|
Chết trong nhà Becks
Xác chú cừu cưng có tên là Charlotte Church của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay được tìm thấy trong khuôn viên biệt thự tại Anh của Becks - Vic.
 |
| Dinh thự ở Anh của Becks - Vic. |
Cả Gordon và gia đình Becks đều bàng hoàng trước thông tin khủng khiếp này. Tháng trước, Gordon nhận được một cú điện thoại từ một người đại diện của Becks, cho biết chú cừu non Charlotte đã bị giết. "Chúng tôi đã thông báo cho Gordon và gửi cả một bức ảnh để chắc chắn xem đó có phải là Charlotte không. Nhưng cũng rất khó nhận ra hình hài của nó. Thật kinh khủng, nó đã bị ăn thịt dã man", người đại diện này cho biết.
Được đặt tên theo ca sĩ Charlotte Church, con vật xấu số trên là một trong hai chú cừu được gia đình đầu bếp nổi danh nhờ các món ăn Pháp này rất yêu mến. Chú cừu còn lại là Gavin, lấy theo tên của VĐV chơi bóng bầu dục, chồng sắp cưới của danh ca người xứ Wales.
Charlotte và Gavin rất thích bãi cỏ ở khu vườn nhà Becks ở Hertfordshire và thường sang đó chơi. Gavin đang được bảo vệ an toàn ở căn nhà của Gordon tại miền Nam London sau cái chết của "người bạn". Bốn đứa con của Gordon cũng rất đau khổ về cái chết của con vật cưng.
 |
| Đầu bếp và chú cừu Charlotte. |
Xác của con vật xấu số đã được chuyển tới Scotland để phân tích và "99% là một con mèo lớn đã ăn thịt nó chứ không phải là những con chó giữ nhà của Becks", chuyên gia xét nghiệm khẳng định.
 |
| Becks - Vic. |
Dinh thự này được Becks - Vic mua năm 1999, sau lễ cưới. Nơi ở mới của đôi vợ chồng có 7 phòng ngủ tại được mệnh danh là cung điện Beckingham. Họ vẫn chưa bán nó khi chuyển tới Tây Ban Nha và sắp tới là Los Angeles.
N.Q.
|