Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Chủ nhật, 4/2/2007, 10:43 GMT+7

Chelsea tiến sát MU

Tối qua, thày trò Mourinho có trận thắng không quá ồn ào, chỉ 1-0 trước Charlton. Nhưng, từng đó đủ giúp họ lạc quan và tạm thu hẹp cách biệt xuống còn 3 điểm với "Quỷ đỏ" - đội sẽ thi đấu trên sân Tottenham tối nay. Cũng trong loạt trận tối qua, cả Arsenal lẫn Liverpool đều phải chia điểm khó nhọc.

Sau quãng thời gian ảm đạm, có vẻ như Chelsea (xanh) đã tìm lại được ánh sáng.

Việc chỉ thắng đội đứng áp chót bảng xếp hạng với kết quả 1-0, về khía cạnh tỷ số hẳn nhiên chưa thể làm thỏa mãn các CĐV của Chelsea. Nhưng bù lại, qua kết quả và màn trình diễn tối qua, "The Blues" đã cho thấy những khía cạnh lạc quan khác. Đầu tiên phải kể đến là việc họ thu hẹp được cách biệt về điểm xuống còn con số 3 với đội đầu bảng. Nó có thể chỉ mang tính tạm thời vì tối nay MU mới thi đấu, nhưng cũng cho thấy khả năng Chelsea làm lung lay ngôi đầu của MU là hoàn toàn có thể xảy ra khi mùa giải còn tới 12 vòng đấu.

Vòng 26

Điều tích cực khác với đội bóng của Mourinho, mang tính lâu dài hơn, là lối chơi. Chưa thể lấn át đối phương một cách tuyệt đối, thậm chí đôi khi còn mắc lỗi phòng thủ, nhưng Chelsea trong trận đấu tối qua đã cho thấy sự hợp lý trong chiến thuật chung và ăn ý giữa các tuyến, cũng như những nỗ lực của nhiều cá nhân. Sheva không trực tiếp lập công, nhưng chơi xông xáo và rất tự tin. Anh thậm chí còn là cầu thủ góp phần quan trọng trong pha ghi bàn của Lampard. Bên cạnh đó là màn trình diễn hứa hẹn khả năng trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Diarra, Mikel hay Kalou. Và tất nhiên, không thể không kể đến sự trở lại của Terry sau hơn một tháng nghỉ dưỡng thương, dù việc anh được tung vào sân ở những phút cuối trận mới chỉ mang tính tái hòa nhập với cảm giác sân đấu.

Về phía Charlton, được dẫn dắt bởi Alan Pardew - một HLV khá có tiếng ở Ngoại hạng - nên đội bóng này không dễ quy hàng như nhiều người vẫn nghĩ khi nhìn vào vị trí thứ hai từ dưới lên của họ. Chelsea là đội chiếm thế chủ động, cầm bóng nhiều vượt trội (gần 70 %) nhưng đội chủ nhà không hoàn toàn lép vế. Sức ép khi bị đẩy đến thế chân tường vô tình đã tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ sân The Valley trong trận derby London tối qua. Nhờ đó, họ cũng kiếm được cho mình đôi ba cơ hội. Và nếu người đứng trong khung gỗ không phải là Petr Cech thì hẳn là mành lưới của Chelsea đã rung lên, ít nhất là một lần.

Những cơ hội ngon ăn của Charlton đến vào khoảng nửa đầu hiệp hai - thời điểm họ bắt đầu dâng cao và mới tăng cường Hasselbaink cho hàng công sau khi bị "The Blues" dẫn 1-0 từ phút 18. Đáng kể nhất trong số đó là pha đánh trung lộ bài bản ở phút 68, khiến hàng thủ Chelsea tê liệt gây ra một lỗ hổng lớn ở trước mặt khu 16m50, tạo điều kiện để Faye của đội chủ nhà dứt điểm trong thế trực diện với Petr Cech. Tuy nhiên, thủ thành xuất sắc của Chelsea đã kịp phản xạ với cú tung người đẩy bóng hoàn hảo bằng những đầu ngón tay. Phút 74, lại là Faye thoát xuống và có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút căng ở khoảng cách chừng 6 m của cầu thủ này vẫn không khuất phục được Cech đã tỉnh táo khép góc.

Ngoài những tình huống kể trên, các pha hãm thành đáng kể còn lại của trận đấu này phần nhiều thuộc về Chelsea. Một trong những nhân tố giúp đội bóng áo xanh làm nên điều đó chính là Sheva. Sau khi "nã đạn" ở những trận đấu Cup quốc nội gần đây, tiền đạo người Ukraine có vẻ như đã tìm được sự tự tin cần thiết. Ngay ở phút 14, anh lẽ ra đã có thể kiếm được bàn thắng khi băng xuống và dứt điểm trong vòng cấm, sau pha chớp thời cơ từ cú đánh đầu phá bóng không dứt khoát của một cầu thủ Charlton. Nhưng cú sút nhanh và mạnh của tiền đạo Chelsea lại không thể thắng được pha đấm bóng kịp thời của thủ thành Carson.

Như Chelsea, cá nhân Sheva (xanh) đang có dấu hiệu cho thấy sự tự tin trở lại.

