Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình
Vic sẽ theo chồng sang Milan
Các bài liên quan
Becks say mê tán chuyện với người đẹp
Vic sẽ theo chồng sang Milan
Xe cũ của Becks rớt giá
Becks nổi nóng vì bị chơi xấu
Becks chơi bóng bầu dục
Cầu hôn siêu mẫu ở nghĩa trang
C. Ronaldo bị trộm mất áo sơ mi
Sao sân cỏ giống diễn viên hay ca sĩ
Bạn gái Casilas mặc váy cô dâu
Thứ ba, 20/3/2007, 08:06 GMT+7

'Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm'

"Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng phải chấp nhận thôi", Văn Quyến tâm sự khi nghe tin bị VFF treo giò 4 năm vì vụ bán độ tại SEA Games 23.

- Anh nghĩ như thế nào về mức án treo giò 4 năm mà VFF dự kiến?

- Trước đây, có cầu thủ nằm trong diện nghi án nhưng đã bị VFF treo giò 5 năm. Còn riêng tôi, vụ án đã rõ ràng, tôi xác định sẽ bị treo giò khoảng 3-4 năm, nay nhận tin mức phạt như thế kể ra cũng không quá nặng.

Dẫu sao, tôi cũng cảm thấy rất buồn, vì sự nghiệp cầu thủ đâu có dài, nhưng phải chấp nhận thôi. Tôi sẽ phấn đấu hết mình, mong có cơ hội chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.

- Gia đình anh chắc đã biết tin này?

- Sáng nay có người gọi điện cho tôi bảo: "Cậu bị treo giò 4 năm, báo chí đưa rồi đấy". Tôi đọc báo xong, gọi về cho mẹ. Mẹ động viên tôi: "Con cố gắng luyện tập cùng đội trẻ rồi phấn đấu cho tốt, xin giảm án để sớm trở lại sân cỏ. Lúc này mẹ chỉ mong con làm được như thế".

Mẹ chỉ có một mình tôi, tôi đã gây ra cho mẹ nhiều cú sốc và giờ đây nghĩ lại, càng thấy thương mẹ. Ân hận thì sự đã rồi.

- Cuộc sống của anh từ ngày được tại ngoại đến nay ra sao? Anh vẫn tập cùng đội U21?

- Trước SEA Games 23 tôi nặng 60 kg, sau khi ra trại có tăng cân một chút. Được lãnh đạo CLB cho phép luyện tập cùng đội trẻ SLNA, tôi cố gắng khép mình vào khuôn khổ và tuân thủ mọi quy chế do CLB đề ra.

Thứ bảy hoặc chủ nhật, tôi lại về thăm gia đình. Mọi người trong đội luôn động viên tôi. Tôi ở chung phòng với Huy Hoàng, anh em coi nhau như ruột thịt. Sau khi gọi cho mẹ, tôi báo với Huy Hoàng, anh ấy nói: "Cậu cố gắng lên, rồi tất cả sẽ qua đi".

(Theo Tiền Phong)

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Hoa hậu hoàn vũ Anh yêu sao Barca
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 10
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp