Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Trận đấu Hồng Sơn, Huỳnh Đức tái xuất
Đội U23 Việt Nam trong những ngày gió rét
Biếm họa về bàn tay của Henry
Đại diện của C. Ronaldo xuất hiện ở Hà Nội
Michael Phelps hẹn hò Hoa hậu bị tước ngôi
Vợ Rooney 'trốn' chồng con đi chơi tối
Vic mê 'chuyện ấy' hơn ngủ
Nhà Becks mỗi người một nẻo
Nhóc nhà Becks 'loạn đả' trên sân bóng
Bà xã Beckham tiều tụy
Những em bé đáng yêu của nhà Becks
Becks để kiểu tóc khác lạ
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
NGƯỜI ĐẸP
Những thiên thần xinh đẹp nhà Figo
Chủ nhật, 6/5/2007, 09:44 GMT+7

MU cách ngai vàng một bước chân

Không có được sự máu lửa và thế trận vượt trội, nhưng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Man City vẫn đến với đội bóng của Ferguson, nhờ công Ronaldo.

Chiến thắng trên sân của Man City tối qua có rất nhiều ý nghĩa với MU lúc này.

Phờ phạc trở về từ Milan, "Quỷ đỏ" thành Manchester ít nhiều không còn duy trì được sự hứng khởi vốn có trong suốt chiều dài cuộc đua tại Ngoại hạng mùa hiện nay. Trước một Man City không còn nhiều động lực thi đấu do đã chắc chắn trụ hạng, lại thiếu đi một số vị trí quan trọng, nhưng dàn sao của Ferguson cũng không thể hiện được nhiều.

Trong phần lớn thời gian của trận derby thứ 136 thành Manchester tại giải vô địch Anh, ngoại trừ bàn thắng từ chấm phạt đền của Ronaldo, những gì MU làm được chỉ là vài ba cơ hội không thực sự nguy hiểm của Rooney, không thiếu những pha xử lý vô hồn của Giggs, Scholes và nhiều vị trí còn lại. Thậm chí, nếu không có chút may mắn, đội khách hẳn là đã bị thủng lưới trong một tình huống "Man xanh" được hưởng penalty ở cuối hiệp hai.

Vòng 37

Tuy nhiên, trên tất cả thì ở Ngoại hạng mùa này, MU vẫn là MU. Họ có thể chơi không hay một trận nào đó, tạo được ít cơ hội, thậm chí có những trận không đáng thắng, nhưng rốt cục ba điểm vẫn là điều "Quỷ đỏ" có được. Và trong trận derby tối thứ bảy, kịch bản này một lần nữa đã tái diễn, qua đó, mang về cho thày trò Ferguson chiến thắng 1-0 vô cùng ý nghĩa. Hiện bỏ cách Chelsea 8 điểm, MU chắc chắn sẽ lên ngôi cao nếu tối chủ nhật này, đội bóng của Mourinho không thể thắng Arsenal trong trận derby thành London. 

Trước trận này, Ferguson tuyên bố không quan tâm đến việc Chelsea sẽ chơi như thế nào trong trận đấu sau đó tại Emirates. Phần việc của ông và các học trò lúc này là tập trung hết sức cho trận đánh Man City. Đúng như những gì đã nói, chiến lược gia người Scotland đã tung vào sân đội hình mạnh nhất, với Ferdinand đá cặp trung vệ cùng Vidic, Smith trở lại trên hàng công sóng đôi cùng Rooney, trong khi tuyến giữa gồm đầy đủ các hảo thủ Giggs, Ronaldo, Scholes và Carrick.

Với đội hình như vậy, nhưng đội khách lại gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai thế trận. Phần vì đối thủ của họ chủ động chơi thấp và chặt chẽ, phần vì chính các cầu thủ khách đã đánh mất đi ít nhiều cảm hứng sau khi bị "đánh thức" khỏi giấc mộng Champions League. Bởi vậy, phải đến phút 22, MU mới có được tình huống áp sát đáng kể đầu tiên, khi Ferdinand lên tham gia tấn công đón đường phạt góc của Giggs, đánh đầu nhưng dội xà.

Ở bên kia chiến tuyến, không còn mục tiêu để phấn đấu nhưng với ý nghĩa của một trận derby, Man xanh cũng thi đấu rất nỗ lực, với lối chơi phòng ngự phản công. Ít nhiều họ cũng thể hiện được quyết tâm đó, khi là đội tạo được tình huống ngon ăn đầu tiên của cuộc so tài, sau cú dứt điểm cực mạnh của Mpenza phút 16, khiến Van der Sar phải cảnh giác ôm bóng.

Những phút sau đó, mỗi khi có cơ hội thật sự ngon ăn, đội chủ nhà cũng tổ chức lên bóng nhanh. Tuy nhiên, khi họ còn chưa kịp tận dụng triệt để những tình huống đó thì đã phải chịu bàn thua. Phút 34, trong nỗ lực truy cản pha đi bóng khó chịu của Ronaldo trong khu cấm địa, Ball đã buộc phải phạm lỗi với tiền vệ đội khách. Một quả phạt đền cho MU, và Ronaldo tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Ronaldo (phải) một lần nữa lại là "đạo diễn" cho chiến thắng của MU, mùa này.

Có được bàn khai thông, nhưng MU cũng chỉ tăng thêm được chút hưng phấn, chứ hoàn toàn không cải thiện được gì nhiều trong lối chơi. Phần lớn thời gian còn lại, số cơ hội mà đội khách tạo được là không nhiều và thường thiếu khả năng tạo sóng gió. Đáng kể đến, có chăng chỉ là cú dứt điểm sấm sét của Scholes đầu hiệp hai và sau đó vài phút là pha phối hợp của Carrick cùng Smith. Nhưng, tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội.

Về phần chủ nhà, không muốn trắng tay - thể hiện bằng việc liên tục tăng cường nhân sự cho hàng công - nhưng đội bóng của Stuart Pearce lại lâm vào cảnh "lực bất tòng tâm". Những pha hãm thành của "Man xanh" là không đẳng cấp nên rất dễ dàng bị đánh chặn. Cơ hội ngon ăn duy nhất của họ chính là tình huống được hưởng penalty ở phút 80, sau khi Wes Brown phạm lỗi với Ball trong khu 16m50. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Darius Vassell đã không thắng được Van der Sar, hay chính xác hơn là không thể hạ được Thần may mắn. Vì, trong tình huống này, thủ thành người Hà Lan đã đổ người sai hướng, nhưng vẫn kịp dùng chân phá bóng.

Đội hình thi đấu:

Man City: Isaksson, Onuoha, Dunne, Distin, Ball, Hamann (Jihai, 46'), Vassell, Johnson, Ireland (Dickov, 69'), Beasley (Sinclair, 61'), Mpenza.
Dự bị không được sử dụng: Weaver, Samaras.

MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs, Smith (Fletcher, 73'), Rooney (O'Shea, 87').
Dự bị không được sử dụng:  Kuszczak, Solskjaer, Richardson.
Bàn thắng: Ronaldo 34' pen.

Những trận đấu còn lại của MU tại Ngoại hạng mùa này:
9/5 v Chelsea
13/5 v West Ham

Những trận đấu còn lại của Chelsea:
6/5 v Arsenal
9/5 v MU
13/5 v Everton

Cũng tối thứ bảy, tại giải Ngoại hạng có hai trận đấu có kết quả bất ngờ. Đầu tiên là thất bại 0-1 của Liverpool trên sân Fulham. Kết quả này khiến vị trí thứ ba của họ bị đe dọa nghiêm trọng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal tối chủ nhật mới đá.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất có lẽ là chiến thắng 3-1 của West Ham khi tiếp Bolton (mới thay tướng, sau quyết định từ chức của Sam Allardyce sau 8 năm gắn bó). Góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng thành London chính là Tevez, với hai bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn đầy đẳng cấp. Chiến thắng này giúp đội bóng của Curbishley lần đầu tiên sau nhiều tháng thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Thế chỗ họ là chú ngựa ô mùa trước Wigan, sau khi thất thủ 0-1 ở trận tiếp Boro.

Ngoại hạng Anh 2006-2007

(Theo VnExpress)

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp