|
Hứa hẹn những mùa sau
Bất ngờ đã không xảy ra với đội VN khi Iraq chơi đúng với đẳng cấp của họ, còn các cầu thủ chúng ta cũng chơi với tất cả sức lực của mình.
 |
| Công Vinh có những cơ hội trong trận đấu với Iraq. |
Đội VN chưa thể có một tiền đạo chói sáng như Younis Mahmoud, cũng như tiền vệ đa năng, mạnh mẽ như Akram. Hai bàn thua đều từ tình huống cố định, nhưng đều in đậm dấu ấn tài năng của Younis. Nếu Hồng Sơn không xuất sắc trong nhiều pha cứu thua, cũng như cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành không chơi hay đến thế, số bàn thua của đội VN còn nhiều hơn 2 bàn.
Ông Riedl đã cố gắng có một vài thay đổi, nhưng không thành công. Lối chơi áp sát của Iraq đã dập tắt rất nhiều đợt phản công của VN ngay từ giữa sân.
Hàng tiền vệ VN chơi cố gắng nhưng thiếu sáng tạo, những đường chuyền thường thiếu chính xác, thường chậm nhịp do cầu thủ chúng ta quan sát chậm, còn cầu thủ nhận bóng cũng chưa chạy chỗ đúng mức để tạo khoảng trống.
Trong khi đó, hàng tiền vệ Iraq lại chơi quá hay, phối hợp tốt, tranh bóng hay cắt bóng đều tốt. Chơi với một đối thủ như thế mà không tạo được những tình huống bất ngờ thì gần như không thể nào ghi được bàn thắng.
Đã có vài pha bóng nguy hiểm đội VN tạo được trước khung thành Iraq, nhưng quả thật rất khó cho Công Vinh khi anh chơi gần như đơn độc trước một hàng phòng ngự to cao và khỏe của Iraq.
Nhưng có một ưu điểm căn bản của đội VN qua trận đấu khá chênh lệch trình độ này. Các cầu thủ đã chơi cố kết, với tinh thần cao, bền bỉ tới phút cuối cùng. Điển hình là pha cứu bóng ở giây cuối cùng của thủ môn Hồng Sơn.
Không buông tay, dù kết quả đã hiện rõ, đó chính là phẩm chất mới của VN, một đội tuyển có 14/22 vị trí là U23. Họ còn trẻ và những cuộc thử lửa đích thực như thế này sẽ khiến họ tiến bộ rất nhanh. Cái lãi khi đội bóng được chơi lần đầu ở một trận tứ kết ASIAN Cup chính là ở đó.
|
Phát biểu sau trận đấu
HLV Riedl: "Tôi chúc mừng Iraq, họ là đội bóng mạnh và xứng đáng với chiến thắng. Cầu thủ chúng tôi đã làm hết sức mình nhưng đã không thể làm gì hơn. VN đã gặp khó khăn vì thua bàn thua quá sớm, nhưng sau đó đã chơi tốt hơn. Tuy vậy, rất khó có được nhiều cơ hội trước đối thủ Iraq quá bản lĩnh. Qua trận đấu này càng thấy rõ hơn chúng tôi thua thiệt vì cầu thủ có thể hình thấp bé hơn hẳn đối thủ".
HLV Jorvan Vieira: "Chúng tôi thắng trận, nhưng không hài lòng về cách chơi của các cầu thủ vì sau bàn thắng thứ nhất, các cầu thủ của chúng tôi chơi chùng xuống, đó là điều rất nguy hiểm. Chúng tôi biết VN là một đội bóng chơi có kỹ thuật và nhanh nhạy nên đã cố gắng chơi áp sát để hạn chế đối phương. Bây giờ chúng tôi đang hướng tới Malaysia và sẽ chơi tốt hơn để đoạt vé vào chung kết". |
(Theo Thanh Niên)
|