều thật chân chất, gần gũi. Họ chăm sóc nhau bằng những ly nước đưa vội vào giờ giải lao hay cùng đội mưa “bắt” xe buýt về nhà sau các buổi tập…
Cùng xuất phát từ niềm đam mê dành cho taekwondo, họ có đủ những điểm chung để chỉ cần một ánh mắt hay một cái nhíu mày thôi cũng đủ để cả hai đoán ra “một nửa” của mình đang nghĩ gì. Thế nhưng giữa họ cũng có những điểm khác biệt, đủ để khiến cả hai luôn không ngừng khám phá, tìm hiểu về nhau. Diệu thích nhạc dân ca, hát cực ngọt những bài vọng cổ hay quan họ, trong khi Thống lại mê nhạc sôi động. Diệu vui vẻ cho biết: “Mỗi lần đi hát karaoke hay liên hoan văn nghệ, khi nhiều người bảo Diệu hát dân ca đi là anh Thống lặng lẽ… chuồn mất tiêu”.
Đến tận bây giờ, Diệu vẫn không sao quên được cảm giác của ngày đầu nhận lời yêu. Đó là hành động mà cô cho là “sến” nhất trong suốt “công cuộc” tìm hiểu của hai người. Huyền Diệu nhớ lại: “Buổi chiều Valentine năm 2001, thấy anh Thống hẹn đi uống cà phê với mấy HLV nên tôi cứ thế nằm trong phòng ngủ cho lại sức sau một ngày tập luyện căng thẳng. Vậy mà khoảng 19h, anh ấy gõ cửa phòng và trao cho tôi một bó hồng màu đỏ”. Món quà đầu tiên ấy đến nay Diệu không còn giữ do không biết chăm sóc hoa khô nhưng vẫn là kỷ niệm tình yêu đẹp nhất của cô.
(Theo Thể Thao TP HCM)
|