Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Ba nhóc nhà Beckham náo loạn trận bóng rổ
Các bài liên quan
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Thứ tư, 17/1/2007, 10:54 GMT+7

10 sự kiện thể thao năm 2006

Một kỳ World Cup đáng nhớ với Italy lên ngôi trong khó khăn còn Zidane giã từ sự nghiệp cùng một "vết đen". Năm sôi động còn chứng kiến Federer và Alonso tiếp tục là số một trên sân tennis và đường đua F1. ASIAD Doha là tâm điểm của thể thao Việt Nam, nhưng không mang lại nhiều niềm vui.

Việt Nam không đạt chỉ tiêu HC vàng ASIAD

Tại Đại hội thể thao châu Á lần này, chủ nhà Qatar hỗ trợ tất cả các đoàn toàn bộ chi phí. Vì thế, chúng ta tham gia với lượng VĐV đông kỷ lục (247 so với 125 ở ASIAD 2002). Cùng với điều kiện thuận lợi đó, Việt Nam còn vừa trải qua hai kỳ SEA Games thành công rực rỡ. Bởi thế, đoàn được giao chỉ tiêu giành từ 5 đến 7 HC vàng, qua đó bảo vệ vị trí trong top 15 giành được 4 năm trước - cao nhất trong lịch sử tham gia Á vận hội, với 4 tấm HC vàng.

Tuy nhiên, nhiều niềm hy vọng của chúng ta chỉ đủ sức giành HC bạc tại Doha. Trưởng đoàn Hồng Minh thừa nhận, sự tiến bộ của các đoàn khác hơn hẳn chúng ta. Trong cơn khát vàng nhiều ngày liền, cầu mây nữ bất ngờ tiến bộ vượt bậc và góp tới 2 HC vàng ở nội dung đội tuyển và đá đôi, trong tổng số 3 HC vàng của cả đoàn.

Thành tích vang dội này giúp Việt Nam lần đầu tiên phế ngôi “Nữ hoàng” của cầu mây Thái Lan, và mang lại cho đội cầu mây cú đúp ở cuộc bình chọn VĐV toàn quốc: Lưu Thị Thanh trở thành VĐV số một của năm; còn ông Hà Tùng Lập là HLV tiêu biểu nhất năm.

Đôi nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Minh Hải.
Đội cầu mây nữ đại thắng, giúp đoàn Việt Nam tránh khỏi một kỳ ASIAD thảm bại.

Sau hai tuần tranh tài, các VĐV nước ta chỉ giành được 3 HC vàng, 13 HC bạc và 7 HC đồng, đứng thứ 19. Không đạt chỉ tiêu vàng, nhưng lập kỷ lục về số HC bạc trong các lần tham dự Đại hội, đây là khía cạnh mà một số quan chức cho rằng việc Việt Nam cử đông VĐV đi tranh chấp huy chương là hoàn toàn có cơ sở.

Hoàng Anh Gia Lai và tham vọng hợp tác với Arsenal

Cách đây 5 năm, “Bầu Đức” của đội bóng Phố Núi khiến làng bóng đá Việt Nam ngỡ ngàng khi không tiếc tiền mang về sân Pleiku tiền đạo số một Đông Nam Á Kiatisuk. “Zico Thái” nhanh chóng chứng tỏ giá trị cao: góp sức giúp đội thăng hạng V-League, rồi vô địch hai năm liên tiếp. Tầm ảnh hưởng của danh thủ này còn tạo ra sức hút đặc biệt, mang tới cho sân cỏ V-League thêm nhiều ngôi sao Thái khác...

“Cuộc cách mạng thứ hai” của bóng đá nước ta trong giai đoạn học làm chuyên nghiệp lại do HAGL tạo ra, dù mới chỉ ở bước đầu. Sau hai mùa liền nhìn Gạch Đồng Tâm đăng quang, “Bầu Đức” quyết làm một bước đột phá tạo động lực trở lại đỉnh cao. Ông chấp nhận tốn kém chi cho chuyến đi cùng cộng sự sang Arsenal bàn chuyện hợp tác lâu dài, hồi cuối tháng 10.

Không lâu sau, đại diện của Học viện đào tạo trẻ của Arsenal tại Thái Lan sang làm việc với HAGL về kế hoạch xây dựng Học viện bóng đá có trụ sở ngay tại Pleiku, nhằm đào tạo các cầu thủ trẻ với mô hình chuẩn và có sự tham gia giảng dạy của các HLV đến từ Anh, Pháp... Ngay tháng 12 vừa rồi, toàn đội có chuyến du đấu 10 ngày ở London, gặp tuyến B của Arsenal, Tottenham và Watford. Theo Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh, chuyến đi mang lại cho ông và các cầu thủ sự hưng phấn cũng như hiểu thêm nhiều điều về bóng đá chuyên nghiệp thực chất.

"Bầu" Đức và HLV Wenger của Arsenal.

Lần đầu tiên, một đội bóng Việt Nam mạnh dạn tiếp xúc với các CLB có tiếng của một nền bóng đá phát triển như Anh quốc.

GĐT ngược dòng bảo vệ ngôi vô địch quốc gia

Ngày 20/8, GĐT thắng sát nút một trong những đối thủ cạnh tranh là Đà Nẵng ở vòng đấu cuối, qua đó giành chức vô địch V-League lần thứ 2 liên tiếp với một điểm nhiều hơn Bình Dương. Vinh quang khó nhọc này của thày trò HLV Calisto có phần bất ngờ, ngay cả với người trong cuộc. Bởi ở giai đoạn một, đội bóng Long An toàn hoà và thua, có lúc bị đẩy xuống bét bảng. Ngược dòng đăng quang mùa hè năm nay bằng cú nước rút thần kỳ ở lượt về, CLB doanh nghiệp này trở thành đội thứ 2 giành ngôi quán quân trong 2 mùa liên tiếp (sau HAGL).

Gạch Đồng Tâm ăn mừng sau khi bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Xuân Gụ.
Gạch Đồng Tâm ăn mừng sau khi bảo vệ thành công chức vô địch.

GĐT nổi tiếng với bóng đá sạch, sở hữu tập thể cầu thủ luôn hết mình vì thành công chung. Đây được coi là nguyên nhân chính dẫn tới thành công, chứ nếu xét về lực lượng cầu thủ giỏi, GĐT thua nhiều đại gia khác. Hai năm liền nhất V-League, nhưng mới đây GĐKT Calisto (thực chất cũng là HLV trưởng GĐT) đã tỏ ý bất bình với chính sách tiết kiệm trong chiêu mộ cầu thủ của ban lãnh đạo CLB và “bóng gió” về ý định ra đi. Chủ tịch Võ Quốc Thắng nói rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ ở lại, nhưng trong cách phát biểu không thể giấu được một sự thật là đã có dấu hiệu của sự chia tay nếu đôi bên không có được giải pháp dung hoà.

Hai Đại hội thể thao tốn kém đều bị chỉ trích

Đại hội TDTT toàn quốc lần V lẽ ra phải là một sự kiện đáng chú ý trong năm. Nhưng nó chỉ lớn ở khoản chi phí tổ chức (tới gần 100 tỷ đồng), đạt kỷ lục về khoảng thời gian diễn ra các cuộc tranh tài (gần 9 tháng), khả năng phân tán rộng (44 môn thì có tới gần 30 được giao cho các địa phương khác nhau đăng cai rải rác; trước khi VCK Đại hội diễn ra với chỉ một số môn tập trung ở TP HCM). Nhiều quan chức thể thao và giới chuyên môn cho rằng chính sự dàn trải này đã khiến một Đại hội toàn quốc diễn ra rất tốn kém mà vẫn không thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Ăn mừng trong nhà thi đấu thưa thớt khán giả.
Ăn mừng trong nhà thi đấu thưa thớt khán giả.

Cuối năm, Việt Nam vinh dự đăng cai Đại hội TDTT sinh viên Đông Nam Á lần thứ 13. Đoàn chủ nhà xếp nhất một cách áp đảo. Lễ khai mạc và bế mạc hoành tráng không kém mấy so với các sự kiện thể thao chuyên nghiệp khác. Tuy nhiên, thành tích đó không nhận được sự thán phục từ các đoàn bạn, và khiến ngay dư luận trong nước phản ứng mạnh mẽ.

Đó là bởi Việt Nam cử tới 70% VĐV là các tuyển thủ quốc gia tham dự… sân chơi dành cho sinh viên, trong đó có không ít gương mặt vừa trở về từ ASIAD Doha. Đa số VĐV đẳng cấp cao này dễ dàng giành HC vàng. Kết quả đó là lẽ đương nhiên, và cũng đương nhiên không nhận được sự ngưỡng mộ. Rồi tới khi sơ sẩy, như trường hợp Nguyệt Ánh mới giành HC vàng karate ở Qatar về đã chịu thua trước một sinh viên đoàn bạn, thì nỗi buồn như bị nhân đôi cho cá nhân cô gái vàng và những người làm thể thao Việt Nam. Tổng kết về Đại hội này, nhiều báo đều có chung cụm từ: “Bệnh thành tích”.

Italy vô địch World Cup

24 năm sau lần đăng quang gần nhất, 12 năm sau ngày lọt vào trận chung kết mới đây nhất, người Italy mới được hưởng niềm vui chiến thắng ở Cup Thế giới. Thày trò HLV Lippi nâng cao chiếc Cup vàng trong một tối tháng 7 hoành tráng ở Berlin. Đây cũng có thể coi là một bất ngờ của World Cup 2006. 

Trước giải họ vừa bị đánh giá thấp hơn Brazil, Argentina cùng vài ứng cử viên ở châu Âu, lại bị ảnh hưởng nặng nề từ scandal dàn xếp tỷ số liên quan đến các CLB lớn nhất Italy, HLV Lippi và cả một số thành viên trong đội hình sang Đức. Nhưng với khát khao chiến thắng của tập thể những ngôi sao đang ở vào độ chín như Buffon, Cannavaro, Pirlo... cộng với sự chỉ đạo tài tình của Lippi, "đoàn quân áo thiên thanh" đã đi đến thắng lợi cuối cùng, tất nhiên là không hề dễ dàng ở giải đấu bóng đá của toàn hành tinh.

Hạnh phúc với Cup vàng.
Hạnh phúc với Cup vàng.

Thứ bóng đá phòng ngự kiểu catenaccio cũ kỹ đã được Lippi khoác cho "tấm áo choàng" lộng lẫy, lãng mạn thông qua hệ thống phòng ngự chắc chắn (không để cầu thủ đối phương sút tung lưới lần nào, không tính đá luân lưu), mềm mại, cơ động và luôn tiềm ẩn khả năng bùng nổ (góp 4 trong 12 bàn của toàn đội tại giải lần này). Sự vững vàng của bộ tứ hậu vệ chính là cơ sở quan trọng nhất đưa Italy đến chức vô địch thế giới lần thứ tư. Đây cũng là lý do giúp trung vệ Cannavaro vượt qua hàng loạt ngôi sao tấn công như Zidane, Ronaldinho, Henry để chiến thắng ở các cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Âu và danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA.

Đây có lẽ là kỳ World Cup đầu tiên để lại dư âm nóng bỏng kéo dài nhiều tuần sau khi hạ màn, với vụ siêu sao Zidane húc đầu vào Materazzi của Italy ở chung kết - cũng là trận kết thúc sự nghiệp cầu thủ của Zizou. Bất chấp điều đó, anh vẫn được bầu là Cầu thủ hay nhất giải.

Roger Federer thống trị quần vợt thế giới năm thứ 3 liên tiếp

Thắng áp đảo Blake ở chung kết Masters Cup cuối tháng 11, tay vợt số một thế giới người Thuỵ Sĩ khép lại năm 2006 đại thành công. Kẻ bại trận James Blake chỉ còn biết lắc đầu: "Tất cả đều lạc hậu so với Roger hơn hẳn về đẳng cấp. Còn lâu mới có thể phế ngôi của anh ấy". 3 năm qua, Federer thắng 247 trận, thua chỉ 15 trận, giành 34 danh hiệu đủ loại.

Riêng năm nay, anh thắng 92 trận và chỉ thua 5 (gồm 4 thất bại trước Nadal trên sân đất nện, và một trận thua không quan trọng trước Murray). Năm 2006, anh lọt vào tới 16 trận chung kết trong 17 giải tham gia, 12 lần giành chiến thắng, qua đó lần thứ hai trong vòng 3 năm đoạt 3 trong 4 Grand Slam của một mùa giải (lần trước vào năm 2004).

Federer thống trị quần vợt nam.
Federer - số một quần vợt nam.

Không cần thắng thêm một trận nào cho đến tận tháng 3/2007 thì tay vợt Thụy Sĩ cũng đã có đủ điểm phá vỡ kỷ lục về số tuần liên tiếp đứng vị trí số một thế giới. Từ tháng 2/2004 đến nay, Federer đã có 153 tuần liền dẫn đầu.

Con số này sẽ thành 161 tuần vào ngày 26/2/2007, vượt qua kỷ lục 160 tuần của huyền thoại Jimmy Connors. Thành công trên sân đấu còn giúp Federer trở thành tay vợt đầu tiên kiếm được hơn 8 triệu USD một mùa giải; và được nhật báo thể thao uy tín L'Equipe của Pháp bầu là "Nhà vô địch của những nhà vô địch" năm nay, bỏ xa Tiger Woods, Fernando Alonso.

Alonso chấm dứt thời huy hoàng của Schumacher

Huyền thoại Michael Schumacher chia tay đường đua F1, sau khi có 7 chức vô địch thế giới trong 15 năm theo môn thể thao tốc độ. Anh kết thúc năm nay ở vị trí thứ hai vì thiếu chút may mắn, khiến không ít nhà chuyên môn cảm thấy tiếc cho quyết định giải nghệ của anh. Còn Schumi lý giải: "Tôi nghĩ rằng, thời điểm này là đúng lúc. Tôi đã 37 tuổi và thấy cần nhường cơ hội lại cho những tay đua trẻ tài năng khác".

Ngoài tuổi tác, "công thần" của Ferrari nói câu giã từ còn bởi Alonso đã khẳng định được vị thế tân vương một cách thuyết phục. Tay lái trẻ Tây Ban Nha vô địch hai năm liên tiếp cùng chiếc Renault, nhờ tài năng và bản lĩnh vững vàng dù mới ở tuổi 25, buộc Schumacher phải chấp nhận đứng thứ 3 và nhì hai mùa đua qua.

Fernando Alonso - ông vua mới của F1.
Fernando Alonso - ông vua mới của F1.

So với mùa đua trước, năm nay, chiến thắng của Alonso khó khăn nhưng thuyết phục hơn. Schumacher như hồi xuân trong giải đua cuối cùng của anh, ổn định và mạnh mẽ. Bất chấp thách thức vô cùng lớn đó, thậm chí còn có lúc bị tay lái người Đức bất ngờ qua mặt ở cuối mùa, Alonso vẫn lạnh lùng, bình tĩnh vượt qua để đảo ngược tình thế trong hai chặng cuối. Anh đăng quang với thành tích thắng 7 chặng, 7 chặng có mặt trên podium, chỉ hai lần cán đích ngoài top 3, và hai lần bỏ cuộc giữa chừng vì lỗi động cơ.

Đường đua F1 không còn Schumi vĩ đại. Alonso cũng chia tay Renault để tới McLaren, thế chỗ của Raikkonen chuyển sang Ferrari. Mùa giải 2007 có nhiều thay đổi lớn về cả con người lẫn điều lệ, nhưng hứa hẹn tiếp tục hấp dẫn khi sang một thời kỳ mới.

Barcelona thống trị bóng đá châu Âu

Nếu chỉ tính trong 3 nền bóng đá mạnh nhất cựu lục địa là Anh, Italy, và Tây Ban Nha, thì lần đầu tiên kể từ năm 1999 (khi MU đăng quang) mới xuất hiện một CLB giành cả chức vô địch quốc nội lẫn danh hiệu Champions League trong cùng một mùa bóng. Đó là Barcelona.

Năm chiến thắng của Barca.
Năm chiến thắng của Barca.

Không được nhận định là ứng cử viên số một trước mùa giải vừa qua bởi lối chơi quá cống hiến, đội bóng xứ Catalan trở nên nguy hiểm hơn khi biết khắc phục điểm yếu phòng ngự cố hữu. Các đối thủ lớn như Chelsea, Benfica, Milan, Arsenal lần lượt trở thành "bại tướng" của Barca trên đường tới chức vô địch châu Âu lần thứ hai trong lịch sử, hồi tháng 5. Tại giải vô địch trong nước, thày trò Rijkaard cũng gây ấn tượng mạnh bằng việc sớm đoạt danh hiệu La Liga thứ hai liên tiếp khi vẫn còn trong tay 3 trận chưa đấu.

Thăng hoa suốt 6 tháng đầu nhưng nửa cuối năm nay chứng kiến Barcelona trở thành "mục tiêu tấn công số một" trên mọi đấu trường. Có phần chủ quan, cộng thêm "cơn lũ chấn thương" không thể cưỡng lại, đội bóng áo sọc đỏ xanh đã mất mát không ít: Siêu Cup châu Âu về tay Sevilla, trầy trật qua vòng bảng Champions League, thua Internacional ở chung kết Cup vô địch thế giới các CLB, bị Sevilla tước vị trí số một tại giải VĐQG trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Có lẽ, nửa còn lại của mùa bóng mới 2006-2007 sẽ không hề đơn giản với thày trò HLV Rijkaard.

Tour de France thời hậu Armstrong "xuống giá"

Quyết định giải nghệ của Lance Armstrong - cuarơ đi vào lịch sử Giải đua Vòng quanh nước Pháp với 7 lần vô địch liên tiếp - để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng được kỳ vọng sẽ mở ra vận hội mới cho các tay lái trẻ. Nhưng, ngay từ khi chưa bắt đầu, cuộc đua xe đạp lớn nhất thế giới năm nay đã bị "bóng ma doping" đe doạ. Hai ứng viên nặng ký nhất - Ivan Basso và Jan Ullrich - bị tước quyền thi đấu ngay trước ngày khai mạc vì có dính đến một vụ bê bối doping.

Nhưng tai tiếng hơn khi sau 3 tuần đua tranh, chính "tân vương" Floyd Landis bị phát hiện đã sử dụng chất kích thích tại chặng 17 có tính quyết định tới cả giải năm nay. Các cuộc xét nghiệm đều khẳng định trong cơ thể VĐV người Mỹ tồn tại hàm lượng testosterone (hormon sinh tố nam) cao gấp 3 lần ở người bình thường.

Chưa cạn rượu mừng, Landis đã phải đối mặt với "rượu phạt".

Đến nay, gần 5 tháng sau khi sự việc xảy ra, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. "Nhân vật chính" vẫn một mực khẳng định sự trong sạch. Trong trường hợp bị kết luận là đã sử dụng doping, ngoài việc bị tước áo vàng chung cuộc Tour de France 2006 và nộp lại khoản tiền thưởng 450.000 euro, nhiều khả năng, cuarơ 30 tuổi sẽ phải đối mặt với mức án treo yên hai năm và bị cấm thi đấu tại các giải đua chuyên nghiệp trong bốn năm.

Chưa phải chịu án phạt treo yên từ Liên đoàn xe đạp thế giới, nhưng Landis, cùng với Ivan Basso và Jan Ullrich, chắc chắn không được góp mặt tại Tour de France 2007. BTC giải mới khẳng định điều đó.

Serie A rúng động với scandal tiêu cực bị phanh phui

Khởi đầu từ một cuộc điều tra nhỏ hồi đầu tháng 5/2006 nhằm vào mối quan hệ mờ ám của cựu tổng giám đốc Juve - "bố già" Luciano Moggi, các cơ quan công lý Italy đã tiến hành một chiến dịch "Bàn chân sạch". Nó mang quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Italy, nhằm xóa đi vấn nạn tiêu cực dàn xếp tỷ số, mua chuộc trọng tài, vốn đã tồn tại khá lâu. Chiến dịch này bắt đầu sau khi nội dung các cuộc điện đàm giữa Moggi với một số nhân vật trong giới trọng tài bị quăng lên mặt báo thể thao xứ mỳ ống.

Kết quả của nỗ lực làm sạch này là Juve, CLB giàu truyền thống nhất Italy và chưa bao giờ rớt khỏi Serie A, bị đánh tụt hạng, tước 2 scudetto; 4 CLB khác ở Serie A là Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina và 2 đội ở Serie B - Arezzo, Triestina - bị phạt điểm. Hơn 30 người, từ những quan chức chóp bu của LĐBĐ Italy và các CLB kể trên, cùng nhiều trọng tài nhận các hình thức kỷ luật, một số thì bị bãi miễn chức vụ và cấm hoạt động bóng đá.

Cũng vì tác động của vụ bê bối này mà các CLB ở Italy không thể giữ chân một loạt siêu sao trước sức hút mạnh mẽ từ những nền bóng đá khác ở châu Âu. Các tifosi cũng dần quay lưng lại với Serie A, thể hiện qua con số khán giả đến sân giảm xuống còn trung bình là 19.511 người mỗi trận, mức thấp kỷ lục trong vòng 40 năm qua.

(Theo VnExpress)

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp