Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ tư, 2/5/2007, 08:25 GMT+7

Liverpool vào chung kết C1

Với hai pha bay người cứu thua xuất sắc trên chấm 11m, thủ thành Reina giúp Liverpool vượt qua Chelsea, giành quyền đến Athens tham dự trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay.  

Agger ăn mừng bàn mở tỷ số cho Liverpool.

Trong suốt trận đấu, ngoại trừ những phút đầu áp đảo đối thủ về thời gian kiểm soát bóng, Liverpool hầu như không vượt trội so với Chelsea. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của hàng phòng ngự và cùng với sự tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân, Liverpool không chỉ có được bàn thắng để quân bình tỷ số 1-1 sau hai lượt trận, mà họ còn có tấm vé đến Athens tham dự trận chung kết sau khi vượt qua Chelsea trên những loạt sút luân lưu may rủi.

Với quyết tâm đảo ngược kết quả trận lượt đi, HLV Benitez chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ở trận đấu này, Liverpool vẫn chơi với sơ đồ tấn công 4-4-2. Tuy nhiên, so với các trận đấu trước, trận đấu này sức tấn công của Liverpool đã được nhân lên gấp bội khi HLV Benitez tung hai cầu thủ chạy cánh Pennant, Zenden vào sân ngay từ đầu để hỗ trợ cho hai tiền đạo Crouch và Kuyt.

Với sự sắp xếp đó, Liverpool chuyển sang chơi tấn công biên nhiều hơn và họ phần nào gây được khó khăn cho hàng phòng ngự chắp vá của Chelsea (Essien đá trung vệ thay Carvalho bị chấn thương). Tuy gây được bất ngờ cho đối thủ nhưng không vì thế Liverpool lại có thể dễ dàng tiếp cận khung thành thủ môn Cech nhất là khi Chelsea chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu để bảo toàn kết quả mong manh (1-0) sau trận lượt đi.

Không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Cech nhưng với sự lấn lướt về mọi mặt và cùng với sự khôn ngoan của đội trưởng Gerrard, Liverpool cuối cùng cũng có được bàn thắng. Phút 22, Liverpool được hưởng quả đá phạt gần với chấm phạt góc bên cánh trái. Gerrard đánh lừa hàng phòng ngự Chelsea băng đường căng ngang cho trung vệ Agger từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần làm bó tay thủ môn Cech, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Chelsea buộc phải từ bỏ thế trận phòng ngự và chuyển sang chơi tấn công ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Tuy nhiên, với việc thiếu vắng hàng loạt các cầu thủ trụ cột vì chấn thương (Ballack, Shevchenko, Carvalho), lối chơi của Chelsea không còn trơn tru như thường lệ và vì thế sức tấn công của họ cũng bị ảnh hưởng.

Liên tục gia tăng sức ép nhưng phải đến phút 32 của trận đấu, Chelsea mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Liverpool sau sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà (Mascherano chuyền bóng vào chân Lampard). Tuy nhiên, ở vị trí khá trống trải, Drogba lại không thắng được thủ môn Reina từ góc hẹp.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục gia tăng sức ép nhưng họ vẫn không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. Không chỉ vậy, do quá mải mê tấn công, Chelsea để hở sườn và suýt chút nữa phải trả giá.

Phút 56, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Pennant thoát xuống tạt bóng cho tiền đạo Crouch bật cao đánh đầu. Nhưng may cho Liverpool là thủ thành Cech đã kịp khép góc dễ dàng vô hiệu hóa pha dứt điểm của Crouch.

Chưa dừng lại ở đó, phút 59, lại từ một pha phản công bên cánh trái, Riise đã pha treo bóng tuyệt đẹp cho Kuyt bật cao đánh đầu làm bó tay thủ môn Cech, nhưng một lần nữa thần may mắn lại mỉm cười với thày trò HLV Mourinho khi bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Sau hai pha hút chết, Chelsea đã chơi tốt hơn nhưng họ vẫn không tài nào xuyên thủng được tuyến phòng ngự của Liverpool. Phải đến phút 76, Chelsea mới có cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn Reina, nhưng một lần nữa trung vệ Carragher lại nhanh hơn các tiền đạo Chelsea khi lui về phá bóng giải vây ngay.

Phút 87, đến lượt Liverpool có cơ hội nhưng lần này pha dứt điểm từ xa của tiền vệ Zenden đã không vượt qua được thủ thành Cech.

Không ghi thêm được bàn thắng, Liverpool và Chelsea buộc phải bước vào thi đấu thêm hai hiệp phụ. Và ở cuộc chiến dai sức này, Liverpool vẫn là đội chơi hay hơn và nếu có thêm một chút may mắn, họ đã có được bàn thắng thứ hai.

Phút 100, khán giả trên sân Anfield đồng loạt đứng bật dậy khi tiền đạo Kuyt sút bồi tung lưới thủ thành Cech. Tuy nhiên, một lần nữa thần may mắn lại mỉm cười với Chelsea khi trọng tài từ chối công nhận bàn thắng của Kuyt vì cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị trước khi tiền vệ Alonso tung ra cú dứt điểm. 

Những phút sau đó, thế trận diễn ra tương đối tẻ nhạt khi cả 2 đội đều không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công. Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, hai đội đành phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Và ở cuộc chiến cân não này, thủ thành Reina bất ngờ tỏa sáng với hai pha bay người cản phá xuất sắc các pha dứt điểm của Robben, Geremi, giúp Liverpool có chiến thắng thuyết phục 4-1 và giành quyền đến Athens dự trận chung kết Champions League.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Riise, Pennant (Alonso, 78'), Gerrard, Mascherano (Fowler, 118'), Zenden, Kuyt, Crouch (Bellamy, 106').
Dự bị không được sử dụng: Padelli, Arbeloa, Hyypia, Gonzalez. Bàn thắng: Agger 22'.

Chelsea: Cech, Ferreira, Essien, Terry, Ashley Cole, Mikel, Makelele (Geremi, 118'), Lampard, Joe Cole (Robben, 98'), Drogba, Kalou (Wright-Phillips, 107').
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Boulahrouz, Bridge, Diarra.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp