|
Lạnh lẽo ngày trở về
"Ông nghĩ thế nào khi không có một quan chức VFF nào đón ông ở sân bay như thế này?", một phóng viên đã đặt câu hỏi cho HLV người Áo khi ông đặt chân xuống sân bay Nội Bài hôm qua.
>> HLV Riedl trở lại VN
 |
| HLV Riedl một mình tại sân bay Nội Bài. |
Đón Riedl ngoài sảnh lớn của sân bay Nội Bài chỉ có 5 phóng viên cả viết lẫn ảnh. Ông phải lủi thủi một mình đẩy xe chở đồ đạc rời sảnh sân bay.
Riedl sốt sắng trở lại với các hồ sơ y tế khẳng định sức khỏe được đảm bảo - như lời ông nói. Nóng lòng làm việc là vậy, nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên của ngày về, ông đã phải học từ "chờ đợi": Chờ đợi người của VFF ra sân bay đón.
Chờ đợi với "cái lỗi" thuộc về phần mình: "Chắc là tại chuyến bay của tôi đến sớm hơn một tiếng. Tôi cũng không cần quan chức nào của VFF phải ra đón mình".
Cuối cùng, sau khi "tiêu tốn" một cuộc điện thoại hỏi VFF và khá nhiều thời gian ở quán cà phê tại sảnh sân bay Nội Bài, Riedl cũng đã đợi được người cần đợi. Một bó hoa, một ông trợ lý HLV và hai quan chức VFF. Taxi của sân bay Nội Bài mất đi một vị khách, bù lại quan hệ giữa VFF và ông thày người Áo cũng ấm lên một chút.
(Theo Tiền Phong)
|