|
Dấu ấn tân binh
Việc tăng cường, bổ sung cầu thủ nội và ngoại trong hai tuần nghỉ giữa giai đoạn đã ít nhiều mang lại sức bật mới cho một số CLB ở V-League đặc biệt là HAGL.
 |
| Tân binh người Brazil Oliveira và Tăng Tuấn ăn mừng bàn thắng cho HAGL. |
Vòng 14 V-League chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của hai "đại gia" HAGL và Đồng Tâm khi cả hai cùng giành thắng lợi với tỷ số 4-1 trước Bình Định và Huế. Chiến thắng đậm đà của HAGL mang đậm dấu ấn của tân binh Oliveira (từng chơi cho Bucheon ở giải nhà nghề Hàn Quốc).
Chân sút đến từ Brazil này không chỉ góp cho đội bóng phố núi hai bàn thắng mà còn tạo ra hai tình huống phản công khác để Tăng Tuấn và Thonglao ghi bàn.
Oliveira có kỹ thuật cá nhân khéo léo, khôn ngoan trong việc di chuyển không bóng cộng với sự từng trải của một cầu thủ chuyên nghiệp và đặc biệt là khả năng "làm tường" để bật bóng chuẩn xác cho đồng đội. Anh đã làm khán giả Pleiku quên đi các chân sút ngoại quá kém về chuyên môn ở lượt đi như Douhou hay Predo. Chiến thắng đậm đà của đội bóng phố núi đã đánh tan đi lời dị nghị cho rằng họ phải trả lại 3 điểm cho Bình Định (lượt đi 2-0 tại Qui Nhơn).
Ngoài HAGL, vòng 14 còn có một trận thắng đậm khác dành cho đương kim vô địch Đồng Tâm ngay trên sân khách Huế. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm, nhưng đẳng cấp giữa họ với Đồng Tâm là quá lớn, chưa thể san bằng vào thời điểm này.
Lối đá bóng dài vượt tuyến và thiếu hẳn một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân để dẫn dắt trận đấu khiến hàng tiền vệ Huế hoàn toàn mất dạng trước những tay lão luyện của đội khách như Tài Em, Minh Phương, Tuấn Phong và Antonio. Huế thua đậm 1-4 (Antonio ghi hai bàn, Ishamala, Tuấn Phong mỗi người một bàn; bàn gỡ của chủ nhà do Độ Thắng ghi) trước đội khách đến từ Long An không là điều quá bất ngờ với thầy trò ông Đoàn Phùng.
(Theo Tuổi Trẻ)
|