Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Các bài liên quan
Nhà Becks
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Vic lo lắng vì Britney Spears
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks

Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Thứ bảy, 11/11/2006, 09:55 GMT+7

Gazza mau nước mắt

Sau bao ầm ĩ khi bị cảnh sát bắt giữ do gây chuyện ở hộp đêm, Paul Gascoigne vẫn tự tin nói rằng nhờ Chúa và chuột Mickey mà không bị sa vào các tội lỗi. Gazza nói rằng anh rất dễ khóc vì đang bị trầm cảm, cả khi gọi điện thoại và xem bộ phim buồn.

Gazza nghĩ mình còn trẻ con.

Bị giữ ở chỗ cảnh sát 9 tiếng đồng hồ, khi được thả, ngôi sao 39 tuổi của Anh đã tâm sự về cuộc đời điên rồ của mình. Gasscoigne tâm sự: "Tôi yêu Disney World hơn bất cứ nơi nào trên trái đất này, tôi muốn sống ở đó với chuột Mickey".

Theo DailyStar, năm 1990, Gazza đã khóc lúc bị đuổi khỏi trận bán kết World Cup 1990. Và Gazza nói rằng anh vẫn sẵn sàng khóc vì đang bị trầm cảm, cả khi gọi điện thoại và xem bộ phim buồn.

Nói về sự nổi loạn của mình, Gazza nói rằng nhiều lúc, anh muốn chết nhưng nhờ Chúa và chuột Mickey đã giữ chân mình ở lại. Gazza cũng khẳng định rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ to đầu mà thôi.

Theo lời cựu cầu thủ này, anh đang phải chịu sự dày vò bên trong con người mình. Gazza nói: "Tôi không quan tâm tới chuyện của mình sẽ kết thúc như thế nào. Tôi tin rằng nếu tôi cho nhiều, tôi cũng sẽ nhận lại được những điều tương xứng. Nếu tôi có thể cứu đời ai đó, tôi sẵn sàng. Nếu tôi thấy một người nghiện rượu ngoài đường, tôi sẽ mua một chai whisky cho anh vì tôi biết nỗi đau mà anh ấy đang phải chịu đựng. Mỗi sáng thức dậy, tôi có hàng loạt vấn đề cần giải quyết và cơn nghiện rượu lại nổi lên. Mỗi ngày là một cuộc chiến với tôi". 

B.M.

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp