Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình
Vic sẽ theo chồng sang Milan
Các bài liên quan
Becks say mê tán chuyện với người đẹp
Vic sẽ theo chồng sang Milan
Xe cũ của Becks rớt giá
Becks nổi nóng vì bị chơi xấu
Becks chơi bóng bầu dục
Cầu hôn siêu mẫu ở nghĩa trang
C. Ronaldo bị trộm mất áo sơ mi
Sao sân cỏ giống diễn viên hay ca sĩ
Bạn gái Casilas mặc váy cô dâu
Thứ hai, 4/6/2007, 07:59 GMT+7

Đòi nợ thành công

Cầu thủ VN (đỏ) tỏ ra kém Thái Lan về thể lực.

Tuyển bóng đá nữ VN có được chiến thắng 1-0 trong trận đấu vòng loại Olympic và đòi được nợ trước người Thái, nhưng HLV Ngô Lê Bằng còn nhiều nỗi lo khi đối thủ tiến bộ rõ nét.

Thái Lan đã chơi một trận đấu ngang ngửa với VN cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Với nền thể lực được cải thiện đáng kể, đội khách thậm chí đẩy các cô gái chủ nhà vào thế chống đỡ trong 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, nhờ bàn thắng từ pha phạt góc và kinh nghiệm, VN đã đòi món nợ thua 0-1 hồi đầu năm nay ở vòng loại thứ nhất.

Chiến thắng của kinh nghiệm

Nhờ sức trẻ và nền thể lực rất tốt, Thái Lan chơi pressing ngay từ đầu trận, chấp nhận chơi bẫy việt vị. Trong 10 phút đầu tiên, tiền đạo Tuyết Mai và tiền đạo lùi Kim Chi 3 lần sập bẫy. Các pha lên bóng của đội VN chủ yếu tập trung cho Văn Thị Thanh ở cánh trái. Nhưng cựu Quả bóng vàng nữ VN chơi quá cứng nhắc, không dám đột phá, các pha tạt bóng lại thiếu chuẩn xác hoặc không khó để hậu vệ đội bạn cản phá.

Trong khi đó, các pha dâng cao của hàng công Thái Lan khiến CĐV trên sân Lạch Tray thót tim, đặc biệt là pha bật tường khiến hàng thủ chủ nhà vất vả ở phút 20. Họ cũng có nhiều cú sút nguy hiểm trong khu phạt bóng.

Tuy nhiên, sau 30 phút, đội khách không thể duy trì sức ép như lúc đầu và bẫy việt vị bắt đầu sơ hở, nhất là ở vị trí cánh trái. Nhận ra điểm yếu này của đối thủ, đội VN tập trung khai thác và từ phút 31 đến 32, các học trò của HLV Ngô Lê Bằng có hai pha phá bẫy việt vị thành công nhờ tốc độ của Kim Hồng. Đáng tiếc, Kim Hồng không thể mở được tỷ số dù đối mặt với thủ môn đối phương.

Đến phút 42, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi trung vệ Thùy Linh, cầu thủ duy nhất trong đội hình xuất phát chưa từng dự SEA Games, đánh đầu từ đường phạt góc của Kim Hồng mở tỷ số.

Thái Lan không còn ngại VN

Sang hiệp hai, các cô gái trẻ có độ tuổi trung bình 19 của đội khách liên tục dồn ép đội hình gồm nhiều cựu binh của tuyển nữ VN. Thể lực suy giảm khiến các cầu thủ chủ nhà không còn duy trì được lối chơi lăn xả như trong hiệp một. Tuy nhiên, đội bạn không tận dụng được cơ hội dù 20 phút cuối chơi 3 tiền đạo và tuyến giữa của VN mất bóng khá nhiều.

Sau trận đấu, HLV Chana Yooprang của đội khách tự tin cho rằng trình độ của hai đội giờ đã ngang nhau, đội nào tận dụng được cơ hội sẽ giành chiến thắng. Ông Yooprang khẳng định: "Hôm nay VN thắng, nhưng lúc khác Thái Lan sẽ thắng". Chính HLV Ngô Lê Bằng cũng nhận xét: "Trận này Thái Lan chơi tốt hơn trận họ thắng ta ở Bangkok hồi tháng 2 nhưng hôm nay, chúng ta quyết tâm cao hơn họ".

(Theo Người Lao Động)

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Hoa hậu hoàn vũ Anh yêu sao Barca
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 10
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp