Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Trận đấu Hồng Sơn, Huỳnh Đức tái xuất
Đội U23 Việt Nam trong những ngày gió rét
Biếm họa về bàn tay của Henry
Đại diện của C. Ronaldo xuất hiện ở Hà Nội
Michael Phelps hẹn hò Hoa hậu bị tước ngôi
Vợ Rooney 'trốn' chồng con đi chơi tối
Vic mê 'chuyện ấy' hơn ngủ
Nhà Becks mỗi người một nẻo
Nhóc nhà Becks 'loạn đả' trên sân bóng
Bà xã Beckham tiều tụy
Những em bé đáng yêu của nhà Becks
Becks để kiểu tóc khác lạ
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
NGƯỜI ĐẸP
Những thiên thần xinh đẹp nhà Figo
Chủ nhật, 8/4/2007, 09:34 GMT+7

MU chỉ hơn Chelsea 3 điểm

Thày trò Ferguson khép lại một tuần thi đấu không thành công bằng trận thua 1-2 ê chề trước Portsmouth và hơi nóng của Chelsea đã thực sự phả vào ngay sau gáy họ.

Portsmouth (xanh-trắng) đã chơi một trận đấu khôn ngoan, khiến MU phải "ngậm đắng nuốt cay".

Nếu xét tổng thể lối chơi và số cơ hội tạo được, MU trận này không hề thua kém đối phương. Đội bóng của Ferguson vẫn kiểm soát tốt thế trận, có thời điểm giữ bóng trên 70 % thời lượng, và tạo được về phía khung thành đội chủ nhà vô số những cơ hội ngon ăn. Nhưng, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ lại làm được ít hơn. Thậm chí, pha đệm bóng ở cự ly gần của O'shea, giúp MU rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, cũng không mang nhiều ý nghĩa. Bởi, nó được thực hiện khi trận đấu gần như đã an bài: vào những phút bù giờ cuối hiệp hai. Khi đó, Portsmouth đang dẫn trước tới 2-0 nhờ những sai lầm, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, của các cầu thủ MU.

Vòng 32

Sau trận này, Ferguson có lẽ sẽ có nhiều điều để nói với các học trò về các bàn thua. Nhưng trước hết, nhà cầm quân lão luyện người Scotland nên tự trách chính mình. Bởi, chính ông đã phạm sai lầm lớn trong việc bố trí đội hình đá chính, khi để Giggs, Solskjaer ngồi dự bị và không cho Saha đăng ký thi đấu. Thay vào đó, ông lại đặt niềm tin vào Fletcher và Richardson. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ở trận đấu trước đó vài giờ, Chelsea sơ sẩy. Nhưng, đằng này, đội ĐKVĐ đã thắng 1-0 trước Tottenham, và thu hẹp được khoảng cách với MU xuống còn ba điểm. Ferguson thừa hiểu rằng, chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng của ông tái lập lợi thế về điểm số trong cuộc đua với Chelsea. Tuy nhiên, HLV 65 tuổi này, hoặc quá tin vào các cầu thủ dự bị hoặc cố tình phớt lờ thực tế trên nên đã đưa ra những nước cờ sai. Ông có lẽ cũng đã đề cao quá mức trận đấu với Roma giữa tuần tới, mà quên mất rằng, chức vô địch Ngoại hạng mùa này mới là điều thực tế nhất của MU chứ không phải là giấc mộng Champions League còn tương đối xa xôi.

Sai lầm nảy sinh sai lầm. Fletcher và Richardson đảm nhận vị trí tiền vệ cánh không những không tạo được động lực cho bộ đôi tiền đạo trận này là Rooney và Ronaldo, mà một trong số họ còn gián tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của MU. Chính Richardson, trong tình huống ở phút 30, là người lóng ngóng để mất bóng ngay trước khu cấm địa đội nhà, tạo điều kiện để Mwaruwari có cơ hội tung ra cú sút trái phá, buộc Van der Sar phải đẩy bóng ra. Taylor ập vào, tung người sút bồi cận thành. Bị Ferdinand theo kèm, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này vẫn đủ để khiến mành lưới đội khách phải tung lên. Đây cũng là thành quả hoàn toàn xứng đáng với đội chủ nhà, vì ngay từ khi nhập cuộc, các học trò của Redknapp đã thi đấu rất nỗ lực. Không còn sức mạnh như hồi đầu mùa, nhưng quyết tâm trỗi dậy, lợi thế sân nhà và sự lỏng lẻo trong khâu phòng thủ của đội khách đã mang lại cho họ một thế trận tốt.

Ferguson giờ đã cảm thấy sức ép cực lớn từ Chelsea.

Đội khách cũng có một khởi đầu không đến nỗi nào. "Quỷ đỏ" đã có những phút đầu thi đấu hứng khởi và tạo được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên, dù những tình huống này phụ thuộc nhiều vào các cá nhân như Ronaldo, Scholes hay Rooney chứ không mang nặng tính tập thể. Như trong pha bóng ở phút 12, Ronaldo dũng mãnh xâm nhập khu cấm địa đội chủ nhà, rồi tung ra cú dứt điểm chìm làm bó tay thủ thành James. Nhưng bóng trong tình huống này không vào lưới mà đi chệch cột gang tấc. Sau khi dính bàn thua phút 30, MU tất nhiên phải bùng lên thi đấu. Họ trở thành đội nắm thế trận và liên tiếp tổ chức vây hãm khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Rooney, Ronaldo hay Fletcher hoặc chưa đủ chính xác để tìm được đường vào khung gỗ David James hoặc kém độ khó để hạ cựu thủ môn tuyển Anh.

Bên kia chiến tuyến, Portsmouth đã chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công cực kỳ kín kẽ và khôn ngoan. Họ sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương, để rồi bất ngờ phản kích sắc sảo những khi thuận lợi. Hàng thủ vốn không phải mạnh nhất của MU do đó đã nhiều phen phải khốn đốn, nhất là trước các pha dứt điểm của Primus, Gary và O'Neil. Chưa phải nhận thêm bàn thua sau những tình huống này, nhưng từng đó cũng đủ khiến Ferguson phải tính lại. Ngay vào hiệp hai, Richardson bị thay ra để Giggs vào sân. Sau đó 13 phút đến lượt Darren Fletcher phải nhường chỗ cho Solskjaer. Sự xuất hiện của hai ngôi sao lão luyện này nhanh chóng mang lại cho đội khách phong vị tươi mới trong tấn công. Họ dồn dập tràn lên và có được hàng loạt những cơ hội cực kỳ ngon ăn. Mặc dù vậy, bản thân Giggs, rồi Solskjaer, Carrick hay Ronaldo, Brown đều không thắng nổi thủ thành James trong một ngày thi đấu xuất sắc.

Sự tiếc nuối của các cầu thủ áo đỏ sau những pha dứt điểm liên tiếp bị thủ thành James cản phá.

Trong khi đó, tinh thần thoải mái giúp Portsmouth duy trì được lối chơi chặt chẽ và nguy hiểm trong phần lớn thời gian còn lại. Không những vậy, họ còn bất ngờ có được bàn thắng nhân đôi cách biệt khi hiệp hai chỉ còn một phút đá chính thức. Taylor - cầu thủ mở tỷ số trận này - chuyền bóng lên cho LuaLua đang bị Feđinand theo kèm rất sát. Trong tình huống này, bóng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của trung vệ tuyển Anh. Tuy nhiên, thay vì phá mạnh ra hoặc quan sát kỹ trước khi chuyền về, Ferdinand đã bất cẩn đẩy bóng về mà không nhận thấy Van der Sar đang băng lên. Bóng cứ thế từ từ lăn vào lưới trống trong sự bất lực của thủ thành người Hà Lan. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Portsmouth. Chẳng còn gì để mất, MU buộc phải bung hết lên để hòng cứu vãn. Nhưng cho đến hết trận, họ chỉ có được bàn rút ngắn của O'Shea vào phút bù giờ, và một pha dứt điểm tốt của Smith nhưng lại bị James từ chối khéo.

Đội hình thi đấu:

Portsmouth: James, Lauren, Primus, Stefanovic, Traore, O'Neil, Davis, Hughes, Taylor, Mwaruwari (LuaLua, 67'), Kanu (Kranjcar, 81').
Dự bị không được sử dụng: Ashdown, Pamarot, Todorov.

Bàn thắng: Taylor 30', Ferdinand 89' đá phản.

MU: Van der Sar, O'Shea, Ferdinand, Brown, Heinze, Fletcher (Solskjaer, 59'), Scholes, Carrick (Smith, 77'), Richardson (Giggs, 46'), Rooney, Ronaldo.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Evra.

Bàn thắng: O'Shea 90'.

Một đại gia khác của Ngoại hạng tối qua cũng phải trải qua cảm giác mất mát, là Arsenal.

Arsenal lại một lần nữa thất bại dưới tay West Ham mùa này.

Chơi hay hơn với thứ bóng đá tấn công ào ạt quen thuộc và tạo được vô số những cơ hội ngon ăn, nhưng "các Pháo thủ" thành London không một lần khai hỏa thành công. Tất cả là do thủ môn Green của West Ham quá xuất sắc. Ngoài ra, trận này, vận may cũng không mỉm cười với đội bóng áo đỏ-trắng (bóng 2 lần chạm cầu môn sau những cú dứt điểm của Fabregas và Gilberto). Thất bại này không làm Arsenal hoàn toàn mất hy vọng trong cuộc đua tranh tới vị trí thứ 3 với Liverpool - đội tối qua giành chiến thắng 2-1 trên Reading. Vì, dù sao, đội bóng của Wenger cũng còn một trận chưa đá. Nhưng, nỗi đau thì tất nhiên là điều họ đang phải trải qua. Đây là thất bại đầu tiên của Arsenal tại ngôi nhà mới. Điều đó đồng nghĩa với việc, "Pháo đài" Emirates đã không còn là nơi bất khả xâm phạm.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Gallas, Clichy, Ljungberg (Julio Baptista, 75'), Fabregas, Silva (Diaby, 85'), Hleb (Aliadiere, 65'), Rosicky, Adebayor.
Dự bị không được sử dụng:  Almunia, Senderos.

West Ham: Green, Neill, Collins, Ferdinand, McCartney (Spector, 46'), Bowyer, Reo-Coker, Noble, Etherington, Tevez (Blanco, 82'), Zamora (Boa Morte, 65').
Dự bị không được sử dụng: Carroll, Mullins. Booked: Collins.

Bàn thắng: Zamora 45'.

Ngoại hạng Anh 2006-2007

Các chân sút hàng đầu giải Ngoại hạng

(Theo VnExpress)

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp