|
VN còn rất ít cơ hội
"Thất bại 0-2 trên sân nhà trước Thái Lan khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn ở bán kết lượt về, nếu không muốn nói cơ hội chẳng còn bao nhiêu. Thắng cách biệt 3 bàn tại Bangkok trở thành gánh nặng của các tuyển thủ và chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để tiếp tục hy vọng", HLV Riedl tâm sự sau trận đấu.
 |
 |
| HLV Riedl môt lần nữa lại thua người đồng nghiệp Chanvit. |
Căng thẳng, mệt mỏi để rồi thở dài một điệu ngao ngán, tiếc nuối và thất vọng, HLV Riedl bắt tay các học trò và an ủi họ nhưng ai cũng hiểu, thất bại 0-2 trước Thái Lan ngay tại sân nhà đồng nghĩa với sự thật đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi AFF Cup. Mọi người, kể cả nhà cầm quân người Áo, đều hiểu rằng chiến thắng với 3 bàn cách biệt trước đối thủ mạnh nhất ĐNÁ như Thái Lan ngay tại Bangkok khó có thể được thực hiện vào chiều 28/1 tới".
Bước chân vào phòng họp báo với vẻ mặt buồn rầu, HLV Riedl bắt đầu: "Tôi nghĩ, chúng ta đã chơi tốt trong hiệp hai và tạo được nhiều cơ hội. Tuy nhiên, thủ thành Thái Lan đã chơi xuất thần và đó là lý do chúng ta không ghi được bàn thắng. Tôi cho rằng, đội chơi hay hơn trong trận đấu này đã chịu thất bại bởi chúng ta không may mắn. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào cuối hiệp một khi Thanh Bình đá hỏng quả phạt đền. Nếu đó là một bàn gỡ hòa, chúng ta sẽ chơi tốt hơn trong hiệp hai và chiến thắng là điều chúng ta có thể thực hiện được. Sai lầm này sinh ra sai lầm khác và chúng ta đã thua 0-2".
Về cơ hội đi tiếp của ĐTVN tại AFF Cup, HLV Riedl đánh giá: "Trên lý thuyết, chúng ta có quyền hy vọng nhưng thực tế, khả năng chẳng còn nhiều. Chúng ta đã đen đủi từ đầu giải và tôi hy vọng, thần may mắn sẽ trở lại với đội Việt Nam trong trận lượt về tại Bangkok nhưng trước mắt chúng tôi là rất nhiều khó khăn".
Trái lại, HLV Chanvit tỏ ra bực tức khi bước vào phòng họp: "Tôi là fan của bóng đá Việt Nam. Tôi rất thích không khí mà các CĐV tạo ra trên các khán đài và người hâm mộ Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á. Các bạn có đầy đủ điều kiện để phát triển môn thể thao này. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu được tại sao các bạn không tập trung vào chơi bóng mà lại chơi một thứ bóng đá quá nhiều bạo lực? Tại sao các cầu thủ Việt Nam cứ phải hất tung Kiatisuk, đá bay Thonglao ra ngoài đường biên. Các bạn không phải đang chơi bóng đá mà đó là môn quyền anh. Tôi có thể khẳng định, nếu chơi bóng đá thật sự, các bạn còn có cơ hội thắng trận nhưng nếu đá kiểu bạo lực như thế này, các bạn không bao giờ toại nguyện. Chúng tôi có thể hình, thể lực tốt hơn Việt Nam mà".
 |
| Mơ ước vô địch vẫn chỉ là ước mơ của người hâm mộ Việt Nam. |
Trận đấu đã kết thúc và một lần nữa, Việt Nam lại chịu thất bại trước Thái Lan tại Mỹ Đình, trong một trận đấu quan trọng. Ở SEA Games 22, thất bại làm chúng ta mất tấm HC vàng, còn bây giờ là trận bán kết giải vô địch ĐNÁ - khiến cho giấc mơ vàng của đội tuyển Việt Nam lại dở dang. Những khuôn mặt buồn thẫn thờ của CĐV trên sân Mỹ Đình là biểu tượng cho nỗi thất vọng đó. Trên đường về, dòng người rút lui trong im lặng và các nhân viên an ninh, công an và cảnh sát cơ động, những người được triển khai để giữ trật tự, đã có một buổi làm việc nhàn nhã.
(Theo VnExpress)
|