|
Một tháng để tìm lại phong độ
Kỷ lục gia nhảy cao Nguyễn Duy Bằng khẳng định chỉ cần một tháng để lấy lại phong độ vốn có sau thời gian dài chia tay với điền kinh.
 |
| VĐV Duy Bằng. |
- Vậy là anh đã chính thức trở lại với điền kinh?
- Khi tôi xin nghỉ vì ức chế những chuyện tại Doha, chú Nguyễn Trọng Hỷ và lãnh đạo Sở TDTT Bến Tre nhiều lần động viên tôi trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 24.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định trở lại thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam tại Thái Lan. Sau khi nghỉ lễ, tôi sẽ ra Nhổn ngày 2/5 chính thức tập lại cùng đồng đội.
- Ai là người tác động mạnh nhất khiến anh thay đổi quyết định được không?
- Đó là Tâm. Mọi người đều động viên tôi, nhưng chính những lời động viên của Tâm đã thuyết phục tôi trở lại với điền kinh. Nếu không có Tâm có lẽ tôi đã không quay trở lại.
- Khi anh trở lại, hai gia đình có ý kiến gì không?
- Hai gia đình đã thống nhất tương lai tôi và Tâm là tùy thuộc vào hai đứa.
- Thời gian qua anh làm gì?
- Tôi và Tâm cùng làm cho Vietfitness - một công ty chuyên về luyện tập thể hình, thể lực. Chúng tôi hướng dẫn trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khoẻ mạnh; hướng dẫn cho các học viên các chế độ giảm cân cũng như giúp người gầy đầy đặn hơn qua các chương trình tập luyện và dinh dưỡng.
Đây là công ty của anh Phan Quê Hương, bạn học điền kinh với tôi tại Bến Tre. Chính anh đã gọi tôi và Tâm về đây làm. Lương cứng gần 2 triệu, cộng thêm thù lao hướng dẫn viên thu nhập mỗi đứa khoảng 4-5 triệu đồng nên cũng đủ sống.
- Với dân điền kinh, công việc này không quá mới mẻ, đúng không?
- Để có thể làm HLV tại Vietfitness, tôi và Tâm phải hoàn thành một chương trình huấn luyện của các chuyên gia về giải phẫu các nhóm cơ vận động, rồi các chương trình dinh dưỡng. Sắp tới sẽ có các chuyên gia nước ngoài sang huấn luyện. Tất nhiên, những kiến thức điền kinh tôi học được rất có ích, rất hiệu quả khi áp dụng tại đây.
- Đã thế anh còn muốn lấn sân sang bóng đá?
- Đúng vậy. Trong thể thao, sau điền kinh, môn nào tôi cũng thích chơi. Là dân thể thao tôi luôn muốn gắn bó với thể thao. Đúng là tôi định theo nghiệp bóng đá thật. Có thông tin tôi tập luyện tại đội Bình Dương nửa tháng, nhưng thực ra tôi chỉ đến Bình Dương "học việc" hai ngày thôi. Sau đó tôi đã nghĩ lại, không theo nữa bởi tôi đã hơi lớn tuổi để học.
- Khi anh trở lại với điền kinh thì công việc này tính sao?
- Tâm đã làm chính thức tại đây, tôi còn hợp đồng với Sở TDTT Bến Tre nên chưa ký hợp đồng chính thức được. Khi tập trung chuẩn bị SEA Games tôi phải ngừng công việc tại đây. Anh Hương - giám đốc công ty Vietfitness - đã động viên tôi cống hiến cho ĐTQG, sau khi chia tay hẳn điền kinh thì anh luôn đón chào tôi trở lại.
- Khi trở lại, anh có sợ những áp lực hình thành sau lần ra đi của mình?
- Nếu còn sợ lấn cấn thì tôi đã không trở lại. Những chuyện riêng đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi trở lại vì cái chung, để đóng góp một phần đem lại thành công cho thể thao Việt Nam ở SEA Games sắp tới.
- Anh tự thấy cần bao lâu để có lại tình trạng thể lực tốt nhất?
- Hiện tôi cân nặng 75 kg, thế là ổn so với chiều cao 1,85m. Thời gian qua tôi không hề ngưng tập luyện. Gần một tháng trưa nào tôi cũng đánh tennis và duy trì vận động, tập thêm tạ nên tôi không lo về thể lực. Tôi tin rằng sau khi tập trung một tháng, tôi sẽ tìm lại phong độ tốt nhất.
- Anh sẽ gắn bó với điền kinh nữa hay chỉ hết SEA Games này thôi?
- Bây giờ tôi chỉ tập trung hết sức cho SEA Games này. Phải có được thành tích thật tốt để đem chiến thắng về cho tổ quốc. Còn sau đó mình sẽ suy nghĩ thêm, hiện tại chưa thể nói trước được.
(Theo Thể Thao TP HCM)
|