Mặc dù vậy, cựu ngôi sao Milan cũng không phải tiếc lâu vì chỉ chưa đầy 5 phút sau, anh đã gián tiếp giúp đội nhà phá thế quân bình. Trong pha đột phá đầy nỗ lực bên ngoài vòng 16m50 của đội chủ nhà, bị truy cản nhưng Sheva vẫn kịp đẩy bóng ngược trở lại vừa tầm để Lampard dứt điểm. Cú sút kỹ thuật của tiền vệ tuyển Anh đưa bóng đập đất rồi tìm về góc xa khung thành, khiến cú bay người của thủ môn Carson trở nên vô ích, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea ở phút 18.

Sau khi có được bàn thắng, ở những phút còn lại của hiệp một và hiệp hai, Chelsea còn tạo thêm nhiều cơ hội khác để gia tăng cách biệt. Nhưng, hoặc là do sự xuất sắc của thủ môn đội chủ nhà, hoặc là vì thiếu chút chuẩn xác nên tất cả đều không thành bàn nâng tỷ số. Bất chấp đó là cú đánh đầu cận thành đầy uy lực của Sheva, cú nã "đạn" tầm xa của Drogba, những pha sút phạt hàng rào hiểm hóc của Lampard hay tình huống sút bóng ăn ra mép ngoài chân cột dọc của Kalou - cầu thủ chơi khá hay khi vào thay Sheva từ phút 75.

Đội hình thi đấu:

Charlton: Carson, Sankofa, El Karkouri, Hreidarsson, Thatcher, Rommedahl (Hasselbaink, 46'), Faye, Holland (Lisbie, 78'), Hughes, Thomas (Diawara, 88'), Marcus Bent.

Chelsea: Cech, Diarra, Essien, Carvalho, Bridge, Mikel (Wright-Phillips, 75'), Makelele (Terry, 88'), Ballack, Lampard, Shevchenko (Kalou, 75'), Drogba.
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Geremi.
Bàn thắng: Lampard 18'.

Không được như đội bóng cùng thành phố London, tối qua, Arsenal đã phải chia điểm bằng trận hòa 1-1 khi đến làm khách của Boro, trong thế mất người ở hiệp hai.

Phải nhờ đến sự loé sáng của Henry, Arsenal mới tránh được thất bại trên sân của Boro. Ảnh: AP.

Adebayor đã kịp bình phục để có mặt trong đội hình xuất phát (đá cặp cùng Henry), các tuyến đều có sự phục vụ của những nhân tố chính, nhưng Arsenal không thể áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà hiện đứng ở khoảng giữa bảng xếp hạng. Thế trận ngang bằng và lối chơi chặt chẽ của hai đội khiến số cơ hội thực sự về phía khung thành của nhau là không nhiều. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến vào phút 62, khi Senderos của Arsenal phạm lỗi trong vòng cấm với Yakubu và phải nhận thẻ đỏ. Chính tiền đạo đã vài lần áp sát được khung thành đội khách trước đó đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m, đánh lừa Lehmann để mở tỷ số 1-0 cho Boro.

Tình cảnh này rõ ràng là điều thày trò Wenger không hề mong đợi, nhất là khi họ đang có chuỗi trận thành công gần đây. Tuy nhiên, việc Boro chơi rất chặt chẽ ở tuyến dưới và thường xuyên có những pha phát động tấn công khá hay, cộng với việc phải chơi thiếu người từ phút 62 khiến "các Pháo thủ" không thể phát huy hết khả năng. Và phải nhờ đến pha tỏa sáng hiếm hoi của Henry trận này, đội khách mới có thể rời sân Riverside cùng tỷ số hòa 1-1. Pha lập công của thủ quân người Pháp đến vào phút 77, sau khi đón đường kiến tạo chuẩn xác bằng đầu từ Adebayor trong khu 16m50 của đội chủ nhà. Trận hoà này không cho phép Arsenal tiến gần hơn đến ngôi vị thứ 3 của Liverpool, dù đội bóng thành phố cảng cũng chỉ giành được một điểm, bởi trận hòa 0-0, trong trận derby ngang cơ vùng Merseyside tối qua.  

Đội hình thi đấu:

Boro: Jones, Xavier, Woodgate, Pogatetz, Taylor, Cattermole (Morrison, 46'), Boateng, Arca, Downing, Viduka (Christie, 90'), Yakubu.
Bàn thắng: Yakubu 63' pen.

Arsenal: Lehmann, Hoyte (Denilson, 80'), Toure, Senderos, Clichy, Flamini, Fabregas, Silva, Rosicky, Adebayor (Aliadiere, 86'), Henry.
Dự bị không được sử dụng: Djourou, Almunia, Walcott.
Bàn thắng: Henry 77'
Thẻ đỏ: Senderos 62'.

Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Riise, Pennant, Alonso, Gerrard, Bellamy (Fowler 85), Kuyt, Crouch.
Dự bị không sử dụng: Dudek, Hyypia, Gonzalez, Zenden.

Everton: Howard, Hibbert, Yobo, Stubbs, Lescott, Carsley, Neville, Cahill, Arteta, Osman, Johnson (Anichebe 80).
Dự bị không sử dụng: Wright, Naysmith, Beattie, Fernandes.

Ngoại hạng Anh 2006-2007

(Theo VnExpress)

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp