Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ tư, 6/6/2007, 09:37 GMT+7

Cơ hội nghìn vàng cho Olympic VN

VN sẽ không chỉ khắc tên mình vào lịch sử bóng đá VN mà còn cả Đông Nam Á nếu đoạt chiếc vé đi tiếp vào vòng ba của Olympic Bắc Kinh 2008 cùng 11 quốc gia châu Á khác khi chỉ cần hòa Indonesia tại Mỹ Đình tối nay, 6/6.

Các trận đấu VN - Indonesia luôn rất căng. Ảnh: Tiền Phong.

Olympic Indonesia: Rào cản đầy "gai"

HLV Bambang không có mặt trong cuộc họp báo trước trận mà chuyển quyền phát ngôn cho trợ lý Widodo - tiền vệ nổi tiếng một thời của Indonesia. Không khẩu khí hừng hực như "sếp" khi vừa đặt chân lên đất Việt, thậm chí còn khá... bẽn lẽn nhưng Widodo vẫn tỏ ra chẳng ngán ngại đội chủ nhà: "Chúng tôi không có tư tưởng thủ hòa mà sẽ thắng VN bằng mọi giá. Tuy sức mạnh về lực lượng có giảm sút vì thiếu 3 cầu thủ trụ cột nhưng Indonesia không ra về trắng tay. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc chiến này và chẳng có gì đáng được coi là trở ngại cả, kể cả áp lực trên khán đài của sân Mỹ Đình".

Widodo còn tiết lộ thêm một thông điệp: "50% cầu thủ trong trận đấu sẽ được chúng tôi lựa chọn vào đội U23 Indonesia tham dự SEA Games 24. Bị soi kỹ như thế nên tất cả các cầu thủ trẻ sẽ chiến đấu hết mình.Tôi tin họ sẽ thừa tự tin để chơi một trận rất hay. Chắc chắn cuộc chạm trán sẽ rất nảy lửa".

Widodo nhận xét thế nào về đối thủ VN: "Chúng tôi rất ấn tượng với một tiền vệ nhưng tôi không thể nhớ được tên. Tiền đạo Công Vinh chơi rất hay. Nhưng anh ấy sẽ không có nhiều cơ hội được tung hoành vì hàng hậu vệ của chúng tôi sẽ không ngồi chơi mà làm việc hết sức".

Widodo còn lên tiếng cảnh báo: "Nên nhớ lại ở lượt đi, VN thắng Indonesia thật đấy nhưng bàn thắng của Công Vinh nhờ vào yếu tố may mắn là chính. Suốt 20 phút đầu tiên, chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ thế trận và chủ động dồn ép đối phương. Mãi đến hiệp hai, VN mới tạo ra được thế giằng co. Lượt về, Indonesia sẽ chơi thận trọng hơn nhưng cũng sẽ nguy hiểm hơn. VN muốn giành 3 điểm sẽ phải vượt qua một rào cản rắc đầy gai".

Olympic VN đã sẵn sàng chờ Indonesia. Ảnh: Tiền Phong.

Olympic Việt Nam: Thất bại là tự sát

"Quay trở về sơ đồ 4-4-2 sẽ là giải pháp ưu việt hơn cả. Lấy tấn công làm hàng đầu, ép đối phương lùi về sẽ là cách phòng thủ tốt nhất. VN sẽ vượt lên 'gai' để tiến lên phía trước" - Ông Riedl khẳng khái phát biểu.

Trong khi đó, ông Mai Đức Chung không coi "sự kiện" thiếu vắng ba cầu thủ Duy Nam, Văn Biển hay Tiến Thành là chuyện quá lớn: "Đội Olympic VN chưa bao giờ có được cái may mắn là hội tụ đủ lực lượng mạnh nhất trước các trận đấu của vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh. Nhưng cái khó ló cái khôn. Không phải vì hụt một vài vị trí mà ta chịu bó tay. Chúng tôi đã tính toán rất kỹ để có được lời giải tối ưu cho trận đấu đặc biệt quan trọng này".

Ông Chung tỏ ra rất lạc quan: "Được thi đấu trên Mỹ Đình, các cầu thủ của chúng ta thường chơi rất bốc và máu lửa. Họ đang rất hồi hộp và nóng lòng được đem lại niềm vui vô bờ cho người hâm mộ cả nước. Không coi thường đối thủ nhưng vào thời điểm này, đừng bao giờ đặt mục tiêu chỉ kiếm được một điểm. Mong ước đó là điều phi lý mà phải nghĩ đến chiến thắng. Hòa là vứt đi. Thất bại là tự sát".

Trong buổi tập cuối cùng vào chiều qua 5/6, các "miếng ghép" đội hình dự kiến của VN đã được lắp rắp như sau: thủ môn Đức Cường, hậu vệ Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hòa; tiền vệ: Anh Đức, Minh Chuyên, Huy Thái (hoặc Công Minh) Vũ Phong; tiền đạo Thanh Bình, Công Vinh.

(Theo Thanh Niên)

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp